Cư dân mạng gửi lời cảm ơn ê kíp bác sĩ ở Sài Gòn đã nỗ lực cứu sống bé trai bị thủng tim

Thùy Chi, Theo Trí Thức Trẻ 00:19 31/10/2016

Câu chuyện bé trai 5 tuổi bị cọc sắt đâm xuyên ngực, thủng tim được cứu sống mới đây đã khiến nhiều người xúc động. Bên cạnh những lời chúc bé mau khỏe lại thì cư dân mạng cũng không quên gửi lời cảm ơn tới ê kíp bác sĩ đã nỗ lực giành lại sự sống cho cậu bé này.

Cư dân mạng xúc động khi bé trai 5 tuổi được cứu sống thần kỳ

Khoảng 20h ngày 26/10, bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi H.V.N.M (5 tuổi) trong tình trạng bất tỉnh, mạch khó bắt, vật vã, máu chảy nhiều. Bé bị một vết thương trước ngực trái, sau lưng có hai vết thương. Gia đình bệnh nhi cho biết bé ngã từ tầng 3 xuống và bị hai thanh sắt hàng rào xuyên từ sau ra trước ngực, phải gỡ ra mới đưa được bé đi cấp cứu.

Trải qua 4 giờ mổ nghẹt thở, phải "đấu trí với tử thần", ca mổ kết thúc lúc hơn nửa đêm. Khi tình trạng bệnh nhi vừa ổn định, huyết áp trở lại, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển sang BV Nhi Đồng 1 tiếp tục điều trị. 

Việc bé trai được cứu sống một cách kỳ diệu đã khiến cho nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh không khỏi nghẹn ngào. Ai ai cũng gửi lời chúc mừng tới người thân, gia đình và cầu mong cho cháu bé sớm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. 

Cư dân mạng gửi lời cảm ơn ê kíp bác sĩ ở Sài Gòn đã nỗ lực cứu sống bé trai bị thủng tim - Ảnh 1.

Hiện sức khỏe bé đã tiến triển tốt, sinh hiệu ổn định. Ảnh: CA TPHCM

"Chúc mừng con. Con giỏi lắm. Con đã chiến đấu dũng cảm để vượt qua giờ khắc sinh tử này. Chúc con mau lành và khỏe mạnh trở lại. Cũng gửi lời chúc mừng đến bố mẹ cháu, mong rằng qua lần này, cũng là bài học kinh nghiệm cho nhiều phụ huynh khác, cần phải trông coi con em mình cẩn thận", H.K chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ê kíp các bác sĩ đã không quản ngại khó khăn, nỗ lực cứu sống cháu bé trong giờ khắc "thập tử nhất sinh".

"Hoan hô các bác sĩ, cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm lắm luôn. Đọc mà nước mắt chảy, tội bé quá. Mau khỏe nha con. Thật sự rất khâm phục các bác sĩ vì sự tận tâm, cứu chữa tới cùng", L.P chia sẻ.

"Chúng tôi thật sự rất xúc động trước sự nỗ lực của toàn thể ê kíp bác sĩ, những người đã mang lại mạng sống lần thứ 2 cho bé. Nếu không có các bác sĩ thì không biết cháu bé sẽ ra sao nữa. Trong những tình huống nguy hiểm như thế này mới thấm thía sự quan trọng và cảm kích công lao của những người làm nghề Y", H.C xúc động.

Những ca phẫu thuật nghẹt thở giành sự sống cho bệnh nhân của các bác sĩ

Đối với những người làm nghề Y, việc cứu sống bệnh nhân không chỉ là chức trách mà còn là niềm mong ước và sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong sự nghiệp. Mỗi khi phải trải qua những giây phút đối mặt với tử thần, họ luôn nỗ lực hết mình để cứu sống người bệnh. Hơn ai hết các bác sĩ hiểu rất rõ rằng ngoài phòng bệnh kia là cả gia đình, người thân, bạn bè, tất cả đều đặt niềm tin vào họ. 

Không chỉ trường hợp bé trai 5 tuổi được cứu sống mà đã có vô vàn tình huống bệnh nhân nguy kịch được các bác sĩ cứu chữa thành công. Và những câu chuyện đó vẫn luôn được rất nhiều người thán phục, cảm ơn vì sự nỗ lực và tận tâm của họ. 

Một trong số những câu chuyện đáng nhớ nhất là việc cứu thành công em bé bị văng ra từ bụng mẹ sau tai nạn giao thông. Đối với các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy và Nhi Đồng 1, có lẽ tình huống bé Nguyễn Gia Huy chào đời được cho là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay. 

Khi bé vừa được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cụt một chân sau khi văng từ bụng mẹ vì tai nạn giao thông ở An Giang vào tháng 11/2014, toàn khoa được đặt trong tư thế báo động đỏ vì quá trình hồi sức cho cháu bé chỉ được phép thực hiện trong vòng 30 phút. Ban giám đốc bệnh viện chỉ đạo, huy động từ bác sĩ gây mê, ngoại khoa, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh… lực lượng lên tới hơn 20 người.

Cư dân mạng gửi lời cảm ơn ê kíp bác sĩ ở Sài Gòn đã nỗ lực cứu sống bé trai bị thủng tim - Ảnh 2.

Bé Huy ngủ say khi về đến quê nhà.

Trải qua những giờ phút căng thẳng, hồi hộp, tất cả đã vỡ òa khi bé được cứu sống. Sau nhiều ngày nằm viện, bé đã được trở về nhà trong vòng tay của người thân, gia đình, bạn bè và cộng đồng mạng vào ngày 18/11/2014.

Một câu chuyện khác kể về vị bác sĩ tự mình ra chợ xin từ thiện để cứu 2 bé song sinh dính liền cũng đã khiến nhiều người vô cùng cảm động. Vào đêm ngày 13/7, khoảng 1h sáng, bệnh viện huyện Vị Xuyên tiếp nhận trường hợp sản phụ Phàn Thị Chẩy, 20 tuổi ở thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên với chẩn đoán mang song thai và đã có dấu hiệu suy thai, chỉ định mổ cấp cứu. 

Trong quá trình mổ sinh, bác sĩ phát hiện 2 bé trai dính liền với nhau từ ngực đến bụng, chung dây rốn, 2 thai có trọng lượng 4900gr. Sáng ngày 14/7, bệnh viện đã hội chẩn có cả ban lãnh đạo bệnh viện và qua thăm khám sơ bộ, các bộ phận tim phổi thận của hai cháu vẫn tách rời nhưng để chẩn đoán tốt hơn bệnh viện phải chuyển hai bé xuống Hà Nội.

Cư dân mạng gửi lời cảm ơn ê kíp bác sĩ ở Sài Gòn đã nỗ lực cứu sống bé trai bị thủng tim - Ảnh 3.

Bác sĩ ra chợ xin từ thiện.

Lúc quyết định chuyển cháu bé xuống Hà Nội, điều mà các bác sĩ ở đây lo lắng nhất là gia đình cháu là người dân tộc Dao quá nghèo, tiền ăn của họ cũng không có lấy đâu ra tiền xuống Hà Nội. Dù hai cháu có bảo hiểm y tế nhưng tiền để đưa cháu xuống Hà Nội là cả vấn đề.

Trước tình huống trên, bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung – Phó Giám đốc Bệnh viện Vị Xuyên, Hà Giang đã mang hòm ủng hộ từ thiện ra ngoài chợ huyện để kêu gọi. Đến chiều tối ngày 14/7, anh Chung cho biết số tiền ủng hộ hai bé song sinh đã lên đến 40 triệu đồng.

Còn rất nhiều câu chuyện xúc động nữa về các bác sĩ, những người đã không quản ngại khó khăn, thời gian, nỗ lực giành lại mạng sống cho người bệnh. Và mỗi lần như thế, họ luôn nhận được tình cảm và lời cảm ơn sâu sắc nhất để tiếp tục cố gắng và cống hiến cho nghề. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày