Đè bẹp Getafe, Real còn kém Barca một điểm

Tuổi trẻ, Theo 00:04 17/04/2016

Tối 16-4, ở vòng 33 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), Real Madrid tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng bằng chiến thắng đậm 5-1 trên sân đội cuối bảng Getafe.

Đè bẹp Getafe, Real còn kém Barca một điểm - Ảnh 1.

     Niềm vui của Benzema sau khi mở tỉ số cho Real. Ảnh: Reuters

Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều nghiên hẳn về phía Real Madrid. Ngay ở phút 15, Real Madrid đã có cơ hội vượt lên. Đáng tiếc pha dứt điểm hiểm hóc ngay rìa vòng cấm của ngôi sao Cristiano Ronaldo lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Tuy nhiên, với thế trận hoàn toàn áp đảo, các CĐV Real Madrid cũng chẳng phải chờ đợi lâu để được chứng kiến bàn thắng. Phút 29, từ pha lên bóng bên cánh phải, James Rodriguez thực hiện pha treo bóng loại hết hàng Getafe cho Karim Benzema thoát xuống đệm bóng cận thành hạ thủ môn Guaita, mở tỉ số cho Real Madrid.

Bị thủng lưới, Gefate dồn đội hình lên tìm bàn gỡ và các cơ hội tiếp tục đến với Real Madrid khi hàng phòng ngự đội chủ nhà để lộ ra nhiều khoảng trống. Phút 40, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Isco phối hợp bật tường với Benzema rồi xâm nhập vòng cấm tung cú dứt điểm hạ thủ môn Guaita, nâng tỉ số lên 2-0 cho “kền kền trắng”.

Đè bẹp Getafe, Real còn kém Barca một điểm - Ảnh 3.

     Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho Real của Isco (áo trắng). Ảnh: Reuters

Ngay ở đầu hiệp 2, cách biệt đã được nới rộng thành 3-0 cho Real Madrid và vẫn từ một tình huống phản công. Cầu thủ ghi bàn thứ ba cho đội khách là tiền vệ Gareth Bale (phút 50) với pha bứt tốc độ thoát xuống đón đường chuyền của Benzema rồi nhẹ nhàng sửa bóng hạ thủ môn Guaita trong tư thế đối mặt.

Sau bàn thắng này, Real Madrid chơi chậm lại nhưng vẫn có thêm hai bàn thắng nữa do công James Rodriguez (88’) và Cristiano Ronaldo (90+2’) ở cuối trận.

Trước khi James và Ronaldo ghi bàn, đội chủ nhà cũng đã tìm được bàn thắng danh dự do công Pablo Sarabia với một dứt hiểm hóc trước vòng cấm ở phút 84.

Thắng 5-1, Real Madrid nâng chuỗi trận thắng liên tiếp tại La Liga lên con số 7. Với ba điểm giành được, Real Madrid đã tạm qua mặt Atletico Madrid vươn lên vị trí thứ hai với 75 điểm, và chỉ còn kém đội đầu bảng Barcelona (chưa đá vòng 33) đúng một điểm.