Sáng sớm hôm nay (20/1) là ngày chính lễ 23 tháng Chạp, nhiều người dân Hà Nội đã tranh thủ mua cá chép thả xuống sông hồ để cúng tiễn ông Công ông Táo về trời. Ai ai cũng hào hứng tự tay thả cá để thể hiện lòng thành của mình.
Khác với các năm trước, mùa ông Công ông Táo năm nay đã không còn tình trạng vàng mã hay túi nilon cùng nhiều loại rác vương vãi khắp nơi. Người dân đã có ý thức hơn rất nhiều trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.
Người dân cùng nhau thả cá xuống sông hồ trong ngày lễ
Thầy Tịnh Giác, chủ trì chùa Làng Kim Sơn, Gia Lâm là người năm nào cũng tới hồ Tây thu dọn rác sau mỗi ngày cúng ông Công ông Táo. Thầy Giác cho biết: "Mọi người đã ý thức hơn rất nhiều so với mọi năm nên tôi rất vui. Vàng mã hóa mà đổ hết xuống hồ sẽ làm cho môi trường nước không còn trong sạch".
Thầy Tịnh Giác chia sẻ năm nào thầy cũng đi thu gom rác. Thầy cho biết năm nay mọi người đã có ý thức hơn các năm trước rất nhiều
Việc mọi người có ý thức hơn khiến thầy cảm thấy rất vui
Bên cạnh đó, để giúp người dân nâng cao ý thức, nhiều biển hiệu với dòng chữ: "Thả cá, đừng thả túi nilon" cũng được các bạn trẻ mang đến trưng bày ở cầu. Dù thời tiết khá lạnh nhưng nhiều bạn sinh viên vẫn cầm tấm biển trên cầu Long Biên.
Nhiều biển hiệu "Thả cá đừng thả túi nilon" được trưng bày để nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh hồ nước
Nhiều bạn trẻ tình nguyện đứng rất kiên trì trên cầu, tay cầm thông điệp "Thả cá đừng thả túi nilon" thuyết phục người dân.
Sau mỗi lần người dân thả cá xong, một số bạn trẻ cũng làm nhiệm vụ thu dọn giấy rác và túi nilon gọn gàng. Chị Nguyễn Vũ Hồng Bích (24 tuổi, áo vàng) và chị Châu Mỹ Vân (29 tuổi) chia sẻ năm nào cũng thu gom túi nilon còn sót lại sau mỗi ngày như thế này.