Đám tang cô giáo bị bê tông rơi tử vong: Chồng đang từ đảo về, con gái thảng thốt “mãi không còn mẹ nữa”

Lam Giang, Theo Đời sống pháp luật 16:32 08/06/2024

Chồng đi công tác chưa kịp về, bố mẹ chồng già yếu và ở xa, chị T. được anh em họ hàng tập trung lo hậu sự.

Vụ việc cô giáo N.T.T. (39 tuổi, xã Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tử vong do bị tấm bê tông lớn ở quán cafe rơi vào người khiến gia đình không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Chị T. có hoàn cảnh khá tần tảo, chồng đang công tác ở đảo. Một mình chị ở nhà vừa đi làm, vừa chăm sóc, nuôi dạy 2 con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, người nhà nạn nhân cho biết trưa ngày 7/6, chồng của chị T. chuẩn bị lên tàu từ Trường Sa trở về. Bố mẹ chồng chị T. đã già yếu, đang ở Ninh Bình nên anh em trong gia đình tập trung lo hậu sự cho chị.

Đám tang cô giáo bị bê tông rơi tử vong: Chồng đang từ đảo về, con gái thảng thốt “mãi không còn mẹ nữa” - Ảnh 1.

Gia đình đau xót trước sự ra đi đột ngột của chị T. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)

Đờ đẫn ngước nhìn di ảnh mẹ, thỉnh thoảng con gái lớn của T. (hiện chuẩn bị vào lớp 7) lại thảng thốt: “Mẹ ơi, vậy là chúng con mãi không còn mẹ nữa”. Cảnh tượng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Gia đình thông tin thêm, chủ quán cà phê Tiệm Nhà Bẹp - nơi chị T. gặp nạn cũng đã đến thăm viếng và hứa trước mắt sẽ thanh toán mọi khoản chi phí lo hậu sự cho nạn nhân.

Đám tang cô giáo bị bê tông rơi tử vong: Chồng đang từ đảo về, con gái thảng thốt “mãi không còn mẹ nữa” - Ảnh 2.

Quán cà phê nơi chị T. gặp nạn.

Chị T. gặp tai nạn thương tâm vào tối ngày 5/6 khi đang đi uống cà phê cùng người thân ở quán “Tiệm Nhà Bẹp” (số 1, đường Nguyễn Lương Bằng, TP.Buôn Ma Thuột). Một tấm bê tông từ trên cao rơi xuống trúng người khiến chị T. bị thương rất nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị T. không qua khỏi. Chị T. là giáo viên dạy Toán trường THCS Đoàn Thị Điểm (TP.Buôn Ma Thuột).

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày