Sáng ngày 2/5, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất trở nên đặc biệt nhộn nhịp và xúc động. Không chỉ là nơi đón tiễn thông thường, hôm nay nơi đây chứng kiến rất nhiều cán bộ, chiến sĩ và cả người dân mang theo quốc kỳ, hoa và cả những nụ cười đến chào tạm biệt các cán bộ, chiến sĩ rời TP.HCM để trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Cuộc chia tay đặc biệt tại Tân Sơn Nhất sáng nay - Clip: Di Anh
Hình ảnh chia tay các nữ chiến sĩ lực lượng Gìn giữ hòa bình (Ảnh: Quân)
Những món quà chân tình gửi trao, những nụ cười hạnh phúc (Ảnh: Quân)
Giữa dòng người chen chân ở sảnh ga, những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm, những lời chào thân tình đã tạo nên khung cảnh đầy cảm xúc.
Trước đó, trong tối 1/5, nhiều khối lực lượng thuộc Ban Tổ chức, Quân chủng Phòng không – Không quân, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Quân khu 4, Quân đoàn 12, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Tăng Thiết giáp… đã lên đường bằng tàu hỏa từ ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).
Theo kế hoạch, ngày 2/5 các khối nữ tham gia diễu binh như khối quân nhạc, khối dân quân miền Bắc, khối quân y, khối sĩ quan thông tin, khối nữ sĩ quan giữ gìn hòa bình sẽ hành quân về đơn vị bằng máy bay.
Các khối thuộc tổ bảo đảm, Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 5, Binh chủng Hải quân, Binh chủng Thông tin liên lạc sẽ tiếp tục hành quân về đơn vị bằng tàu hoả tại ga Biên Hoà (Đồng Nai).
Sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng khoảnh khắc người dân nán lại thật lâu tại nhà ga, đứng nhìn theo bóng áo lính khuất dần sau cửa kiểm soát, là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm chân thành, sự tri ân lặng lẽ mà sâu sắc của nhân dân dành cho những người lính đã góp phần tạo nên một chương trình trang nghiêm, đầy tự hào.