Cựu Hoa hậu bị bắt giữ khẩn sau vụ giật phăng vương miện của tân Hoa hậu trên sóng trực tiếp, BTC cuộc thi cũng bị "sờ gáy"

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 19:59 09/04/2021

Rất nhiều uẩn khúc xung quanh cuộc thi Hoa hậu quý bà Sri Lanka khiến công chúng xôn xao bàn tán.

Những ngày qua, truyền thông thế giới xôn xao với drama Hoa hậu Miss Grand Myanmar Han Lay bị chính quyền ban lệnh truy nã vì bài phát biểu nhạy cảm tại cuộc thi Miss Grand International tổ chức ngày 27/3 vừa qua lại Bangkok. Trong khi dư luận vẫn chưa kịp lắng xuống thì ở một diễn biến khác, một Hoa hậu khác cũng bị bắt vì những lùm xùm và hành động trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu quý bà Sri Lanka.

Mọi việc bắt đầu việc thí sinh Pushpika De Silva được xướng tên và trao vương miện tại sân khấu đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp dành cho quý bà. Vậy nhưng, thời điểm đó cựu Hoa hậu quý bà - Caroline Jurie - đã lấy micro tuyên bố Pushpika De Silva không đủ tư cách để giành ngôi Hoa hậu, lý do là bởi Pushpika đã ly hôn với chồng. Theo quy định của cuộc thi, các thí sinh phải là người đã lập gia đình và chưa ly hôn. Trong tuyên bố của mình, Caroline khẳng định vương miện phải thuộc về Á hậu 1, sau đó, cô đã lên sân khấu, trực tiếp giật phăng vương miện của Pushpika và trao cho Á hậu 1 - người đang khóc nấc vì bất ngờ và xúc động.

Cựu Hoa hậu bị bắt giữ khẩn sau vụ giật phăng vương miện của tân Hoa hậu trên sóng trực tiếp, BTC cuộc thi cũng bị sờ gáy - Ảnh 2.

Caroline Jurie lao lên sân khấu, lấy lại vương miện trên đầu Pushpika. Cô còn giơ tay cự tuyệt khi người của BTC lên ngăn cản

Cựu Hoa hậu bị bắt giữ khẩn sau vụ giật phăng vương miện của tân Hoa hậu trên sóng trực tiếp, BTC cuộc thi cũng bị sờ gáy - Ảnh 3.

Caroline tự tay trao vương miện lên đầu Á hậu 1, còn Pushpika tức tối rời khỏi sân khấu

Cựu Hoa hậu bị bắt giữ khẩn sau vụ giật phăng vương miện của tân Hoa hậu trên sóng trực tiếp, BTC cuộc thi cũng bị sờ gáy - Ảnh 4.

Khoảnh khắc gây sốc dư luận Sri Lanka và nhận được sự quan tâm từ truyền thông

Sau sự cố này, Pushsika phải vào viện vì bị chấn thương vùng đầu. Tân Hoa hậu khẳng định mình đang ly thân với chồng, chưa ly hôn. Người đẹp nghẹn ngào: "Có rất nhiều bà mẹ đơn thân giống tôi tại Sri Lanka. Chiếc vương miện này là để dành cho những người phụ nữ, những bà mẹ đơn thân đang phải chịu cảnh một mình nuôi con". Pushpika khẳng định cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp vì bị xúc phạm, đối xử vô lý.

Cựu Hoa hậu bị bắt giữ khẩn sau vụ giật phăng vương miện của tân Hoa hậu trên sóng trực tiếp, BTC cuộc thi cũng bị sờ gáy - Ảnh 5.

Sau bê bối này, cảnh sát đã vào cuộc và bắt giữ Caroline cùng người mẫu Chula Padmendra vì hành vi gây thương tích. Bên cạnh đó, trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu - Chandimal Jayasinghe cũng bị cảnh sát thẩm vấn vào hôm thứ 5 (8/4). Theo thông tin, Caroline Jurie và Chula Padmendra đã được bảo lãnh, tuy nhiên cả 2 người sẽ phải có mặt tại tòa sơ thẩm vào ngày 19/4 tới.

Cựu Hoa hậu bị bắt giữ khẩn sau vụ giật phăng vương miện của tân Hoa hậu trên sóng trực tiếp, BTC cuộc thi cũng bị sờ gáy - Ảnh 6.

Trang Yahoo cho biết thêm, Pushpika đã được trả lại vương miện Hoa hậu. BTC cuộc thi thẳng thắn khẳng định rằng họ mong Caroline sẽ đưa ra lời xin lỗi công khai: "Chúng tôi thật sự rất thất vọng, vì Caroline Jurie đã cư xử như vậy trên sân khấu. BTC cuộc thi Mrs. World đã bắt đầu cuộc điều tra về vấn đề này."

Cựu Hoa hậu bị bắt giữ khẩn sau vụ giật phăng vương miện của tân Hoa hậu trên sóng trực tiếp, BTC cuộc thi cũng bị sờ gáy - Ảnh 7.

Hình ảnh Pushpika được trả lại vương miện. Cô nở nụ cười rạng rỡ và tươi tắn

Nguồn: Yahoo, The Times