Theo thông tin từ giới chức Tây Ban Nha, vụ tai nạn khiến Diogo Jota của CLB Liverpool (28 tuổi) cùng em trai của anh Andre Silva (26 tuổi) thiệt mạng xảy ra lúc 0h35 sáng ngày 3/7 (giờ địa phương) trên tuyến đường cao tốc A-52 đoạn qua thị trấn Cernadilla, tỉnh Zamora, chỉ cách biên giới Bồ Đào Nha khoảng 16km.
Những mảnh vỡ còn lại của chiếc xe
Từ những mảnh vỡ còn sót lại trên đường, cơ quan chức năng nhận định hai anh em đã lái chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Evo Spyder trước khi gặp nạn. Chiếc siêu xe có giá khoảng 180.000 bảng Anh (6,4 tỷ đồng) trước khi được nâng cấp, sở hữu tốc độ tối đa hơn khoảng 322 km/h và khả năng tăng tốc từ 0 lên 96,56 km/h chỉ trong 3,1 giây.
Hiện vẫn chưa xác định được ai là người cầm lái tại thời điểm xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc lốp xe bị nổ khi chiếc Lamborghini cố vượt một phương tiện khác.
Thảm kịch xảy ra vào khi hai anh em đang di chuyển theo hướng đông trên tuyến đường cao tốc vắng vẻ. Chiếc xe bất ngờ lao khỏi đường, lật nhiều vòng trước khi bốc cháy dữ dội, thiêu rụi cả thảm thực vật xung quanh.
Ông Ángel Blanco – quan chức chính phủ Tây Ban Nha – xác nhận cả hai nạn nhân đã tử vong tại chỗ.
Được biết, thời điểm gặp nạn, Diogo và em trai đang trên đường đến thành phố cảng Santander để bắt chuyến phà Brittany Ferries sang Plymouth (Anh), dự kiến khởi hành vào lúc 16h chiều cùng ngày.
Theo truyền thông Bồ Đào Nha, ngôi sao của Liverpool được bác sĩ khuyến cáo không nên đi máy bay do vừa trải qua một ca phẫu thuật phổi. Để đảm bảo sức khoẻ, anh quyết định chọn phương án di chuyển bằng ô tô và phà để trở lại Anh, chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên của Liverpool trước mùa giải mới vào thứ Hai tới.
Những người hâm mộ không khỏi đau buồn trước sự ra đi của Jota (Ảnh: AFP)
Biên tập viên thể thao Rui Loura của CNN Bồ Đào Nha chia sẻ: "Anh ấy đã trải qua ca phẫu thuật phổi và anh được khuyên không nên bay. Chính vì vậy, anh ấy chọn đến cảng Santander ở phía Bắc Tây Ban Nha để đi phà và tiếp tục hành trình bằng ô tô sau khi tới Anh."
Nhà báo Victor Pinto cũng cho biết: "Diogo từng vài lần chọn đi đường bộ vì có vấn đề nhẹ về hô hấp, không nghiêm trọng và anh đã quen với hành trình này."
Chỉ chưa đầy hai tuần trước, Jota vừa kết hôn với bạn gái lâu năm Rute Cardoso tại quê nhà Porto vào ngày 22/6. Hai người cũng đã có với nhau 3 con nhỏ. Trong bài đăng cuối cùng trên Instagram, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới cùng lời chú thích đầy cảm xúc: “Tôi là người may mắn.”
Cái chết bất ngờ của Jota và em trai Andre đã khiến giới thể thao rúng động. CLB Liverpool phát đi thông cáo cho biết đội bóng của họ "bị tàn phá" bởi thảm kịch này và đồng thời bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đến gia đình và người hâm mộ của Diogo. Bên ngoài sân Anfield, người hâm mộ đặt hoa, khăn quàng và những dòng chữ chia buồn.
Hiện, nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nguồn: Daily Mail