Do quá đói bụng, một con trăn ở vùng Baihata Chariali, đông bắc Ấn Độ đã phải bỏ rừng, bò vào làng để kiếm ăn. Tuy nhiên, "tên trộm" dài gần 5m này đã bị tóm sống ở hiện trường vì cái bụng quá to của mình.
Chỉ vì bụng quá to nên con trăn đã không thể tẩu thoát khỏi làng.
Vốn nổi tiếng là loài động vật có thể nuốt gọn con mồi trong một cú đớp nên chỉ trong nháy mắt, con trăn này đã nuốt chửng con dê trong làng. Thật không may, vì con mồi có kích thước quá lớn nên con trăn đã không thể chạy thoát. Kết quả là nó đã bị dân làng bắt lại.
Theo lẽ thường, người dân sẽ trừng trị những kẻ trộm cắp theo luật làng ngay lập tức nhưng lần này, vì vụ việc xảy ra quá hài hước nên họ đã tha cho nó. Thay vào đó, họ mang con trăn tới chỗ các cán bộ kiểm lâm để giải cứu cho nó.
Sau một ngày kiểm tra sức khỏe, con trăn cuối cùng cũng đã được thả về với tự nhiên. Đây có lẽ sẽ là một bài học nhớ đời với con trăn háu ăn này.
Con trăn không thể chạy thoát vì bụng quá to.
Con trăn được đưa tới chỗ các cán bộ kiểm lâm.
Sau một ngày kiểm tra sức khỏe, con trăn đã được thả về với thiên nhiên.
(Nguồn: D.M)