Cùng đến thăm ngôi làng động vật do “má mì” chuột lang cai quản

Thảo Ngô, Theo Thời Đại 15:30 25/03/2017

Cư dân trong làng ai cũng phải ngưỡng mộ đại gia đình “đông con nhiều cháu” do một tay Cheesecake – chú chuột lang có tâm nhất vùng chăm sóc.

Chuyện là sáu năm về trước, Cheesecake đáng thương bị mẹ bỏ rơi khi còn chưa tự kiếm ăn được. Người ta thương tình đưa nó về làng để cho những chú chó chăm sóc cho nó. Bởi vì còn "xanh và non", Cheesecake không được ra ngoài thế giới đầy rẫy hiểm nguy kia mà phải ở trong vòng tay chăm sóc của các chó mẹ. 

Thế là từ ngày đấy, Cheesecake cứ quấn lấy những người mẹ khác loài của mình. Đôi khi nó cũng quên đi thân phận chuột lang, tưởng mình là một con cún thật sự.

Cùng đến thăm ngôi làng động vật do “má mì” chuột lang cai quản - Ảnh 1.

Cheesecake thưở ấu thơ bên chó mẹ.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Cheesecake không còn là cô chuột lang bé bỏng ngày nào. Cheesecake đã đủ khôn lớn và trưởng thành để tự bước ra thế giới ngoài kia. Trong những lần đi "vi hành", nó gặp phải những chú cún bị bỏ rơi. Cheesecake như nhìn thấy mình trong đó. Cô chuột lang động lòng thương và mang chúng về làng nuôi nấng.

Những đứa con đầu tiên của "mẹ" chuột lang này là những chú cún con. Với những kinh nghiệm ở cùng với gia đình ngày trước, Cheesecake dành hết tình cảm cho những đứa con khác loài của mình. Ăn cùng, ngủ cùng, chơi cùng, chiều con là thế nhưng chuột mẹ cũng nghiêm khắc mỗi khi những chú cún có ý định "nổi loạn".

Cùng đến thăm ngôi làng động vật do “má mì” chuột lang cai quản - Ảnh 2.

Cheesecake bên những đứa con đầu lòng của mình.

Dần dà, gia đình chuột mẹ lại có thêm nhiều thành viên. Cheesecake cũng rất biết cách san sẻ tình cảm cho các con để không đứa nào thấy bị thua thiệt.

Năm 2014, đại gia đình của Cheesecake cũng đón nhận thêm một nhóc chuột lang khác đến từ New York xa xôi. Chắc hẳn Cheesecake rất vui mừng khi đón nhận một nhóc cùng giống với mình.

Cùng đến thăm ngôi làng động vật do “má mì” chuột lang cai quản - Ảnh 3.

Cô nhận nuôi 1 đàn vịt "giời"…

Trong số những đứa con của mình, láu cá nhất chắc là chú gà mái này. Mùa đông đến, tuyết phủ kín khắp mặt đất, cô gà mái tinh ranh chẳng bao giờ để chân mình phải chạm xuống đất. Cậy chuột mẹ có một bộ lông dày và một tấm lưng to khỏe, mà cô gà mái cứ yên vị ở trên lưng mẹ. Ăn, ngủ trên lưng mẹ, đi đâu thì nhờ mẹ cõng đi. Cô gà mái khôn hết phần của những đứa con khác. Chắc là cả mùa đông trôi qua, gà mái chẳng biết lạnh là gì.

Ấy thế mà Cheesecake rất chiều các con. Mặc cho đứa này "hành" một tí, đứa kia "quay" một kiểu, chuột mẹ chẳng nửa lời than vãn. Cheesecake chắc hẳn là một bà mẹ rất mát tay khi mà đứa nào, đứa nấy cũng phổng phao, trưởng thành. Cả đại gia đình "đông con nhiều cháu" nhất làng là thế, mà cư dân trong làng chưa ai chứng kiến cảnh chúng xích mích với nhau.

Cùng đến thăm ngôi làng động vật do “má mì” chuột lang cai quản - Ảnh 4.

…và một chú nai con.

Cùng đến thăm ngôi làng động vật do “má mì” chuột lang cai quản - Ảnh 5.

Cheesecake bên rùa con " khó tính".

Cùng đến thăm ngôi làng động vật do “má mì” chuột lang cai quản - Ảnh 6.

Mẹ chuột và ngựa con âu yếm nhau.

Cùng đến thăm ngôi làng động vật do “má mì” chuột lang cai quản - Ảnh 7.

Chuột mẹ, chuột con.

Cùng đến thăm ngôi làng động vật do “má mì” chuột lang cai quản - Ảnh 8.

Gà mái láu cá trên lưng chuột mẹ.