Đại thắng Australia 5-1, siêu phẩm của Công Phượng & thực tế "toát mồ hôi" cho tuyển Việt Nam

Đoàn Dự, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 08:11 21/07/2024
Chia sẻ

U19 Việt Nam đã từng có những chiến thắng cực kỳ ấn tượng trước U19 Australia nhưng…

"Chưa bao giờ trong đội hình U19 Australia lại có nhiều cầu thủ tài năng như vậy. Rất nhiều cầu thủ trở về từ châu Âu để khoác áo đội tuyển. Vậy mà họ lại thua nặng nề như thế, thật thất vọng!".

"Australia là đối thủ rất mạnh, nhưng U19 Việt Nam đã có chiến thắng rất thuyết phục. Việc giành chiến thắng đậm trước Australia là điều không phải đội bóng nào cũng làm được. Xin được chúc mừng U19 Việt Nam".

"Tôi rất thất vọng với kết quả nhưng không thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ bởi Việt Nam được thi đấu rất nhiều trong khi chúng tôi chỉ có sáu tháng chuẩn bị và chín trận chơi cùng nhau. Với chúng tôi, giải đấu này chỉ là sự chuẩn bị cho màn trình diễn vào tháng Mười ở giải U19 châu Á. Các phóng viên Việt Nam có thể tự hào với những gì đội tuyển các bạn thể hiện".

Chia sẻ đầu tiên và thứ hai là vào ngày 8/10/2013, chỉ một ngày sau chiến thắng khó tin 5-1 của U19 Việt Nam trước U19 Australia tại Vòng loại U19 châu Á 2014.

Đại thắng Australia 5-1, siêu phẩm của Công Phượng & thực tế "toát mồ hôi" cho tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

U19 Australia thua 1-5 trước U19 Việt Nam.

Với đội hình ra sân gồm những Văn Trường; Văn Sơn, Đông Triều, Văn Khánh, Hồng Duy; Thanh Tùng, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Văn Thanh; Công Phượng; Văn Toàn, U19 Việt Nam đã có màn trình diễn tuyệt hay. Ngay phút thứ 9, Công Phượng đã mở tỷ số sớm sau pha kiến tạo của Tuấn Anh, khiến U19 Australia vốn rất tự tin trở nên sốc nặng.

Chỉ 7 phút sau đó, Thanh Tùng nâng tỷ số lên 2-0, rồi tiếp theo là Văn Toàn, Công Phượng và Văn Sơn tiếp tục ghi bàn cho U19 Việt Nam. Những nỗ lực của U19 Australia chỉ giúp họ có 1 bàn danh dự ở cuối hiệp một.

"Nóng đầu" khi bị dẫn quá sâu, các cầu thủ U19 Australia năm đó còn mất bình tĩnh, trở nên thô bạo trong hiệp hai và phải nhận tới 5 thẻ vàng. Dĩ nhiên, kết quả và màn trình diễn tệ hại trước U19 Việt Nam khiến U19 Australia sau đó phải nhận rất nhiều chỉ trích. Như chia sẻ đầu tiên ở đầu bài chỉ là một trong số vô vàn lời thất vọng từ phía những NHM Australia.

Còn chia sẻ thứ hai là từ Giám đốc kỹ thuật của Arsenal khi đó, ông Stephen Morrow, gửi chúc mừng chiến tích khó tin của thầy trò HLV Graechen.

HLV U19 Australia khi đó là ông Paul Okon đã suýt mất chức trước áp lực từ NHM…

Đại thắng Australia 5-1, siêu phẩm của Công Phượng & thực tế "toát mồ hôi" cho tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Công Phượng ăn mừng đầy cảm xúc khi "xé lưới" U19 Australia.

Để rồi gần một năm sau, ngày 5/9/2014, ông Paul Okon lại dẫn dắt U19 Australia tái ngộ U19 Việt Nam ở U19 Đông Nam Á. Rút kinh nghiệm, lần này U19 Australia thật sự thận trọng trước đối thủ. Thế nhưng dù chơi nghiêm chỉnh, họ lại không ghi nổi bàn nào vào lưới U19 Việt Nam.

Về phía U19 Việt Nam, khi đối thủ chơi nghiêm túc, chúng ta cũng rất khó ghi bàn. Nhưng chỉ một khoảnh khắc bùng nổ của Công Phượng, mọi thứ thay đổi. Phút 88, Phượng solo giữa vòng vây của 6 cầu thủ đối phương rồi tung ra cú sút mở tỷ số trận đấu. Kết quả thua 0-1 khiến U19 Australia sụp đổ.

Trong phòng họp báo, khi nhận trận thua thứ 2 liên tiếp trước U19 Việt Nam, ông Paul Okon nổi cáu, ra hiệu phóng viên Việt Nam "hỏi ít thôi". Nhưng dù sau đó cánh phóng viên Việt Nam hỏi khá ít, ông Paul Okon vẫn không giữ nổi bình tĩnh trong một vài thời điểm.

Và câu chia sẻ thứ ba ở đầu bài chính là một phần lời đáp của vị HLV U19 Australia hôm đó…

Nhưng thực tế thế nào? Hai chiến thắng đầy ấn tượng của U19 Việt Nam trước U19 Australia chỉ là phần chúng ta thích nghe nhất trong lịch sử đối đầu giữa đôi bên.

Từ năm 2012 tới nay, U19 Việt Nam gặp U19 Australia 7 lần, thắng 2, thua 5. Những thất bại của U19 Việt Nam trước U19 Australia thường khá đậm, 0-4, 0-4, 2-5, 1-2 và gần nhất hồi năm 2019 là 1-4.

Đại thắng Australia 5-1, siêu phẩm của Công Phượng & thực tế "toát mồ hôi" cho tuyển Việt Nam- Ảnh 3.

Các thế hệ U19 Việt Nam thực tế vẫn thua U19 Australia nhiều hơn thắng.

Thực tế là đẳng cấp bóng đá Việt Nam còn thua xa Australia, lứa U19 của chúng ta vẫn còn khoảng cách lớn với đối thủ.

Hai chiến thắng năm nào cho thấy, U19 Việt Nam vẫn có khả năng đánh bại đối thủ nhưng không hề dễ dàng.

Trở lại với giải U19 Đông Nam Á 2024, vào lúc 15h00 hôm nay, U19 Việt Nam sẽ đối đầu U19 Australia. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh là phải thắng để nuôi mộng vào Bán kết. Hãy chờ xem Công Phương – một cầu thủ có cái tên khá giống Công Phượng – người đã nhiều lần khiến U19 Australia "ôm hận", có thể cùng các đồng đội tạo nên bất ngờ?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày