Đàn ông vững vàng ở tuổi ngoài 35: Trên bàn tiệc biết giả say, lúc sa sút không khóc, lúc phát đạt không khoe

Alexx, Theo Thể thao và Văn hoá 22:13 15/03/2023

Trưởng thành ở tuổi trung niên có nghĩa là rũ bỏ sự sắc sảo và khoác lên mình lớp ngụy trang, để có một cuộc sống yên bình, dứt khoát vứt đi sĩ diện của bản thân.

Khi một người đến tuổi trung niên, thắt lưng của anh ta cúi xuống, nhưng cột sống của anh ta thẳng lên.

Trên mạng có một câu hỏi như này: Những chi tiết nào cho thấy đàn ông trưởng thành hơn và sống thông suốt hơn ở tuổi trung niên?

Có một câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng như này:

1. Tụ tập không còn giành thanh toán hóa đơn, mà bình thản uống rượu ăn cơm.

2. Nói ít đi, tốc độ nói cũng chậm lại, không háo thắng, hiểu được rằng mọi chuyện không thắng được chỉ nhờ cái miệng.

3. Trên bàn tiệc, học cách giả say, không còn muốn chứng minh mình uống giỏi ra sao nữa.

5. Suy nghĩ về được mất trước khi làm việc, suy nghĩ về lời nói trước khi nói ra.

6. Lúc sa sút không khóc với người khác, lúc phát đạt cũng không khoe khoang.

7. Không sĩ diện, giải quyết mọi chuyện bằng việc to tiếng hay cãi nhau.

8. Không tiêu tiền hoang phí, bắt đầu biết tính toán chi tiêu.

Trưởng thành ở tuổi trung niên có nghĩa là rũ bỏ sự sắc sảo và khoác lên mình lớp ngụy trang, để có một cuộc sống yên bình, dứt khoát vứt đi sĩ diện của bản thân.

Người đàn ông trung niên "không sĩ diện", sau nhiều lần chiến đấu với cuộc sống, đã trở nên bất khả xâm phạm trước mọi khó khăn.

Đàn ông vững vàng ở tuổi ngoài 35: Trên bàn tiệc biết giả say, lúc sa sút không khóc, lúc phát đạt không khoe - Ảnh 1.

01

Khi còn trẻ, tại mỗi buổi họp lớp, giành nhau thanh toán hóa đơn có lẽ là cảnh tượng sôi nổi nhất.

Mỗi khi nói đến tiết mục thanh toán, sẽ có một cuộc hỗn chiến thực sự: "Hôm nay không cho tôi thanh toán hóa đơn là không nể mặt tôi rồi".

Cùng lúc đó, lại có người tay trái ngăn cản, tay phải vội vàng móc ví ra.

Khi còn trẻ, chúng ta cảm thấy rằng trả tiền cho một bữa ăn là để thể hiện năng lực của mình và giữ thể diện cho bản thân.

Nhưng khi đến tuổi trung niên, đầu hói, bụng to, ví mỏng xẹp, mỗi tháng, sau khi trừ tiền nhà, tiền xe và chi tiêu trong gia đình, số tiền còn lại rất ít, mỗi lần tụ tập lại là một lần phải cân nhắc.

Không muốn tham dự những bữa tiệc với những mối quan hệ bình thường, cũng không muốn tham gia vào những bữa tiệc rượu vô giá trị.

Lọc đi sàng lại, có tiền trong tay, chi bằng mua cho vợ một chiếc váy, hay một món đồ chơi mà con đã muốn từ lâu.

Những người trung niên, những người gánh trên vai trách nhiệm cơm áo gạo tiền hàng ngày, đều có một hóa đơn rõ ràng trong lòng.

Tiêu tiền cho giáo dục, bảo hiểm, chăm sóc y tế, cái gì cũng thiết thực hơn là thú vui nhậu nhẹt.

Sĩ diện không lại được thực tế.

Sự chín chắn thực sự của người trung niên là dành sức lực và nguồn tài chính hạn hẹp cho những thứ đáng giá hơn.

Đàn ông vững vàng ở tuổi ngoài 35: Trên bàn tiệc biết giả say, lúc sa sút không khóc, lúc phát đạt không khoe - Ảnh 2.

02

Bước vào tuổi trung niên, con người lại càng "nhát gan" hơn.

Khi còn trẻ, ta có thể cãi nhau với mọi người ba ngày ba đêm chỉ vì những chuyện vặt vãnh, nhưng hiện tại, một điều nhịn chín điều lành, lại trở thành châm ngôn sống.

Giống như một tin tức khá hot cách đây không lâu tại Trung Quốc, chủ một trạm chuyển phát nhanh bị một người say rượu đá, nhưng anh đã không đánh trả.

Anh biết nếu mình đánh trả, tính chất của nó sẽ biến thành "đánh lộn", làm lỡ việc kinh doanh chưa nói, người nhà cũng sẽ rất lo lắng.

Có thể chịu đựng cơn tức giận nhất thời để đổi lấy một cuộc sống ổn định, bất kể bạn nghĩ về nó như thế nào, giao dịch này là một giao dịch có lợi.

Người xấu, tất nhiên có người xấu khác trừng trị.

Không dây vào được thì tốt nhất là tránh xa, tránh khơi dậy ác ý lớn hơn ở đối phương, đây cũng có thể coi là một cách tự bảo vệ mình khôn ngoan.

Khi một người đến tuổi trung niên, anh ta không còn ham muốn chiến thắng.

Trước đây, ta luôn thích tranh giành với người khác để phân thắng bại, nhưng hiện tại, ta sống dĩ hòa vi quý.

Câu cửa miệng cũng thay đổi từ "Đợi đấy!" thành "Ok, bạn nói đúng."

Tỏ ra yếu thế không phải là hèn nhát, giống như một nhà văn đã nói:

"Khoảnh khắc đàn ông nhất là khoảnh khắc người ta thừa nhận điểm yếu của mình."

Biết tỏ ra yếu thế là để hiểu rằng trên đời này ai cũng có cái lý của mình, không ai thuyết phục được ai.

Chi bằng bớt nói lại, giữ cho đôi tai của mình "sạch sẽ".

Có một so sánh như này:

Khi còn trẻ, tôi sống như ngọn lửa, không bị gò bó; khi bước vào tuổi trung niên, tôi muốn sống như một dòng nước, gặp núi thì rẽ, gặp biển thì hòa nhập vào.

Sự nhẫn nhịn và tỏ ra yếu thế của người đàn ông trung niên chẳng qua là trí khôn sinh tồn, là dùng nhu thắng cương.

Đó là kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm chiến đấu với cuộc sống, và nó cũng là chiếc áo giáp tốt nhất giúp chúng ta bước đi trong thế giới.

Mong bạn mỉm cười đối mặt với gió mưa trên đời, không ngừng bước đi và làm việc chăm chỉ để chèo lái cuộc sống của bản thân và gia đình.