Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên sau hơn một năm tịt ngòi: Ơn trời, "họa mi" hót rồi!

GN, Theo Trí Thức Trẻ 16:59 11/02/2020

Tiền đạo đang thi đấu cho CLB TP. HCM theo dạng cho mượn đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho riêng mình tại AFC Cup, một cột mốc đáng nhớ của anh.

Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho TP. HCM

Bước vào trận đấu, TP. HCM chủ động chơi chậm và kiểm soát bóng. Bộ đôi Công Phượng và Phi Sơn thi đấu rất hay và mang đến nhiều cơ hội. Phút 44, chính tiền đạo thuộc biên chế HAGL là người ghi bàn gỡ hòa cho đội khách. Đây là bàn thắng đầu tiên của Công Phượng tại giải đấu cấp châu lục dành cho các CLB, và cũng là lần thứ 2 anh đánh đầu thành bàn trong sự nghiệp của mình. Ở trận đấu này, Công Phượng được sắp xếp chơi ở vị trí hộ công. 

Bàn thắng này cũng là lần đầu tiên Công phượng nổ súng ở một giải đấu chính thức kể từ trận đấu với Jordan (Asian Cup) vào ngày 20/01/2019. 

Trước đó, TP. HCM và Yangon United đã cống hiến cho các khán giả những phút giây rất hào hứng. Phút 11, từ quả tạt của Tùng Quốc, Amido tận dụng chiều cao vượt trội để tung cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Zin Htet.

Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên sau hơn một năm tịt ngòi: Ơn trời, họa mi hót rồi! - Ảnh 2.

Tuy nhiên, các cầu thủ Yangon United sớm lấy lại thế trận và nhịp độ thi đấu. Chỉ trong 5 phút, họ đã có liền 2 bàn thắng do công của Uzochukwu và Maung Win, trong đó, bàn thắng thứ 2 là một siêu phẩm sút xa từ khoảng cách gần 30m.

Công Phượng đang hòa nhập rất tốt khi chuyển về thi đấu cho TP. HCM. Đây rõ ràng là một quyết định đúng đắn của anh thay vì cố gắng bám trụ ở châu Âu hay Hàn Quốc. 

Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên sau hơn một năm tịt ngòi: Ơn trời, họa mi hót rồi! - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày