Cư dân mạng liệt kê loạt "thủ đoạn" dùng để tiếp cận crush, vào hốt lẹ để còn kịp có gấu trước Valentine nào!

V, Theo Helino 19:12 04/01/2019

Tán tỉnh là một nghệ thuật, và người tán tỉnh là một nghệ sĩ. Nếu không mưu mẹo, lươn lẹo một tí thì còn khuya mới có gấu nhé các bạn ơi!

Thời đại ngày càng tiến bộ nên cái gì cũng phức tạp hơn 1 tí so với thời ông bà ta. Khi xưa hẹn hò chỉ cần 1 mảnh giấy nhét trong ngăn bàn rồi đến tối dẫn nhau đi uống nước mía là đã đủ lãng mạn. Nhưng giờ mà đơn thuần và bình dị như thế thì thể nào cũng bị bảo là nhạt nhẽo, là kém thú vị cho xem. Chưa kể đến mạng xã hội mang đến cho con người ta quá nhiều lựa chọn, vậy nên cứ chậm chân là uống nước đục như chơi. 

Cư dân mạng liệt kê loạt thủ đoạn dùng để tiếp cận crush, vào hốt lẹ để còn kịp có gấu trước Valentine nào! - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Mới đây nhất, một fanpage về cộng đồng đã mở ra topic để dân tình có thể chia sẻ những "thủ đoạn" mà mọi người hay dùng để bắt chuyện với crush. Chỉ sau nửa ngày đăng tải, bàn tròn này đã nhận về 10k like cùng 3,6k bình luận. Đọc hết loạt comment của dân tình ở dưới mà cảm thấy nhỏ bé thật sự vì hoá ra trong khi người ta có cả bầu trời chiêu trò thì chúng ta vẫn ngồi đây đợi chờ một tín hiệu nhỏ bé từ "hành tinh song song" mang tên crush. 

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Valentine rồi, nếu muốn có gấu trước ngày này thì bơi ngay vào đây để "tầm sư học đạo" thôi nào các bạn ơi! 

Nguyễn Duy Thành: "Giả bộ nhắn tin lộn xong giả bộ xin lỗi, sẵn trớn đang nói chuyện thì kể khổ đang cô đơn bla bla cho nó thương hại, sau đó cứ tăng tần suất nói chuyện lên dần dần rồi rủ đi chơi hihi. Thử 10 lần thì cũng 8 lần thành công nhé". 

Nguyễn Kim Lương: "Hồi đó khoái thằng kia nhà nó trồng toàn cây kiểng. Mình bèn chạy ra lấy giỏ lan của ba chụp hình lại vô inbox nó kêu người mới tặng mà mình không biết chăm sóc. Nó cũng chỉ tận tình. Cái xong mình nói đọc chữ mệt quá cho số điện thoại gọi cho lẹ. Mưu mô lắm. Cái xong cú điện thoại đó mình nhớ nó đăng status: "Người gì mà dễ thuơng giọng nói cũng dễ thương". Thế là nó quay qua cua mình luôn, mình chỉ việc ngồi chờ ăn thôi". 

Cư dân mạng liệt kê loạt thủ đoạn dùng để tiếp cận crush, vào hốt lẹ để còn kịp có gấu trước Valentine nào! - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Khoa Điềm: "Chờ story để direct =))))))". 

Quế Ngọc Linh: "Biết crush thích BTS thế là đâm đầu vô nghe nhạc rồi giả bộ đi ngang qua hát vu vơ. Tối về thấy bạn ấy inbox hỏi ngay "ơ thế cậu cũng là Army à. Hai tháng sau người đó cùng mình nắm tay đi chơi đêm Noel". 

Annie Nguyễn: "Mình du học về, crush thì không biết tí tiếng Anh gì. Mình kết bạn với bạn của crush xong bảo để tớ dạy tiếng Anh cho cậu nhé, cậu rủ thêm bạn cậu nữa mình dạy cho vui, cho có động lực học. Dạy đc 3 bữa xong mình với crush toàn nhắn tin đi ăn đi chơi với nhau có học hành gì nữa đâu. Sắp kỷ niệm 4 năm ngày cưới mà tiếng Anh ông ý vẫn dở như ngày xưa". 

Vân Anh: "Crush bán giày nên vào mua giày mấy triệu. Mua đến đôi thứ 5 thì có buổi hẹn đầu tiên. Giờ là 2 năm rồi và mỗi lần kỉ niệm là lại được tặng giày hahaha". 

Cư dân mạng liệt kê loạt thủ đoạn dùng để tiếp cận crush, vào hốt lẹ để còn kịp có gấu trước Valentine nào! - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Lợi Híp: "Cố gắng đi lại giả vờ tìm cái gì quanh nó xong nó hỏi anh tìm gì thế thì bảo anh tìm cách bắt chuyện với em". 

Bảo Châu Nguyễn: "Mình thấy nó mới like cái hình đăng nửa tỉ năm trước của mình, mình liền up ngay cái status “Like for ib” thế là nó like ngay. Nó like xong mình cũng xoá status luôn". 

Anh Lan: "Anh có tin vào duyên số không ? Chỉ cần đưa em số, em sẽ khiến chúng ta thành duyên". 

Hứa Mai Linh: "Kết bạn Facebook rồi lại huỷ, hôm sau lại kết bạn với nó tiếp. Bảo đảm crush tự động inbox cho bạn. Tin mình đi nếu nó chưa có người yêu và bạn trông cũng okila 1 tí thì khả năng thành công rất cao".