Mới đây, nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung, Thụy Mười đã cấp tốc tới nhà nghệ sĩ Bo Bo Hoàng vì lo lắng bà có chuyện không lành.
Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng
Nghệ sĩ Phi Phụng nói: "Chúng tôi đang rất lo lắng. Mấy lần trước tôi gọi điện thì cô bắt máy nhưng bây giờ gọi cho cô không được, cứ bị ngoài vùng phủ sóng, không có tín hiệu luôn.
Sở dĩ chúng tôi gọi cho cô Bo Bo Hoàng vì có một mạnh thường quân ở nước ngoài gửi tiền 100 đô la tặng cô. Bây giờ chúng tôi đang cấp tốc tới nhà cô để xem tình hình cô ra sao, có chuyện gì xảy ra không".
Tới nhà nghệ sĩ Bo Bo Hoàng, mọi người đều mừng rỡ vì thấy bà vẫn bình an, khỏe mạnh, minh mẫn, thần sắc tốt. Nhìn bà vẫn rất nhiều năng lượng, nở nụ cười tôi và phong thái nhanh nhẹn, lanh lợi. Bà thậm chí còn cao hứng múa tuồng cổ điệu nghệ.
Nữ nghệ sĩ sống cuộc sống khó khăn về kinh tế trong một căn nhà nhỏ, chật hẹp.
Sau khi nghe nghệ sĩ Phi Phụng hỏi han tình hình vì sao không gọi điện được, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng giải thích: "Vậy thì Phi Phụng phải lấy thêm một số điện thoại của đứa cháu nội tôi vì tôi mới bị mất điện thoại, không biết nó ở đâu nữa. Tôi cũng chưa có tiền mua điện thoại mới và cũng không lấy lại số cũ nữa.
Nghệ sĩ Phi Phụng nói: "Những nghệ sĩ khác thì chúng con gửi tiền qua tài khoản, nhưng má không có tài khoản, nên chúng con phải tới tận nơi gửi tiền cho má. Cả tuần trời không gọi được cho má chúng con lo quá.
Giờ tới đây thấy má vẫn bình yên, khỏe mạnh là chúng con mừng rồi. Có khán giả ở nước ngoài gửi má 100 đô, chúng con đổi sang tiền Việt là 2 triệu 500 ngàn đồng để gửi cho má. Má phải có số điện thoại vì nhiều khán giả muốn liên lạc để đến thăm má nhưng không liên lạc được".
Được biết, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng từng được mệnh danh là "quái kiệt" vì diễn hài, vai ác quá xuất sắc, lừng danh khắp giới sân khấu.
Ở tuổi 78, giọng nói của nghệ sĩ Bo Bo Hoàng vẫn sang sảng, khỏe khoắn và cất lên ca thì vẫn mùi mẫn, ngọt ngào, truyền cảm. Bà còn nhớ được cả những vai diễn, trích đoạn vọng cổ từng ca từ năm 16 tuổi tới giờ.
Bà hiện ở trong một căn nhà chật hẹp, cũ nát, chất đầy đồ đạc và hàng ngày làm nghề kết mão (là mũ, mão cho các đoàn cải lương, tuồng cổ) để nuôi cả nhà.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng nghệ sĩ Bo Bo Hoàng vẫn lạc quan. Bà còn hài hước, vui vẻ, liên tục pha trò, gây cười.