"Cựu Hoa hậu Anh sex trên truyền hình" tranh cãi nảy lửa với Hoa hậu kế nhiệm

, Theo Trí Thức Trẻ 15:41 19/08/2016

"Cựu Hoa hậu Anh sex trên truyền hình" Zara Holland lại vừa gây chú ý vì trận tranh cãi với Hoa hậu kế nhiệm cô.

Cách đây hai tháng, Zara Holland đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông nước Anh khi bị tước vương miện Hoa hậu vì quan hệ tình dục trên một show truyền hình thực tế. Sau sự cố, Á hậu Deone Robertson đã thay Zara giữ ngôi Hoa hậu. Riêng Zara thì bức xúc cho rằng việc ban tổ chức truất ngôi Hoa hậu của cô là sự bất bình đẳng về giới tính. Nếu Alex - chàng trai quan hệ với cô - gặp tình cảnh này, anh sẽ không bị đối xử giống như cô.

Vừa qua, Zara đã xuất hiện trên show truyền hình "Loose Women" cùng Hoa hậu kế nhiệm cô - Deone Robertson. Cựu Hoa hậu và Tân Hoa hậu của nước Anh đã có trận tranh cãi nảy lửa.

Cựu Hoa hậu Anh sex trên truyền hình tranh cãi nảy lửa với Hoa hậu kế nhiệm - Ảnh 1.

Zara Holland và Deone Robertson trên show truyền hình "Loose Women"

Trong show này, Zara bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng Deone không xứng đáng với vương miện Hoa hậu: "Cô ta đâu có thắng cuộc thi và cô ta không xứng đáng với vương miện. Tôi là người đứng lên đấu tranh vì phái nữ, và nếu tôi ở vị trí của cô ấy, tôi sẽ không nhận vương miện".

Deone đáp: "Nếu tôi không nhận nó, thì cũng sẽ có người khác nhận, đây cũng là ước mơ của tôi. Cô đã từ bỏ nó. Cô đã thực hiện sự lựa chọn. Cô đã cố gắng rất nhiều để chiến thắng và cô làm nhiều việc từ thiện. Nhưng nếu cô không hoàn thành vai trò của mình, thì theo luật, ngôi Hoa hậu thuộc về Á hậu".

Cựu Hoa hậu Anh sex trên truyền hình tranh cãi nảy lửa với Hoa hậu kế nhiệm - Ảnh 2.

Zara Holland cho rằng Deone không xứng đáng với vương miện

Không chỉ vậy, theo nguồn tin của The Sun, hai cô gái còn đấu khẩu với nhau ở phía hậu trường. Sau khi show kết thúc, Deone đã tiến đến chỗ Zara để nói rằng, cô hy vọng giữa hai bọn họ không có hiềm khích. Zara đáp, giữa cô và Deone không có vấn đề, nhưng Zara ghét việc ban tổ chức Hoa hậu Anh tước vương miện của Zara mà không báo trước cho riêng cô.

Sau đó, Zara bất ngờ trở nên hung hãn với Deone và nhân viên quản lý phải tiến đến giữ Cựu Hoa hậu Anh lại. Nguồn tin khẳng định, Zara đã bị tống ra khỏi studio ghi hình vì sự hung hăng của mình, nhưng nguồn tin khác từ phía studio thì phủ nhận việc Zara bị đuổi ra khỏi đó.

Cựu Hoa hậu Anh sex trên truyền hình tranh cãi nảy lửa với Hoa hậu kế nhiệm - Ảnh 4.

Khi tranh luận trên show "Loose Women", Zara còn nói rằng, ban tổ chức Hoa hậu Anh đã ủng hộ cô khi tham gia show truyền hình thực tế "Love Island" - show đã khiến Zara bị tước vương miện.

Người dẫn chương trình Sherrie Hewson nói: "Nhưng tôi chắc là họ không ngờ đến việc cô sẽ quan hệ tình dục như thế".

Zara biện hộ: "Tôi cũng không ngờ. Nhưng đó là do rượu. Tôi đã phạm sai lầm, và tôi đang sống cùng những hậu quả đây".

Sherie nói tiếp: "Công việc của cô là trở thành một hình mẫu. Cái cớ kia không thuyết phục". Zara trả lời: "Tôi không có ý nói đó là cái cớ cho hành động của tôi. Tôi đã bị đặt camera quay lén. Khi đó không có người quay phim. Chúng tôi thì đang đi nghỉ mát, tôi đã nghĩ mình được riêng tư".

Người dẫn chương trình June Sarpong nói: "Cô đã ký giấy đồng ý những điều kiện, thỏa thuận khi làm Hoa hậu. Cô không thể chỉ trích ban tổ chức. Đây là một di sản và có uy tín. Nếu hành động như thế, cô phải lường trước hậu quả".

Zara nói: "Không, đây là một cuộc thi hoa hậu thời hiện đại...". June vặn lại: "Chẳng có gì hiện đại về việc quan hệ trên truyền hình. Tôi không đồng ý với việc quan hệ trên truyền hình".

Nguồn: Dailymail