"Dạ Quỷ Rampant": "Train to Busan bản cổ trang" gây thất vọng ngoài sức tưởng tượng

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 14:59 02/11/2018

Ngoại trừ đám xác sống có tạo hình ấn tượng và tập tính săn mồi độc đáo, khán giả chỉ còn biết thở dài ngao ngán trước cốt truyện hết sức lỏng lẻo cùng tuyến nhân vật nhạt nhòa, thiếu chiều sâu trong "Dạ Quỷ".

Mùa hè năm 2016, bom tấn Train to Busan từng khiến nền điện ảnh Hàn Quốc rúng động khi lần đầu tiên khai thác về thảm họa xác sống (zombie). Sở hữu phần nội dung hấp dẫn bên cạnh dàn diễn viên thực lực, tác phẩm nhanh chóng biến lũ thây ma trở thành đề tài nóng hổi tại khắp các phòng vé nội địa lẫn quốc tế. Vì vậy, với màu sắc cổ trang dã sử, đứa con tinh thần Rampant (Dạ Quỷ) của đạo diễn Kim Sung Hoon được kì vọng sẽ kế thừa thành công từ người tiền nhiệm, đồng thời đem tới làn gió mới cho mùa phim kinh dị vào tuần lễ Halloween năm nay.

Trailer "Rampant" (Dạ Quỷ)

Chuyến hồi hương định mệnh

Nhằm giữ gìn mối quan hệ hữu hảo với nhà Thanh, vua xứ Triều Tiên đã gửi hoàng tử Lee Chung (Hyun Bin) sang Bắc Kinh làm con tin. Sau hơn một thập niên an phận nơi đất khách, chàng trai trẻ bất ngờ đón nhận tin dữ: anh mình, tức thái tử điện hạ vừa tự vẫn vì can tội mưu phản. Tức tốc dong buồm trở về quê nhà, Lee Chung càng ngỡ ngàng hơn lúc chứng kiến bách tính Joseon đang bị đe dọa bởi loài quái vật bí ẩn mang tên Dạ Quỷ. Giống hệt như bọn zombie, những nạn nhân xấu số lãnh phải vết cắn của chúng sẽ dần hóa điên rồi bắt đầu tàn sát mọi người xung quanh.

Dạ Quỷ Rampant: Train to Busan bản cổ trang gây thất vọng ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 2.

Kì lạ thay, phía triều đình lại chẳng hề có chút động thái gì trước tình hình trên, bỏ mặc đám dân đen kêu gào trong tuyệt vọng. Chẳng thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, anh đành thân chinh bẩm báo vụ việc lên vua cha. Tuy nhiên, khi hồi cung, chàng hoàng tử chợt nhận ra rằng, cái chết của người anh trai và đại họa xác sống đều dính líu đến tên đại thần xảo quyệt Kim Ja Joon (Jang Dong Gun). Liệu Lee Chung có thể vạch trần nổi bản chất thâm độc lẫn kế hoạch đáng sợ mà vị quan này đang ngấm ngầm toan tính?

Dạ Quỷ Rampant: Train to Busan bản cổ trang gây thất vọng ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 3.

Lũ zombie đầy ám ảnh

Được chăm chút kỹ lưỡng về diện mạo bên ngoài, những thây ma lay lắt trong Rampant trông kinh hãi hơn rất nhiều so với Train to Busan. Mang cặp mắt trắng dã, hàm răng sắc nhọn, vẻ mặt tái mét cùng vô số đường gân máu đen ngòm, Dạ Quỷ chắc chắn sẽ làm không ít khán giả khiếp vía vào mỗi lần mà bọn chúng xuất hiện. Do bối cảnh câu chuyện là thời đại Joseon, nên các nhân vật chỉ có thể sử dụng một vài món vũ khí cơ bản như đao kiếm, cung tên hay dạng súng hỏa mai đời đầu. Do đó, lũ quái vật hung bạo cần phải bị giới hạn năng lực bằng điều kiện nào đấy, và tổ biên kịch đã khéo léo giải quyết vấn đề này.

Nhanh nhẹn, lì đòn và thường "săn mồi" theo chiến thuật lấy thịt đè người, những ai xui xẻo chạm trán đám zombie trên thường có kết quả chẳng mấy tốt đẹp. Thế nhưng, không ai là hoàn hảo, chúng cũng sở hữu nhược điểm chí tử của riêng mình. Tương tự như giống ma ca rồng, Dạ Quỷ vốn rất nhạy cảm trước ánh nắng mặt trời. Vì vậy, bọn nó chỉ dám lộng hành vào ban đêm, còn lúc trời vừa hửng sáng thì liền lập tức kiếm chỗ tối tăm để mà ẩn náu. Tận dụng thế mạnh đó, hoàng tử Lee Chung cùng nhóm chiến hữu sẽ có đủ thời gian nhằm tìm cách xoay chuyển tình thế.

Dạ Quỷ Rampant: Train to Busan bản cổ trang gây thất vọng ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 4.

Khác hẳn phong cách trốn chạy ở tác phẩm zombie tiền nhiệm, Rampant là cuộc đại chiến chống lại sự bành trướng của lũ thây ma khát máu. Xuyên suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, đạo diễn Kim Sung Hoon sẽ chiêu đãi khán giả hàng loạt trường đoạn hành động mãn nhãn giữa bách tín Joseon với bầy Dạ Quỷ đông đúc. Nhờ nắm giữ võ công thượng thừa, chàng nam chính điển trai dễ dàng tả xung hữu đột và làm gỏi đám xác sống cản đường, đồng thời phô diễn kha khá thế đánh cực kì đẹp mắt.

Kịch bản ngập tràn sạn logic

Đáng tiếc thay, chừng ấy điểm sáng vẫn không thể cứu vớt nổi phần kịch bản hết sức thảm họa. Bên cạnh việc tiêu diệt mấy con zombie, hoàng tử Lee Chung còn phải hao tâm tổn trí bởi tên đại thần thích làm màu Kim Ja Joon. Luôn úp úp mở mở về tham vọng khai thiên lập địa của bản thân, hắn sẽ khiến đông đảo người xem… bật cười sảng khoái với cú plot twist "đột phá" ngoài sức tưởng tượng. Ngoài ra, mạch phim cũng gặp vấn đề lớn: khi thì quá gấp rút, lúc lại quá lề mề.

Dạ Quỷ Rampant: Train to Busan bản cổ trang gây thất vọng ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, ngoại trừ Lee Chung, tuyến nhân vật còn lại trong Rampant chẳng đóng vai trò gì đáng kể, từ đức vua Triều Tiên, vợ thái tử đến nhóm phiến quân khởi nghĩa. Mặc dù vài người trong số đó có tính cách hài hước, thú vị, nhưng đất diễn của họ hoàn toàn bị lép vế và phải nhanh chóng nhường chỗ cho nam thần Hyun Bin tung hoành, tỏa sáng.

Nhìn chung, đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Sung Hoon chỉ mới dừng lại ở mức một tác phẩm hành động – kinh dị hạng B có kinh phí sản xuất hạng A. Tập trung quá nhiều vào mảng miếng đâm chém lẫn hiệu ứng kỹ xảo, Rampant đã bỏ quên mất kịch bản, yếu tố quan trọng làm nên một bộ phim hay. Dạ Quỷ khởi chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 02/11/2018.