Để con nhỏ chơi cạnh cửa tàu điện ngầm, ông bố bị dân mạng ném đá dữ dội nhưng cách đáp trả còn gây phẫn nộ hơn

Nhật Thành, Theo Helino 21:20 21/10/2019

Ông bố đã bảo rằng: "Cút đi! Đó không phải là chuyện của các người."

Ở Singapore, có vẻ người dân rất quan tâm đến cách mọi người cư xử trên các phương tiện giao thông công cộng. Mới đây, một ông bố đã bị chỉ trích khi không trông coi con ở trên tàu điện ngầm.

Một bức ảnh được đăng trên mạng xã hội Facebook vào ngày 18 tháng 10 đã chụp lại cảnh một ông bố bỏ mặc đứa con nhỏ của mình ngồi gần lối cửa đi vào của tàu điện ngầm. Trong bức ảnh, cô bé đã ngồi ngay giữa lối đi vào của tàu điện ngầm và không có ai ở xung quanh để trông coi cô bé cả.

Lời đáp trả của ông bố sau khi bị ném đá dữ dội vì để con chơi cạnh cửa tàu điện ngầm khiến cộng đồng mạng nổi lên tranh cãi - Ảnh 1.

Bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo lời Ogawa Konamoto, người chứng kiến và cũng là người đã đăng tải bức ảnh này, anh đã nói chuyện trực tiếp với bố của cô bé và nhận lại được câu: "Cút đi! Đó không phải là chuyện của các người!"

Cộng động mạng đã rất tức giận với thái độ của ông bố, chỉ trích rằng nếu ông bố không chú ý đến con cái thì rất có thể sẽ xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Lời đáp trả của ông bố sau khi bị ném đá dữ dội vì để con chơi cạnh cửa tàu điện ngầm khiến cộng đồng mạng nổi lên tranh cãi - Ảnh 2.

@Irena Chan: "Ai là phụ huynh của đứa bé vậy? Họ thật tệ! Không nên để cô bé ngồi đấy vì sẽ có thể sẽ xảy ra tai nạn."

Lời đáp trả của ông bố sau khi bị ném đá dữ dội vì để con chơi cạnh cửa tàu điện ngầm khiến cộng đồng mạng nổi lên tranh cãi - Ảnh 3.

Một số bình luận chỉ trích thái độ vô tâm của ông bố.

Tài khoản @Richard Khoo:"Nhiều bậc phụ huynh ngày nay đều như vậy. Họ sẽ không tự trách bản thân mà luôn đổ lỗi cho người khác nếu xảy ra tai nạn."

Tài khoản @Rohana Mudzaffar:"Tình huống thật nguy hiểm, nên chụp ảnh ông bố này lại và báo cho cảnh sát."

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng thật không hợp lý khi can thiệp vào chuyện gia đình của người khác.

Lời đáp trả của ông bố sau khi bị ném đá dữ dội vì để con chơi cạnh cửa tàu điện ngầm khiến cộng đồng mạng nổi lên tranh cãi - Ảnh 4.

@Jeremy Liang: "Ông bố nói đúng đấy! Chúng ta không nên dạy họ cách làm cha mẹ, chẳng phải việc của bạn nếu anh ta vẫn để mắt đến đứa bé."

Không quan trọng bên nào đúng bên nào sai, ở vụ việc này, chúng ta nên đặt vấn đề an toàn lên trên hết. Chỉ vừa mới tháng trước thôi, một em bé 5 tuổi đã suýt rơi khi bị mắc kẹt ở trên thang cuốn tại ga tàu điện ngầm Sixth Avenue. Cậu bé đã chơi cạnh thang cuốn mà không có sự trông coi của bà mẹ.

(Nguồn: Asiaone)