Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh gây xúc động mạnh: một cụ bà hơn 90 tuổi đến bệnh viện thăm hai con gái của mình – một người 50 tuổi và một người 70 tuổi, không may gặp tai nạn. Hình ảnh cụ bà nghẹn ngào đưa tiền cho con, không cầm được nước mắt, đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Theo thông tin từ người chia sẻ, hai người con gái không may gặp tai nạn giao thông và phải nhập viện điều trị. Khi biết tin, cụ bà đã lập tức lên thăm con.
Ảnh: saukiu
Hình ảnh cụ đứng bên giường bệnh, thân hình gầy nhỏ, đôi mắt đỏ hoe vì thương con, rồi lặng lẽ đưa cho con ít tiền khiến nhiều người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào.
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Dù con đã 50 hay 70 tuổi, trong mắt mẹ, con vẫn là đứa trẻ cần được bảo bọc"
“Nhìn hình ảnh mà không cầm được nước mắt. Chúc hai bác mau chóng hồi phục."
“Người còn mẹ vẫn luôn là những người hạnh phúc nhất. Chỉ mong ai còn mẹ hãy trân trọng, đừng để đến khi mất đi mới hối tiếc."
"Một khoảnh khắc nhỏ nhưng chứa đựng bao yêu thương. Thương mẹ quá! Mong cụ luôn mạnh khỏe."
Câu chuyện một lần nữa nhắc nhở mỗi người về sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Dù con cái trưởng thành đến đâu, trong mắt đấng sinh thành, họ vẫn luôn là những đứa trẻ cần chở che. Đừng đợi đến khi quá muộn mới nhận ra tình thương của mẹ cha, hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc và yêu thương họ khi còn có thể.
Hình ảnh giản dị nhưng đầy cảm xúc ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, nhắc nhở chúng ta về giá trị thiêng liêng của tình mẫu tử.