Đây là "cậu ấm" khiến dư luận phẫn nộ tột cùng, gây tai nạn còn dám thách thức: Cuộc sống hiện tại đầy bi kịch!

Thanh Hương, Theo Phụ nữ số 21:00 03/10/2024
Chia sẻ

Bi kịch của nhà họ Lý cũng bắt nguồn từ chính việc những người làm cha, làm mẹ đã nuông chiều, không biết dạy con!

Năm 2010, vụ án "Bố tao là Lý Cương" gây chấn động Trung Quốc, khiến không chỉ báo chí nước này mà nhiều nước khác rầm rộ đưa tin.

Theo đó, vào tối ngày 16/10/2010, tại khuôn viên trường Đại học Hà Bắc, thuộc thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, một chiếc ô tô Volkswagen Magotan màu đen húc phải hai sinh viên tại 1 ngõ hẹp. Vụ tai nạn khiến nữ sinh Trần Hiểu Phụng, 20 tuổi bị thương nặng và qua đời tại bệnh viện, nạn nhân còn lại là nữ sinh Trương Kinh Kinh, 19 tuổi, bị gãy chân trái.

Người lái xe trong tình trạng say xỉn rượu là Lý Khải Minh, ngay sau khi gây tai nạn đã trốn thoát khỏi hiện trường để chở bạn gái mình về khu ký túc xá nữ. Sau đó Lý Khải Minh bị các nhân viên bảo vệ ở trường bắt giữ, nhưng anh ta không sợ hãi mà còn thách thức: "Cứ kiện đi nếu dám. Ba tao là Lý Cương".

Đây là "cậu ấm" khiến dư luận phẫn nộ tột cùng, gây tai nạn còn dám thách thức: Cuộc sống hiện tại đầy bi kịch!- Ảnh 1.

Chiếc xe gây tai nạn của Lý Khải Minh

Lý Cương, bố của Lý Khải Minh khi ấy là phó cục trưởng Cục Công an khu bắc thành phố Bảo Đình, Hà Bắc. Câu nói "Bố tao là Lý Cương" ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chỉ trích và chế nhạo trên mạng xã hội.

Nó thể hiện sự ngạo mạn và lạm dụng quyền lực của con cái quan chức. Thậm chí còn có một cuộc thi làm thơ online về đề tài "Bố tao là Lý Cương" thu hút hàng nghìn người tham gia. Câu nói cũng được đưa vào các bài hát, trở thành câu cửa miệng có tính châm biếm trên mạng.

Ngày 22/10/2010, cha con Lý Cương lên truyền hình xin lỗi. Ông Lý cam kết sẽ không bao che cho con và đã bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên nhiều cư dân mạng sau khi xem màn xin lỗi cho rằng 2 cha con đang "đóng kịch", không hề có sự chân thành.

Sự phẫn nộ của dư luận khiến vụ án nhanh chóng được điều tra và xét xử. Tháng 1/2011, tòa án xử Lý Khải Minh 6 năm tù giam và yêu cầu bồi thường cho thân nhân của Trần Hiểu Phụng số tiền tương đương 69.900 USD. Lý cũng phải trả 13.800 USD cho người bị thương còn lại.

Đây là "cậu ấm" khiến dư luận phẫn nộ tột cùng, gây tai nạn còn dám thách thức: Cuộc sống hiện tại đầy bi kịch!- Ảnh 2.

2 bố con Lý Cương và Lý Khải Minh

"Cậu ấm" coi trời bằng vung giờ ngày nào giờ có cuộc sống bi đát!

Do vụ việc của Lý Khải Minh, nên đời sống, công việc của ông Lý Cương đã bị cư dân mạng "mổ xẻ". Một số cư dân mạng đào lại vụ án từ nhiều năm trước bị nghi là Lý Cương đã xử sai. Đây là vụ án mà Lý Cương từng phụ trách, sau nhiều năm đã trải qua 10 lần xét xử và năm 2011 được Tòa án Tối cao tỉnh Hà Bắc chính thức thụ lý, tái thẩm.

Tài sản của ông cũng bị cư dân mạng nghi ngờ. Ngoài ra, công trình mà ông phụ trách còn bị tố cáo nặc danh là có hiện tượng tham ô tiền công trình. Vụ việc này đã khiến Lý Cương bị đình chỉ công tác và phải chịu điều tra.

Sau khi Lý Khải Minh vào tù, Lý Cương từ chức phó cục trưởng và sau đó biến mất không dấu vết, không ai biết ông đã đi đâu.

Lý Khải Minh dường như đã bị hoàn toàn bỏ rơi, không ai quan tâm đến anh ta, tựa như họ đã hết hy vọng về anh. Trong sáu năm Lý Khải Minh ngồi tù, Lý Cương chưa từng đến thăm con trai và trong tài khoản nhà tù của anh cũng không xuất hiện đồng nào do ông gửi.

Dưới sự "lạnh nhạt" của cha và sự rèn giũa của nhà tù, Lý Khải Minh cuối cùng đã nhận ra thực tế.

Không còn chỗ dựa, anh nhanh chóng thay đổi, học cách sống chân thành và không còn kiêu ngạo như trước. Cho đến khi Lý Khải Minh mãn hạn tù, mối quan hệ giữa cha con họ vẫn chưa được cải thiện.

Thậm chí, Lý Khải Minh không hề biết cha mình đang ở đâu, hoàn toàn không có manh mối nào. Hiện tại, điều mong mỏi lớn nhất trong lòng Lý Khải Minh là xin được sự tha thứ của cha và mong cả gia đình đoàn tụ, sống hạnh phúc như trước kia.

Ước mơ lớn nhất của anh là có thể đoàn tụ với cha và hai người cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon, uống vài chén rượu một cách thoải mái. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, ước mơ này vẫn chỉ là ảo ảnh, chưa thể trở thành hiện thực.

Người ta thường nói rằng: "Thiện ác đều có quả báo, chỉ là đôi khi đến muộn chứ không phải không báo".

Lý Khải Minh ngày trước, dựa vào thế lực mà ngông cuồng, không có chút tôn trọng nào đối với sinh mạng của người khác, thực sự ngạo mạn đến tột độ. Giờ đây, khi không còn chỗ dựa, Lý Khải Minh ngay lập tức cảm nhận sâu sắc rằng cuộc sống đầy khó khăn.

Vì cuộc sống, anh từng gửi hồ sơ xin việc đến khắp nơi, chỉ để tìm kiếm một công việc. Tuy nhiên, hành vi tồi tệ của anh đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc và khó phai. Do đó, nhiều công ty khi xem hồ sơ của anh đã không ngần ngại bỏ qua.

Rốt cuộc, không công ty nào muốn tự chuốc rắc rối, để gây phẫn nộ và chịu sự chỉ trích từ cư dân mạng. Hiện nay, sau nhiều lần thất bại, Lý Khải Minh đã phải chuyển sang thị trường lao động phổ thông. Nghe nói hiện tại, Lý Khải Minh đang kiếm sống bằng công việc sơn tường.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, sai lầm của con cái không thể tách rời trách nhiệm của cha mẹ. Bi kịch của nhà họ Lý cũng bắt nguồn từ chính việc những người làm cha, làm mẹ đã nuông chiều, không biết dạy con!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày