Cựu chiến binh 76 tuổi chạy xe máy 1.300km đã tới TP. Hồ Chí Minh: Tuy hơi mệt nhưng rất hạnh phúc

Hương Trà, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 18:12 27/04/2025
Chia sẻ

Những hình ảnh của cựu chiến binh 76 tuổi ở TP. Hồ Chí Minh vào sáng nay (27/4) nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Hôm nay (27/4), cựu chiến binh Trần Văn Thanh (76 tuổi, trú tại phương Quang Trung, thành phố Vinh) đã có mặt tại TP. Hồ Chí Minh, xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Khi được hoà mình vào dòng người xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành, ông Thanh cảm thấy rất hạnh phúc. "Thời tiết mấy ngày qua nắng nóng, tuy có hơi mệt, nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì thấy cảnh vật quê hương, đất nước mình ngày càng phát triển, văn minh hơn", ông Thanh chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ.

Đến TP. Hồ Chí Minh, ông Thanh được Hội đồng hương Nghệ An tại khu vực phía Nam bố trí chỗ ăn nghỉ và ngành đường sắt hỗ trợ đưa ông cùng xe máy quay lại Nghệ An sau dịp lễ 30/4.

Cựu chiến binh 76 tuổi chạy xe máy 1.300km đã tới TP. Hồ Chí Minh: Tuy hơi mệt nhưng rất hạnh phúc- Ảnh 1.

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh đã tới TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: Hội đồng hương Nghệ An)

Trước đó, vào sáng 26/4, ông Thanh đã có mặt tại Đồng Nai. Chia sẻ trên báo Đồng Nai, ông Thanh xúc động khi ông đã đến được rất gần TP. Hồ Chí Minh: "Tôi cảm thấy hừng hực khí thế, như ngày chuẩn bị giải phóng miền Nam. Lòng tôi rất phấn khởi tiến về thành phố mang tên Bác - Thành phố Hồ Chí Minh”.

Trên hành trình, ông ghé thăm nhiều địa danh lịch sử, trong đó có chiến trường xưa ở Quảng Trị để thắp hương cho đồng đội. 

Cựu chiến binh 76 tuổi chạy xe máy 1.300km đã tới TP. Hồ Chí Minh: Tuy hơi mệt nhưng rất hạnh phúc- Ảnh 2.

Hình ảnh ông Thanh trong hành trình tới TP. Hồ Chí Minh nhận được sự quan tâm lời của dư luận.

Thay vì chọn các phương tiện khác như tàu hoả, máy bay, thì ông Thanh đã lên kế hoạch tự đi xe máy vào TP. Hồ Chí Minh để được xem lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Ông tự đi xe máy, không phải vì ông không có tiền mà vì ông muốn được ngắm nhìn đất nước qua 50 năm đổi mới.

“Qua đèo Ngang, đèo Hải Vân khung cảnh rất đẹp. Và suốt dọc đường đi, tôi đã chứng kiến rằng nhân dân Việt Nam ta bây giờ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc", ông Thanh chia sẻ trên báo Đồng Nai.

Những ngày qua, hình ảnh cụ ông mặc quân phục, chạy xe máy vượt quãng đường hơn 1.300km, phía sau xe là lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới đã truyền cảm hứng yêu nước nồng nàn tới mọi người, đặc biệt là đối với giới trẻ.

Trước đó, Hội Cựu chiến binh phường Quang Trung, thành phố Vinh đã gửi giấy xác nhận cho ban tổ chức về thông tin ông Thanh nhập ngũ năm 1970 tại chiến trường Quảng Trị, xuất ngũ năm 1991. Hội đề nghị ban tổ chức lễ kỷ niệm tạo điều kiện thuận lợi cho ông Thanh tham gia các hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày