Trận chung kết lượt về ASEAN Club Championship 2024/25 giữa Buriram United (Thái Lan) và CLB Công an Hà Nội đã diễn ra vào 19h30 hôm nay 21/5, mang lại sự kịch tính cho người hâm mộ. Trên sân đấu ướt đẫm vì mưa lớn, với các khán đài chật kín NHM, cầu thủ 2 đội đã chơi đầy quyết tâm và có nhiều pha bóng quyết liệt. Với kết quả cuối cùng là 3-2 nghiêng về phía đội chủ nhà trên loạt sút luân lưu (hòa 3-3 sau 120 phút), Buriram đã kiên cường đoạt chức vô địch sau hai lượt trận.
Trong hiệp một, Công an Hà Nội đã cho thấy sự vượt trội với bàn mở tỷ số sớm vào phút thứ 15 do công của Cao Quang Vinh. Đội bóng Việt Nam sớm tạo được lợi thế nhờ một pha phối hợp ăn ý, khi Quang Hải thực hiện một đường chuyền gót thông minh để đồng đội Việt kiều Pháp ghi bàn trong thế đối mặt. Tiếp theo, vào phút 38, đội khách được hưởng quả phạt đền và Leo Artur đã không bỏ lỡ cơ hội này, nâng tỷ số lên 2-0.
CLB CAHN đã chơi tốt khi dẫn trước đối thủ 2-0 (Ảnh: Linh Đan).
Buriram United, mặc dù bị dẫn trước, không hề nản chí. Họ đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp một nhưng không thể đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, người đã có nhiều pha cản phá xuất sắc. Tuy nhiên, đến phút 83, Peter Zulj đã ghi bàn rút ngắn tỷ số cho chủ nhà.
Và khi trận đấu điểm phút bù giờ thứ 8 (dù chỉ được bù giờ 4 phút), Buriram đã khiến các cầu trường như nổ tung. Từ cự li hơn 25m, Lucas Crispim sút phạt trái phá về phía góc xa khung thành thủ môn Filip Nguyễn. Bóng đập xà ngang vào gôn trong sự bất lực của thủ môn Việt kiều. Tỷ số cân bằng 2-2 và Buriram một lần nữa ngược dòng không cho CAHN chiến thắng sau 2 hiệp đấu. Có khác chăng lượt đi là lần này, 2 đội phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại.
Ngay hiệp phụ thứ nhất, hai đội đã tạo ra những cơ hội cực kỳ nguy hiểm về phía nhau. Nếu cầu thủ CAHN có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng sút ra ngoài, thì cầu thủ Buriram có pha sút xa cực mạnh và hay từ ngoài cự li 25m nhưng rất may Filip Nguyễn đã phản xạ tuyệt hay, đẩy bóng cứu thua cho đội nhà.
Dù thủng lưới 3 lần, Filip Nguyễn đã có trận đấu tuyệt hay cho CLB CAHN (Ảnh: Linh Đan)
Bước ngoặt trận đấu tới ở phút 101, khi Giáp Tuấn Dương để tay chạm bóng khi đối phương tạt cánh. Trọng tài lập tức cho Buriram hưởng 11m. Người thực hiện là số 7 Bissoli và anh đã đánh lừa được Filip Nguyễn để nâng tỷ số lên 3-2.
Sang hiệp phụ thứ hai, hai đội vẫn chơi ăn miếng trả miếng. Buriram có nhiều cơ hội nâng cao tỷ số, như tại phút 112 Supachai đối mặt thủ môn Filip Nguyễn sau khi ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ CAHN. Dù vậy, cầu thủ Thái Lan đá dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Tới phút 116, 3 cầu thủ Buriram phản công và suýt nữa dứt điểm cận thành để nâng tỷ số lên 4-2 nhưng lại bỏ lỡ. CLB CAHN phản công ngược, kết thúc bằng pha dứt điểm cận thành của Lê Văn Đô nhưng đáng tiếc không thắng được thủ môn đội chủ nhà, bỏ lỡ cơ hội vô cùng đáng tiếc.
Ở tình huống CLB CAHN được đá phạt góc sau đó, trợ lý Buriram đã có hành vi cực kỳ phản cảm, đá bóng đi không cho chúng ta đá phạt góc và bị thẻ đỏ từ trọng tài. Rất tốt là cầu thủ chúng ta đã không bị phân tâm ở tình huống này, để có pha đá phạt góc tốt, tạo cơ hội cho Alan phía trong bật cao đánh đầu, gỡ hòa 3-3.
Sau bàn thắng này, ban huấn luyện Buriram phản ứng và đã phải nhận thêm một thẻ đỏ nữa.
CLB CAHN đã có 1 trận đấu đầy cảm xúc, đưa Buriram tới loạt sút luân lưu "cân não".
Với tỷ số hòa 3-3 sau 120 phút thi đấu, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não. Tại đây, Cao Pendant Quang Vinh thực hiện lượt sút thứ hai nhưng đá quá hiền và bị cản phá. May thay ở loạt thứ ba, Boakye của Buriram lại sút rất đơn giản vào giữa, bị Filip Nguyễn đoán đúng và dễ dàng cản phá. Song khi có cơ hội gỡ hòa 2-2, Hugo Gomes lại sút không thành công vì bị thủ môn Buriram đẩy bóng được.
Khi tưởng như đã thua ở loạt sút thứ 5, cơ hội cho CLB CAHN sống lại nhờ Filip Nguyễn cản phá thành công cú sút. Nhưng sau đó, Bùi Hoàng Việt Anh bước lên, sút về góc trái và bị thủ môn đối phương cản phá được. Cả SVĐ Chang Arena vỡ òa trong tiếng hò reo của NHM Thái Lan. Đối phương đã vô địch khi thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu "cân não".
Trước khi bước vào trận này, CLB Công an Hà Nội đã hòa 2-2 với Buriram United trên sân nhà trong trận lượt đi dù dẫn trước. Trận đấu đó phản ánh khả năng phòng ngự còn thiếu ổn định của CLB đại gia Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn cuối trận.
Và tới trận sân khách này, mọi thứ lại diễn ra tương tự, thậm chí tệ hơn cho CLB CAHN khi họ còn dẫn trước 2-0 nhưng bắt đầu bị ngược dòng từ phút 83. Dẫu vậy CAHN đã chơi kiên cường, để gỡ hòa 3-3, lôi đối phương đến loạt sút luân lưu.
Trên chấm 11, ngoài khả năng chuyên môn thì may mắn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Sau 120 phút cực kỳ hao thể lực trên mặt sân ướt đẫm, có thể thông cảm cho những cú sút của cả cầu thủ đôi bên nhiều khi chưa thật sự tốt. Thủ môn 2 đội cũng đã rất xuất sắc và tiếc rằng may mắn đứng về phía CLB Thái Lan.
Dẫu không vô địch thì CLB CAHN đã có một hành trình đáng nhớ, đáng khích lệ tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/25.
Danh sách thi đấu
Tỷ số luân lưu
Thông số trận đấu
Đoàn Dự