Là khách mời trong chương trình Ly Vỡ, diễn viên Phương Lan chia sẻ về biến cố ly hôn Phan Đạt và cả cuộc sống sau đó.
Diễn viên Phương Lan bày tỏ: “Bản thân tôi từ xưa đến giờ là người sống rất tích cực. Tôi hạn chế chuyện buồn và cũng không chia sẻ chuyện buồn với ai. Tôi thường giấu và tự giải quyết. Tôi không muốn mang năng lượng buồn đến mọi người. Mình không thích cảm giác đó đâu nhưng đôi khi phải che giấu.
Từng có lần, trước giờ diễn, tôi gây lộn và khóc rất nhiều, khóc sưng mắt nhưng tối đó phải đi diễn hài. Mình ra sân khấu diễn, đem tiếng cười đến cho khán giả.
Tôi thề là cảm giác đó cực kỳ khó chịu. Khó chịu kinh khủng. Mắt mình sưng mà mình vẫn phải ra chọc cười khán giả nhưng đó là công việc, đó là niềm đam mê. Tôi từng khấn Tổ cho con được ăn chén cơm Tổ nên là mình phải gác bỏ chuyện đó, nén lại chuyện đó để phô ra niềm vui.
Phương Lan chia sẻ trong chương trình Ly Vỡ.
Nếu là quan hệ bạn bè, chơi được thì chơi không chơi được thì thôi, không sao hết. Nhưng với mối quan hệ mà tôi trân trọng thì tôi sẽ luôn vun vén giữ gìn nó. Tôi sẽ tránh cảm xúc tiêu cực.
Tôi có một tình bạn 20 năm rồi, chơi với nhau rất thân, bạn ấy không ở trong showbiz, một người bạn tôi chơi từ thời học cấp 2. Tức là chúng tôi đã qua cái thời chấp những chuyện nhỏ nhặt mà vun vén nó. Cho nên với bạn bè tôi nghĩ là mình không có gì nuối tiếc cả nhưng với mối quan hệ gia đình thì tôi sẽ đau lòng”.
Phương Lan cũng cho biết, gia đình cô không có ai theo nghệ thuật. Bởi vậy khi chọn theo nghề này, cô đã hứa với mẹ 3 điều.
“Tôi hứa với mẹ là sẽ không làm gì trái với luân thường đạo lý, không phạm pháp, không để ba mẹ mang điều tiếng. Vậy nên tôi đã gìn giữ điều này rất lâu, rất kỹ. Tôi đã cố gắng né hết mọi thứ.
Từ lúc làm nghề tới giờ, tôi chưa từng vướng drama nào để người ta phải nói gia đình mình. Nhưng cái tôi không ngờ nhất thì cuối cùng lại đến từ gia đình mình, không phải từ ba mẹ mà là từ gia đình nhỏ.
Đó là điều mình không ngờ nhất. Tôi thấy mình chỉ giỏi để giữ nghề của mình thôi chứ không giỏi để giữ hạnh phúc của mình. Đó là điều làm tôi đau lòng nhất. Mình vừa mất một mối quan hệ vừa mất luôn lời từng hứa với mẹ.
Nữ diễn viên cho biết đã trải qua giai đoạn khủng hoảng khi gặp biến cố ly hôn.
Có những khi diễn xong, chị trợ lý chở tôi về. Chúng tôi đi bằng xe máy, chạy vòng vòng, tôi nghe một bản nhạc mà rơi nước mắt lúc nào không biết. Hai đứa không ai nói với nhau tiếng nào hết, chỉ chở đi như vậy. Diễn xong là 12 rưỡi, cứ chạy đi như vậy tới 3,4 giờ sáng mới về. Nó cứ liên tục như vậy trong khoảng thời gian tôi xảy ra biến cố.
Tôi không thể chia sẻ với ai. Lúc đó bố mẹ bảo, thôi về nhà đi con. Anh Hai trên Bảo Lộc cũng bảo, lên Bảo Lộc đi, ngưng hết mọi thứ đi. Lúc đó tôi muốn ngưng hết mọi thứ nhưng ngay lúc đó, công việc lại quá nhiều. Tôi không thể hủy vì đã nhận lời rồi.
Ngày xưa, chỉ là chuyện gây lộn nhỏ thôi, mình ra diễn mình có thể vượt qua được nhưng giờ mọi chuyện kinh khủng hơn, trải qua chuyện quá lớn như vậy, tôi không có thời gian để chữa lành cho bản thân mình.
Không phải tôi tham công tiếc việc mà là mình nhận lời rồi nên càng phải nén nó xuống nhiều hơn. Tới khi tôi làm hết, làm xong thì mọi thứ yên bình luôn. Chỉ có điều, lâu lâu mình ngồi mà nước mắt mình rơi, nghe 1 bài nhạc mà nước mắt cứ rớt xuống mà mình không biết tại sao luôn”.