Dân mạng giận dữ với ông lão cậy già cướp ghế người khác trên tàu cao tốc

Linh Giang, Theo VTC News 13:49 05/07/2023

Cậy mình có tuổi, người đàn ông ngang nhiên cướp chỗ ngồi của người khác trên tàu, vung nắm thuốc lên dọa “tôi bị cao huyết áp và bệnh tim”.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi "Vậy người già trở nên xấu đi, hay kẻ xấu đang già đi?" khi câu chuyện được các phương tiện truyền thông đăng tải.

Theo báo chí Trung Quốc, vụ việc xảy ra trên tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc, đoạn Kinh Châu -Hán Khẩu. Từ những đoạn video do hành khách trên tàu quay lại và tung lên mạng xã hội, có thể thấy khi bị chất vấn về việc cướp chỗ của người khác, người đàn ông có vóc dáng đậm đà khỏe mạnh tức giận hét lên: "Tôi 70 tuổi rồi, tôi không ngồi được sao?" .

Dân mạng giận dữ với ông lão cậy già cướp ghế người khác trên tàu cao tốc - Ảnh 1.

(Hình cắt từ clip)

Khi được hỗ trợ, ông vẫn hung hăng và không chịu trả lại ghế cho hành khách đã mua vé. Sau đó, ông tiếp tục cãi nhau với những người xung quanh, thậm chí còn lấy ra một nắm thuốc, dọa rằng mình bị bệnh tim và cao huyết áp. Trước thái độ ngang ngược này, một ông lão khác nhìn ông ta và bảo: “Nếu ông bạn trẻ hơn 20 tuổi, hôm nay nhất định sẽ có người đánh ông”.

Đoạn video ghi lại cảnh trên sau khi được đăng tải lập tức tạo nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Hầu hết mọi người thấy phản cảm với hành vi của người đàn ông. "Ông ta cho rằng người già thì không cần tuân thủ quy định, cư xử văn minh lịch sự sao?", "Việc chiếm chỗ của người khác trên đường sắt cao tốc đã là bất hợp pháp", “Quy tắc, quy định để làm gì vậy?"; "Những người như ông này nên bị đưa vào danh sách đen"; "Liệu có thể ngăn chặn kẻ bắt nạt như vậy và hạn chế bán vé cho ông ta trong tương lai" ... là những bình luận của dân mạng Trung Quốc.

Cách đây 2 tuần, một sự việc tương tự cũng làm mạng xã hội Trung Quốc sôi sục. Trên một chuyến bay của Hãng hàng không Giang Tây (Jiangxi Airlines) ngày 20/6, một phụ nữ khoảng 60 tuổi chọn ngồi cạnh cửa sổ dù không đúng với số ghế ghi trên vé của mình. Khi chủ nhân của ghế đó - một cô gái trẻ - đề nghị trả lại chỗ, bà không đồng ý. Khi tiếp viên hàng không can thiệp, bà mới đề nghị cô gái đổi chỗ cho mình, và nổi cơn tam bành khi bị từ chối.

Bà mắng chửi cô gái, dọa rằng mình bị say máy bay, dễ tăng huyết áp và có bệnh tim, nếu cô không đổi chỗ thì sẽ phải chịu trách nhiệm nếu bà phát bệnh. Hai người tranh cãi, bà lão vừa mắng vừa chỉ trỏ, thậm chí còn sấn tới định đánh vào mặt cô gái. Để yên chuyện và đảm bảo an toàn bay, phi hành đoàn đã phải tách hai người ra bằng cách bố trí chỗ ngồi khác cho bà khách lớn tuổi. Khi câu chuyện lộ ra trên truyền thông, bà lão này trở thành mục tiêu chỉ trích của cư dân mạng vì hành vi cậy tuổi tác để bắt nạt người khác và cư xử kém văn minh.

(Nguồn: Sohu)