Dạo chơi trong nghĩa địa, tắm nắng cạnh bia mộ - Thói quen kỳ lạ đến kinh dị của người Đan Mạch

Hà Thu, Theo Helino 00:16 08/04/2018

Nghĩa địa là một nơi linh thiêng và không kém phần đáng sợ. Nhưng riêng tại Đan Mạch, người dân sẵn sàng đi dạo, tắm nắng cạnh các bia mộ.

Ở rất nhiều nơi trên thế giới, nghĩa địa thường được coi như một nơi tôn nghiêm và có phần đáng sợ. Vậy mà tại Đan Mạch, người ta vẫn thư giãn hàng ngày bằng việc đi dạo trong các nghĩa trang, giống như chúng ta vẫn đi dạo trong công viên vậy.

Thói quen này xuất phát từ đâu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem.

Từ vườn nhà thờ đến các nghĩa trang xanh

Từ thời Trung Cổ đến những năm đầu thế kỷ 19, người Đan Mạch không chôn cất người đã khuất trong nghĩa trang, mà là tại những khu vườn nhỏ bao quanh các nhà thờ. Và cũng chính tại nơi này, người ta còn tận dụng để chăn thả gia súc, hoặc làm nơi tụ họp của người dân.

Dạo chơi trong nghĩa địa, tắm nắng cạnh bia mộ - Thói quen kỳ lạ đến kinh dị của người Đan Mạch - Ảnh 1.

Các khu vườn xanh quanh nhà thờ trước kia được dùng để làm nơi mai táng cho người đã khuất

Đến thế kỷ 19, các linh mục đã tuyên truyền với công chúng phải tôn trọng nơi yên nghỉ của những người đã qua đời. Những khu vườn trở thành nơi trang nghiêm hơn, còn các ngôi mộ bắt đầu được xây sửa đẹp đẽ hơn.

Khi các thành phố lớn ở Đan Mạch như Copenhagen phát triển, người ta cho xây dựng các nghĩa trang kiểu mới tách ra khỏi nhà thờ.

Những nghĩa trang này thường được đặt ở vùng ngoại ô. Đó không chỉ là địa điểm để mọi người tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là nơi dạo chơi và thư giãn của cư dân trong thành phố.

Thói quen dạo chơi trong các nghĩa trang của người Đan Mạch

Dạo chơi trong nghĩa địa, tắm nắng cạnh bia mộ - Thói quen kỳ lạ đến kinh dị của người Đan Mạch - Ảnh 2.

Người dân tắm nắng cạnh bia mộ

Việc dạo chơi trong các nghĩa trang tại đất nước này diễn ra rất phổ biến, bởi người Đan Mạch thường không quá duy tâm.

Họ ít bị ảnh hưởng và sợ hãi bởi những quan niệm về ma quỷ, thiên đường - địa ngục hay thế giới sau cái chết.

Chính vì vậy, ở Đan Mạch, người ta vẫn thoải mái tận dụng không gian xanh trong các nghĩa địa, biến chúng trở thành những công viên thiên nhiên cho người dân tản bộ và thư giãn. 

Thậm chí vào mùa hè, rất nhiều người còn tìm đến nơi này để tắm nắng.

Dạo chơi trong nghĩa địa, tắm nắng cạnh bia mộ - Thói quen kỳ lạ đến kinh dị của người Đan Mạch - Ảnh 3.

Một lý do khác khiến người Đan Mạch không coi nghĩa địa là một nơi đáng sợ, đó là bởi cách bài trí ở đây khiến nó trở thành một không gian xanh tươi, thoáng đáng. 

Dạo chơi trong nghĩa địa, tắm nắng cạnh bia mộ - Thói quen kỳ lạ đến kinh dị của người Đan Mạch - Ảnh 4.

Nghĩa trang Assistens Kirkegard của Copenhagen

Nghĩa trang tại đây có thể thu hút bất cứ ai muốn tận hưởng một bầu không khí trong lành và yên tĩnh.

Một ví dụ điển hình là nghĩa trang Assistens Kirkegard ở thành phố Copenhagen (Đan Mạch). 

Đây không chỉ là một trong những nơi đẹp nhất thủ đô mà còn là nơi yên nghỉ của nhiều nhân vật nổi tiếng nhất Đan Mạch, tiêu biểu là nhà văn truyện thiếu nhi Hans Christian Andersen.

Tham khảo: The Culture Trip, My Danish Roots...