Vậy là sau 2 tháng nghỉ hè, các học sinh lại được "tái hòa nhập" với bạn bè trong ngày khai giảng. Với những tân binh lớp 10, đây sẽ là một năm đặc biệt khi họ có trường mới, lớp mới và cả những thử thách mới trong học tập. Còn với những cô cậu bạn học sinh cuối cấp, đây sẽ lần khai trường cuối cùng của những năm tháng còn là học sinh.
Một ngày ý nghĩa thế này thì trong lòng hẳn có nhiều chuyện muốn nói lắm, đã thế các bạn bây giờ ai cũng "mặn mà" từ nhan sắc đến tính cách. Thử dạo một vòng các trường THPT 2 miền để lắng nghe nỗi lòng của các bạn ấy nhé!
Đã gọi là anh em chí cốt cùng vào sinh ra tử, xin đi WC là phải có nhau, còn nếu không rủ thì coi như tình bạn này nên xem xét lại.
Những cô nàng xinh đẹp thường rất dễ dính tin đồn. Đẹp đâu có nghĩa là xấu tính các bạn ơi...
Câu trả lời ngắn gọn, súc tích, không cay cú, đại diện cho thế hệ "mê trai" mới của con gái bây giờ đó là: Luôn bình tĩnh trong mọi tình huống.
Chuyện lựa chỗ ngồi có khi còn quan trọng hơn chọn nhân đậu xanh hay thập cẩm của bánh Trung Thu đó nha mọi người.
Hội 4 chị em tự nhủ lòng không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng như chuyện đừng bao giờ đụng đến người yêu cũ của nhau.
Ngày xưa thấy Sao Đỏ là chạy, bây giờ có crush làm Sao Đỏ tự nguyện làm nạn nhân? Lo lắng cho điểm thi đua của lớp bạn này quá.
Ra đây mà xem, cô nàng này đáo để chưa này.
Ở nhà mẹ thường hay trêu là: "Nếu mà khó quá không biết điền nguyện vọng thi trường gì thì về đây tao nuôi". Mình chỉ đang nghe lời bố mẹ thôi mà.