Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng tiếc nuối cho Thái Lan, so sánh HLV Polking với Pep Guardiola

Hoàng Nguyễn, Theo Pháp luật & Bạn đọc 22:09 07/05/2022

Theo cựu cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng, U23 Thái Lan đã rất cố gắng nhưng vì không còn thể lực nữa nên đành chấp nhận thất bại trước Malaysia.

Chia sẻ trong buổi bình luận sau trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia trên Next Sports, cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng cảm thấy tiếc nuối khi "Voi chiến" đã để thua trong những phút cuối cùng:

"Trận đấu thực sự nghẹt thở. Tôi cảm thấy tiếc cho U23 Thái Lan. Nếu như trận đấu dừng lại ở tỉ số hòa thì nó sẽ phần nào an ủi được sự mệt mỏi và những công sức của Thái Lan đã dành trọn cho hiệp 2.

Nhưng chúng ta cũng phải chúc mừng U23 Malaysia, một đội tuyển trẻ mà chúng ta thấy ở họ thiếu đi những cầu thủ trên 23 tuổi, thiếu những người thủ lĩnh thực sự. Tuy nhiên, họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách đầy nỗ lực".

Theo cựu trung vệ từng khoác áo HAGL, U23 Malaysia đã tận dụng tốt lợi thế khi Thái Lan chơi thiếu người và việc thay đổi lối chơi của "Hổ Mã Lai" khiến cho đoàn quân của HLV Mano Polking suy giảm thể lực một cách đáng kể:

"Trong hiệp 2 Malaysia đã thay đổi hoàn toàn lối chơi và họ áp đặt, dồn dập tấn công để lợi thế của họ càng được cộng thêm lợi thế, đẩy Thái Lan lùi quá nhiều về phía sân nhà. Chính vì vậy mà các cầu thủ Thái Lan bắt buộc phải tranh bóng với số đông. Thể lực của Thái Lan không phải là kém đâu, nhưng họ đã bị mài mòn khá nhiều ở hiệp 2.

Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng tiếc nuối cho Thái Lan, so sánh HLV Polking với Pep Guardiola - Ảnh 1.

U23 Malaysia đã tận dụng được lợi thế hơn người để đánh bại Thái Lan

Chúng ta thấy ở bàn thắng ngay phút bù giờ, các cầu thủ Thái Lan bình thường sẽ phá quả bóng chính xác và dứt khoát, nhưng lúc đấy nền tảng thể lực của họ đã bị đốt quá nhiều. Do đó, trong động tác giơ chân phá bóng của hậu vệ số 5 (Anusak Jaiphet - PV) thì anh ta mệt mỏi quá rồi và bóng tự động đập vào chân rồi nảy vào lưới.

Thật tiếc cho Thái Lan. Những nỗ lực của họ trong hiệp 2 đã đổ sông đổ bể hết".

Cựu cầu thủ Mạnh Dũng đã nhắc đến hình ảnh bất lực của HLV Mano Polking khi Thái Lan thua trận phút cuối, và so sánh nó với khoảnh khắc HLV Pep Guardiola tiếc nuối khi Manchester City thất bại trước Real Madrid ở bán kết UEFA Champions League hồi giữa tuần:

"Một hình ảnh nữa sau khi kết thúc trận đấu mà chúng ta thấy nó gần giống với trận đấu gần đây giữa Manchester City và Real Madrid đó là HLV Pep Guardiola cảm thấy chán nản và ngồi xuống băng ghế dự bị, vô cùng tiếc nuối. Hôm nay ông Polking cũng vậy. Ông ấy cảm thấy rất tiếc nuối với trận thua này".

"Nói thì có thể hơi sớm, nhưng tôi hình dung kịch bản như thế này. Thái Lan thất thế ở trận ra quân và xuyên suốt quá trình vòng bảng, Malaysia tạo được lợi thế để dẫn đầu thì kết thúc vòng bảng có thể Thái Lan sẽ nhì bảng. Chúng ta sẽ lại trông chờ vào cuộc đối đầu lịch sử, nghẹt thở ở bán kết giữa Việt Nam (có thể đầu bảng còn lại) và Thái Lan.

Đó là kịch bản mà tôi cho rằng là rất hay, rất kịch tính và đem lại nhiều cảm xúc cho cá nhân tôi và người hâm mộ. Chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, đều đem đến diễn biến cực kỳ thú vị", cựu cầu thủ Mạnh Dũng dự đoán về một trận bán kết đầy hấp dẫn giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan 1-2 U23 Malaysia | Bóng đá nam SEA Games 31

https://soha.vn/cuu-tuyen-thu-manh-dung-tiec-nuoi-cho-thai-lan-so-sanh-hlv-polking-voi-pep-guardiola-20220507214729585.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày