Dáng vẻ của những em bé trong hòa bình: Hạnh phúc trên lưng bố mẹ, giữa không gian cờ và hoa!

Bài, ảnh: Song Nam - Clip: Di Anh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 07:59 18/04/2025
Chia sẻ

Tối 17/4, hàng trăm người đã tụ họp ở khu vực Bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) để xem diễn tập pháo lễ chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong dòng người đông đúc, có những em bé nắm tay bố mẹ, hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt.

Khoảng 19h30, công viên Bến Bạch Đằng đã đông kín người dân đến tham quan. Từ ngày 7/4, khu vực này trở nên đặc biệt bởi được bố trí 15 khẩu pháo được kéo từ Đồng Nai đến TP.HCM, mỗi khẩu pháo nặng bốn tấn.

Dáng vẻ của những em bé trong hòa bình: Hạnh phúc trên lưng bố mẹ, giữa không gian cờ và hoa!- Ảnh 1.

Dáng vẻ của những em bé trong hòa bình: Hạnh phúc trên lưng bố mẹ, giữa không gian cờ và hoa!- Ảnh 2.

Hàng trăm người đến khu vực Bến Bạch Đằng, mang theo cờ Tổ quốc

Suốt tuần qua, Bến Bạch Đằng đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, chụp ảnh với khẩu pháo và các chiến sĩ đứng gác. Tối 17/4, khu vực trở nên đông đúc hơn bởi chuẩn bị diễn ra đợt diễn tập bắn đại bác.

Dọc bờ sông Sài Gòn, hàng chục người đã diện áo cờ đỏ, sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc để hòa vào niềm vui chung. Đặc biệt, khu vực còn xuất hiện nhiều em bé đáng yêu, được bố mẹ đưa đến xem biểu diễn.

Gia đình anh Phúc (ngụ quận 11) cũng đến từ sớm để xem. Vợ chồng em anh có em bé đặt tên Bánh Mì, vừa tròn 7 tháng. Cả nhà cảm thấy dịp 30/4 đặc biệt ý nghĩa nên đã mua cho em bé trang phục xanh, giống các chú bộ đội để diện đi chơi.

Dáng vẻ của những em bé trong hòa bình: Hạnh phúc trên lưng bố mẹ, giữa không gian cờ và hoa!- Ảnh 3.

Bé Bánh Mì cầm cờ ở Bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM)

Chị Mỹ Hạnh (45 tuổi) cũng dắt theo hai con gái đến Bến Bạch Đằng. Chị chia sẻ: “Tôi cảm thấy đây là dịp đặc biệt để các con ghi dấu lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Đây là sự kiện 50 năm mới có một lần. Tôi cũng tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm”. Chị cũng mua sẵn cờ, mặc áo đỏ sao vàng để hòa vào bầu không khí của hàng nghìn người khác.

Sắp tới, chị cũng sắp xếp thời gian đưa các con đi xem diễu binh diễn ra vào ngày 30/4, nhằm kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo quan sát của chúng tôi, ở Bến Bạch Đằng, hàng chục em bé được bố mẹ cho mặc áo cờ đỏ sao vàng. Đúng 8h, khi buổi diễn tập diễn ra, các em được bố mẹ địu trên lưng để xem. Đồng thời, các bé cũng mang băng rôn “Tôi yêu Việt Nam” trên tay hoặc lá cờ nhỏ.

Dáng vẻ của những em bé trong hòa bình: Hạnh phúc trên lưng bố mẹ, giữa không gian cờ và hoa!- Ảnh 4.

Dáng vẻ của những em bé trong hòa bình: Hạnh phúc trên lưng bố mẹ, giữa không gian cờ và hoa!- Ảnh 5.

Các gia đình bế con để xem diễn tập bắn pháo ở quận 1, tối 17/4.

Anh Quốc Bảo (34 tuổi, ngụ quận 8): “Tôi muốn các con, các cháu mình cảm nhận được không khí thiêng liêng của ngày lễ. Yêu nước không phải điều gì to tát, mà chính là những khoảnh khắc cả nhà cùng nhau ra phố nhìn thấy lá cờ đỏ bay phấp phới”.

Dáng vẻ của những em bé trong hòa bình: Hạnh phúc trên lưng bố mẹ, giữa không gian cờ và hoa!- Ảnh 6.

Dáng vẻ của những em bé trong hòa bình: Hạnh phúc trên lưng bố mẹ, giữa không gian cờ và hoa!- Ảnh 7.

Sự kiện “50 năm mới có một lần” đang thu hút hàng trăm người dân đón xem, hưởng ứng

Mỗi dịp lễ quan trọng, anh đều cố gắng sắp xếp thời gian để đưa các con đi xem. Không khí rộn ràng ấy, sẽ thành ký ức đẹp trong lòng con trẻ.

Dáng vẻ của những em bé trong hòa bình: Hạnh phúc trên lưng bố mẹ, giữa không gian cờ và hoa!- Ảnh 8.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày