Công Vinh: "Hãy khen cả đội tuyển Việt Nam, đừng khen cá nhân tôi"

Lê Thương (Từ Yangon - Myanmar), Theo Trí Thức Trẻ 08:17 22/11/2016

Công Vinh đã nhận được cả "cơn mưa" lời khen sau bàn thắng vàng vào lưới Myanmar, nhưng chàng tiền đạo thủ quân của đội tuyển Việt Nam vẫn bình tĩnh giữ đôi chân trên mặt đất.

Trong trận ra quân ở AFF Cup 2016 gặp đồng chủ nhà Myanmar, đội tuyển Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt thời điểm Myanmar có bàn gỡ hòa 1-1.

Trong hoàn cảnh bế tắc về lối chơi và liên tiếp bị hàng công Myamnar gây sức ép, Công Vinh đã lên tiếng đúng lúc khi đội tuyển Việt Nam cần. Công Vinh đã ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Công Vinh: Hãy khen cả đội tuyển Việt Nam, đừng khen cá nhân tôi - Ảnh 1.

Kể từ sau bàn thắng lịch sử vào lưới Thái Lan giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, lần đầu tiên người hâm mộ Việt Nam mới thấy Công Vinh khóc. Sau khi ghi bàn, chân sút sinh năm 1985 đã chạy như điên dại ra góc sân và liên tục hô to "Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam"...

Sau trận, truyền thông châu Á và Việt Nam đều dành những lời có cánh cho thủ quân của đội tuyển Việt Nam. Tạp chí FourFourTwo chấm Công Vinh điểm cao nhất, còn HLV Zeise bên phía Myanmar thừa nhận: "Công Vinh ở đẳng cấp cao hơn hẳn, cầu thủ Myanmar không theo được cậu ấy".

"Chiến thắng trước Myanmar là công lao của cả đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đã nỗ lực chiến đấu đến những phút cuối cùng để hướng đến chiến thắng. Nếu khen, mọi người hãy khen cả đội tuyển Việt Nam chứ đừng khen cá nhân tôi", Công Vinh khiêm tốn phát biểu.

Công Vinh: Hãy khen cả đội tuyển Việt Nam, đừng khen cá nhân tôi - Ảnh 2.

Tạm quên đi bàn thắng vàng và 3 điểm trước Myanmar ngày ra quân, Công Vinh và các đồng đội đang hướng đến trận đấu thứ 2 gặp Malaysia, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 23/11 tới dưới cái nắng như thiêu đốt của Yangon.

"Tôi khoác áo đội tuyển Việt Nam từ năm 2004 và nhiều lần đối đầu với Malaysia, gồm những trận giao hữu, vòng loại Asian Cup hay ở chính AFF Cup. Đối đầu Malaysia luôn khó khăn bởi họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và giàu sức mạnh thể lực. Chiến thuật của họ không quá xuất sắc nhưng bù lại là sức mạnh và tinh thần chiến đấu. Hai năm trước, chúng tôi thua họ ở bán kết AFF Cup và điều đó rất buồn. Năm nay, chúng tôi tin mình có thể đánh bại họ", Công Vinh tự tin hướng đến một chiến thắng trước Malaysia.

AFF Cup 2016 là giải đấu cuối cùng Công Vinh khoác áo đội tuyển Việt Nam, thậm chí Công Vinh có thể sẽ chia tay sự nghiệp cầu thủ ngay sau giải đấu này. 8 năm sau bàn thắng vàng ở AFF Cup 2008, Công Vinh đang muốn một lần nữa cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục ngai vàng của bóng đá Đông Nam Á.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày