Đánh giá Goosebumps 2: Bộ phim đậm màu sắc mùa Halloween nhưng cũng đầy mới mẻ và thú vị

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 26/10/2018

Năm 2015, hãng Sony trình làng Goosebumps, đưa loạt truyện kinh dị nổi tiếng dành cho thiếu nhi của nhà văn R. L. Stine lên màn ảnh rộng. Không cố gắng chuyển thể sách thành phim, tác phẩm chỉ chắt lọc những tình tiết đắt giá từ sách, rồi sáng tạo nên một câu chuyện mới thú vị, thậm chí trong đó còn có cả nhân vật... R. L. Stine.

Goosebumps 2: Haunted Halloween (tựa Việt hoá: Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám) tiếp nối loạt phim đình đám này, đưa khán giả bước vào một chuyến phiêu lưu giật thót tim với những quái vật ghê rợn nhưng cũng hài hước, ấm áp với sự toả sáng của tình bạn và tình cảm gia đình.

Đánh giá Goosebunps 2: Bộ phim đậm màu sắc mùa Halloween nhưng cũng đầy mới mẻ và thú vị - Ảnh 1.

Các quái vật của R. L. Stine một lần nữa được giải phóng trong phần mới “Goosebumps: Haunted Halloween”

Chuyện phim mở đầu với cuộc sống yên bình tại thị trấn Wardenclyffe. Trong lúc hai cậu bé Sonny Quinn (Jeremy Ray Taylor) và Sam Carter (Caleel Harris) tiến hành thu nhặt rác trong một căn nhà bỏ hoang, họ tìm thấy một chiếc rương cổ quái. Tò mò mở nó ra, cả hai phát hiện một bản thảo dang dở bị khoá của nhà R. L. Stine, đồng thời triệu hồi con rối gỗ biết nói Slappy. Bằng sự quỷ quyệt của mình, Slappy đã dụ dỗ Sonny đọc câu thần chú để hồi sinh hắn ta, bắt đầu chuỗi ngày kinh hoàng trên thị trấn Wardenclyffe.

Đánh giá Goosebunps 2: Bộ phim đậm màu sắc mùa Halloween nhưng cũng đầy mới mẻ và thú vị - Ảnh 2.
Đánh giá Goosebunps 2: Bộ phim đậm màu sắc mùa Halloween nhưng cũng đầy mới mẻ và thú vị - Ảnh 3.

Binh đoàn ma quái gieo rắc bóng tối xuống thị trấn Wardenclyffe

Slappy tiến hành âm mưu của mình theo đúng như câu chuyện trong bản phát thảo, chỉ khác là hắn tự viết cái kết hoàn hảo cho chính mình. Slappy sử dụng câu thần chú làm hồi sinh tất cả những quái vật, ma quỷ, biến đêm Halloween bước ra đời thực. Hắn còn bắt cóc mẹ của Sonny (Wendi McLendon-Covey) để biến bà thành “người mẹ rối”. Trước sự trỗi dậy của các thực thể tà ác, Sam, Sonny cùng chị gái Sarah Quinn (Madison Iseman) đã tìm cách đẩy lùi âm mưu đen tối của Slappy.

Đánh giá Goosebunps 2: Bộ phim đậm màu sắc mùa Halloween nhưng cũng đầy mới mẻ và thú vị - Ảnh 4.

Khán giả theo chân các nhân vật nhí trong hành trình đẩy lùi âm mưu kinh hoàng của Slappy

Goosebumps 2: Haunted Halloween làm tốt nhiệm vụ của một phim hồi hộp, thú vị mang tính khám phá và gia đình kết hợp các yếu tố này một cách hiệu quả và duyên dáng. Khán giả có dịp gặp gỡ lại những biểu tượng kinh dị như Phù thuỷ, Bí ngô mặt quỷ, Kỵ sĩ không đầu, Người tuyết, Xác sống, những con quái vật khổng lồ... Với những khán giả lớn tuổi, tác phẩm gợi nhớ đến những nhân vật từng gây ám ảnh trong tuổi thơ. Đối với người xem nhỏ tuổi, phim có một số đoạn jump-scare rùng rợn cùng phần CGI sống động và thu hút. Trong binh đoàn ma quái, những viên kẹo dẻo hình con gấu (The Gummy Bears) là một sáng tạo thú vị của ekip sản xuất khi biến món ăn gây nghiện này thành lũ quái vật trông đáng yêu nhưng thật đáng sợ.

Đánh giá Goosebunps 2: Bộ phim đậm màu sắc mùa Halloween nhưng cũng đầy mới mẻ và thú vị - Ảnh 5.

Jack Black trở lại trong vai nhà văn R. L. Stine

Tác phẩm lồng ghép nhiều tiểu tiết để gây cười cho người xem. Một cuộc phim lưu kinh dị dưới góc nhìn của trẻ em luôn hấp dẫn với người xem. Jeremy Ray Taylor và Caleel Harris có diễn xuất tự nhiên và đủ sự đáng yêu để dẫn dắt câu chuyện. Sự tung hứng của hai cậu bé đem đến những tràng cười lớn. Ở lớp diễn viên gạo cội, sự tham gia của danh hài Jack Black, nữ diễn viên từng nhiều lần nhận đề cử Critics' Choice Television Award Wendi Anne McLendon-Covey và gương mặt hài Ken Jeong đem đến những phân đoạn hài hước và đáng nhớ xuyên suốt thời lượng.

Đánh giá Goosebunps 2: Bộ phim đậm màu sắc mùa Halloween nhưng cũng đầy mới mẻ và thú vị - Ảnh 6.

Nhân vật Slappy – kẻ phản diện chính trong loạt phim “Goosebumps”

Nhân vật kẻ thủ ác – Slappy – đã trở lại với nhiều đất diễn hơn so với phần trước. Đây là “đứa con hư hỏng nhất” của nhà văn R. L. Stine khi luôn tìm cách chống lại cha đẻ của mình. Vốn được yêu thích bởi sự quỷ quyệt, trong phần này Slappy phát huy tối đa tính cách này. Hắn khiến khán giả sợ hãi bởi ánh mắt rùng rợn và giọng nói thâm hiểm. Nhân vật này được lồng tiếng bởi Mick Wingert, diễn viên – huấn luyện viên lồng tiếng đình đám, từng góp giọng trong các phim như Kung Fu Panda, Mass Effect 2, Murdered: Soul Suspect, The Technomancer và The Princess and the Frog.

Goosebumps 2: Haunted Halloween là một bộ phim đặc sắc trong dịp Halloween này. Với những hình ảnh kinh dị kinh điển lồng ghép trong những tiếng cười sảng khoái qua diễn xuất của các gương mặt nổi tiếng, bộ phim đã tiếp nối thành công loạt phim Goosebumps bằng một câu chuyện mới mẻ, thú vị và nhiều thứ để kể. Nếu bạn đã từng mê mẩn và hâm mộ sự thành công ở phần 1 thì đã đến lúc bạn sẵn sàng làm điều đó cho phần 2 năm nay.

Goosebumps 2: Haunted Halloween| Gummy Attack (Khởi chiếu 26.10.2018)

Goosebumps 2: Haunted Halloween (Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám) khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 26.10.2018