Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này

Đinh Hương, Theo Thời Đại 10:12 17/09/2017

Từng là những chỗ ăn chơi nức tiếng của giới trẻ vào 60 năm trước, từng được ngưỡng mộ vì độ sang chảnh và thiết kế đẹp đẽ, là nơi lui tới của giới thượng lưu tại Mỹ. Ấy vậy mà giờ đây nhìn những nơi này, không ai có thể tin vào mắt mình.

Một nhiếp ảnh gia tên Pablo Iglesias Maurer, trong một hôm tình cờ tìm lại được tấm ảnh cũ trong ngăn bàn. Đó là hình ảnh của một khu phức hợp nghỉ dưỡng vô cùng sang trọng vào khoảng năm 1960 tại Mỹ. Khi đó, Pablo bỗng chợt nghĩ, không biết nơi này bây giờ trông sẽ như thế nào nữa, có còn giữ được sự phồn thịnh của nó, hay đã biến đổi thành một thứ gì khác? Và suy nghĩ này đã thôi thúc Pablo thực hiện dự án ảnh của mình, cho thấy sự biến đổi đến mức kinh ngạc của nhiều địa điểm.

Trong vòng nhiều tháng trời, Pablo bắt đầu thu thập những tấm bưu thiếp cổ từ năm 1960 và đi tìm từng địa điểm trên đó để so sánh. Từ những nơi ăn chơi xa hoa, những tụ điểm vui chơi nổi tiếng với giới trẻ, là điểm đến của nhiều gia đình giới thượng lưu, giờ đây chỉ là những bãi rác, bãi đất hoang tàn bị bỏ hoang.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 1.

Đây là bức ảnh đầu tiên tạo cảm hứng cho toàn bộ dự án. Một hồ bơi trong khách sạn sang trọng Penn Hills Lodge and Cottages bây giờ đã biến thành bãi phế liệu.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 2.

Hồ bơi trong nhà tại khu resort Grossinger, mở cửa năm 1958. Hôm khai trương còn có sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng Elizabeth Taylor. Bây giờ nơi này trở thành sân trượt ván.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 3.

Một góc khác của khu hồ bơi Grossinger, thiết kế tối tân với sàn nhà tỏa nhiệt và toàn bộ khu vực đều được lắp điều hòa.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 4.

Một thời từng là sân chơi bowling được mọi người ưa chuộng tại Brunswick. Hiện nay nơi này đã bị bỏ hoang.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 5.

Một nhà hát lớn với sức chứa 1200 người tại khu resort tại Poconos cũng không tránh khỏi số phận bị lãng quên.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 6.

Một khu resort khác tại Poconos, từng bị hỏa hoạn và bây giờ bị bỏ hoang.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 7.

Thời bấy giờ, đây là một công trình kiến trúc hiện đại và mới mẻ.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 8.

Công trình kiến trúc lạ năm ấy nay đã bị cây xanh bao phủ gần hết toàn bộ.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 9.

Resort Grossinger một thời quá khứ lẫy lừng, nơi nam thanh nữ tú lui tới để tắm nắng, hẹn hò. Nhìn cảnh bây giờ bị bỏ hoang, thảm hại đến tội nghiệp.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 10.

Khu resort sang trọng với 3 khu vực bơi lội trong nhà, ngoài trời và hồ nước tự nhiên.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 11.

Nơi tiêu điều, ẩm thấp này từng là quán rượu đông đúc thường được giới thượng lưu lui tới của một khu resort tại Poconos.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 12.

Không thể nhận ra khung cảnh trơ trọi này từng là bãi biển du lịch sầm uất.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 13.

Khu nhà hàng cao cấp của một resort tại Poconos bây giờ có thể trở thành địa điểm để quay phim kinh dị cũng được.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 14.

Ngày ấy, Poconos là địa điểm vui chơi mỗi dịp hè về của rất nhiều thanh niên.


Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 15.

Một thời từng là nhà hát nổi tiếng, đến khoảng thập niên 90, nơi này bị bỏ hoang không ai sử dụng nữa.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 16.

Thời huy hoàng, khách sạn Jenny G này được xem là công trình có thiết kế hiện đại kiểu Miami.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 17.

Khu nghỉ ngơi sang trọng, ấm áp bên dưới sân tennis tại resort Grossinger giờ thành bãi tha ma.

Dân chơi 60 năm trước chắc không thể ngờ chốn xa hoa sang chảnh ngày xưa nay lại trở nên rệu rã đến thế này - Ảnh 18.

Quầy thuê giày của sân bowling nổi tiếng ngày xưa tại Homowack, Catskill.


(Nguồn: dcist)