Cristiano Ronaldo là vàng hay... "đồng nhôm sắt vụn"?

Lâm Phong, Theo Pháp luật & Bạn đọc 12:05 09/04/2022

Câu hỏi Cristiano Ronaldo là vàng hay chỉ là "đồng nhôm sắt vụn" trong màu áo Man United mùa này tiếp tục khiến cư dân mạng tranh cãi. Vậy rốt cuộc anh là gì?

Từ câu bình luận của Wayne Rooney…

Những tranh cãi xoay quanh vai trò của Cristiano Ronaldo tại Man United mùa này vốn đã lắng xuống đáng kể thì vừa bất ngờ lại được xới tung lên sau cuộc đàm đạo giữa Jamie Carragher và Wayne Rooney.

Cụ thể, khi được hỏi về tầm ảnh hưởng của Ronaldo mùa này, Rooney đã đưa ra bình luận đại ý là: Ronaldo là một chân sút thượng thừa, một kẻ săn bàn đáng sợ nhưng CR7 không thể là chỗ dựa vững chãi cho Man United trong tương lai. Muốn phát triển thì phải dựa vào những cầu thủ trẻ.

Bình luận của Rooney lẽ ra chẳng ai buồn để ý tới nếu như chính Ronaldo không nhảy vào Instagram của đồng đội cũ và để lại bình luận: "Hai kẻ ghen tị".

Cristiano Ronaldo là vàng hay... đồng nhôm sắt vụn? - Ảnh 1.

Tạm thời chưa bàn tới chuyện đấy chỉ là một câu bông đùa (vì bình luận của Ronaldo có gắn thêm một biểu tượng cảm xúc hình đôi mắt như thể đang đùa) hay thể hiện sự bức xúc thật sự của Ronaldo, vấn đề là câu bình luận này chẳng khác nào là một cơn gió thổi vào đám cháy đang âm ỉ. Vai trò của Ronaldo trong màu áo Quỷ đỏ mùa này tiếp tục được đưa ra bàn luận

Vậy rốt cuộc, tầm ảnh hưởng của Ronaldo đến mức nào?

Trước đây, đã có khá nhiều bài phân tích sâu về việc Man United thực tế chẳng khác là bao giữa việc có hay không có Ronaldo trong đội hình. Thậm chí một vài bình luận bên lề còn chỉ ra rằng, khi không có Ronaldo trên sân, Bruno Fernandes... đá hay hơn.

Tuy nhiên, trận đấu với Leicester vừa qua đã khiến khá nhiều người phải "quay xe".

Đó là trận đấu mà Ronaldo không thể ra sân vì bị ốm, Cavani cũng không ra sân và huấn luyện viên Ralf Rangnick đành phải điền Bruno Fernandes vào vị trí trung phong. Man United đã trải qua một trận đấu tệ, đặc biệt là hàng công.

Bruno có một cơ hội đối mặt thủ môn, nhưng cú dứt điểm của anh quá yếu và hiền. Vấn đề nghiêm trọng hơn là chúng ta nhận thấy rõ hàng công của Man United thường xuyên bị đẩy rất xa khỏi khung thành đối thủ. Những nỗ lực xâm nhập vòng cấm của Bruno hoặc Marcus Rashford đều thất bại theo mô tuýp: Họ đơn độc trong vòng vây của hậu vệ đội nhà.

Man United cần gì ở Ronaldo

Đây không phải là lần đầu tiên hệ thống tấn công của Ralf Rangnick bị chia cắt tuyệt đối như vậy. Ở trận derby Manchester, Man United cũng đã trải qua 45 phút hiệp 2 không có nổi pha lên bóng ra hồn nào. Kịch bản khá giống với trận gặp Leicester: Hàng công luôn bị đẩy ra xa khung thành đối thủ.

2 trận đấu vừa kể ở trên có một điểm chung: Cristiano Ronaldo không thi đấu.

Trên tất cả các đấu trường mùa này, Ronaldo vắng mặt tổng cộng 7 trận. Man United chỉ thắng đúng 1 trong 7 trận Ronaldo vắng mặt, và đó cũng chỉ là thắng lợi 1-0 trước Aston Villa ở FA Cup.

Trong 6 trận còn lại, Man United thua 3, hoà 3, trong đó có 2 trận thua đáng nhớ: Thua Man City 1-4 ở Premier League và thua West Ham tại Cúp Liên đoàn.

Cristiano Ronaldo là vàng hay... đồng nhôm sắt vụn? - Ảnh 2.

Như vậy, Man United chỉ thắng vỏn vẹn 14,2% số trận Ronaldo vắng mặt. Tỷ lệ thắng của Man United khi có Ronaldo trong đội hình là 46,8% - tuy không hề cao, nhưng chí ít, trong khuôn khổ mệnh đề mà bài viết này muốn chứng minh, thì MU-có-Ronaldo vẫn tốt hơn MU-không-Ronaldo.

Con số không thể nói dối. Rõ ràng là Man United nguy hiểm hơn khi có Ronaldo trong đội hình. Trong những thế trận như trước Man City hay Leicester, nếu có Ronaldo, anh chí ít là sẽ không để hiện tượng đối thủ có thể triệt phá mọi đường lên bóng của Quỷ đỏ từ trong trứng nước.

Đó là giá trị của một cầu thủ có kinh nghiệm và quan trọng hơn: Có sự kính nể từ đối thủ.

Đây là vấn đề mà chúng tôi muốn hướng tới. Có thể lối chơi của Ronaldo chưa được Man United phát huy ở mức tối cao, cũng có thể phong cách chạy chỗ của CR7 lỗi thời, cũng có khả năng Ronaldo không hợp đá pressing, và chúng ta cũng hoàn toàn có thể đồng ý với Wayne Rooney rằng: "Ronaldo của Man United ngày hôm nay không còn là Ronaldo của năm 20 tuổi nữa".

Nhưng Ronaldo có được một điều mà Man United đang không có: Sự kính nể từ đối thủ.

Trong quá khứ, Man United có được cái uy khiến những đối thủ nhỏ bé phải khiếp sợ. Khi tâm lý hoang mang thì chiến thuật dù có hay đến mấy cũng dễ sụp đổ. Nhưng trong thời hậu Sir Alex, cái uy này đã biến mất, Man United trở nên tầm thường hơn trong mắt các đội bóng nhỏ.

Chính Ronaldo đang là người mang nguồn sức mạnh ấy trở lại. Ronaldo đứng trên hàng công, anh có thể ghi bàn hoặc không ghi bàn, có thể sút trúng hoặc trượt, nhưng khí thế anh toả ra luôn khiến đối thủ khiếp sợ và kính nể. Giá trị của CR7 nằm ở đây và Man United cần nó.

https://soha.vn/cristiano-ronaldo-la-vang-hay-dong-nhom-sat-vun-20220409082034692.htm