Con trai mất tích, mẹ được mách con đang ở dưới ao, đi tìm thì ngã quỵ trước cảnh tượng đau lòng

Gia Linh, Theo Đời sống pháp luật 08:31 29/07/2024
Chia sẻ

Vụ việc mới xảy ra ở Thái Lan đã khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, một người phụ nữ Thái Lan 75 tuổi tên là Prayong đã liên hệ với Sở cảnh sát Thatako ở tỉnh Nakhon Sawan thuộc miền Trung Thái Lan để thông báo rằng người con trai 53 tuổi của bà là Yodrak đã mất tích ở nhà kể từ ngày 18/7 vừa qua. 

Trong lúc chờ tin tức của cảnh sát, vì quá hoang mang, lo sợ, bà Prayong có tìm đến một chuyên gia tâm linh thì được người này mách rằng mọi chuyện có lẽ "lành ít dữ nhiều", và bà nên đi tìm con mình ở một cái ao.

Dù luôn cầu mong lời nói của người này là sai, nhưng bà Prayong vẫn nhờ tới sự giúp đỡ từ các thợ lặn tình nguyện để tìm kiếm Yodrak ở các ao hồ. Cuối cùng, vào ngày 25/7, họ đã tìm thấy thi thể của người xấu số tại một cái ao, khiến bà Prayong ngã quỵ.

Con trai mất tích, mẹ được mách con đang ở dưới ao, đi tìm thì ngã quỵ trước cảnh tượng đau lòng- Ảnh 1.

Thi thể của anh Yodrak được tìm thấy ở một cái ao và hình ảnh nghi phạm (góc trên bên trái).

Thi thể của Yodrak bị trói vào một chiếc xe đẩy và một bao tải gạch đá. Thi thể của anh đã bắt đầu phân hủy vào thời điểm được phát hiện. Sau cuộc thẩm vấn của những người bạn của Yodrak, cảnh sát thấy rằng một người đàn ông 54 tuổi tên Rung là nghi phạm chính. Được biết, nghi phạm và nạn nhân từng là bạn thân nhưng gần đây đã xảy ra mâu thuẫn vì cùng yêu một người phụ nữ. Cuối cùng, Rung đã thừa nhận hành vi sát hại người bạn thân của mình vì chuyện tình cảm tay ba. 

Tại đồn cảnh sát, nghi phạm Rung khai rằng hắn đã gặp anh Yodrak tại nhà riêng, cách cái ao khoảng 1 km và xảy ra tranh cãi vì Yodrak ép hắn phải thừa nhận tình cảm của mình với người phụ nữ kia.

Cuộc tranh cãi được cho là đã leo thang thành một cuộc ẩu đả, trong đó Rung đã dùng một vật cứng đánh vào đầu Yodrak cho đến khi nạn nhân tử vong. Rung đã vứt xác bạn xuống ao và theo dõi chặt chẽ. Khi xác Yodrak nổi lên, Rung đã dùng dao đâm vào thi thể, mong nó sẽ chìm xuống. Không đạt được mục đích, hắn lại tìm vật nặng buộc vào thi thể để tăng thêm trọng lượng. Cảnh sát đã cùng Rung đến hiện trường vụ việc để yêu cầu hắn tái hiện lại hành vi phạm tội của mình. 

Nghi phạm Rung phải đối mặt với hai cáo buộc bao gồm: Thứ nhất, theo mục 288 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, với tội cố ý giết người, hình phạt là tử hình, tù chung thân hoặc phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. Thứ hai, theo mục 366/3 Bộ luật Hình sự Thái Lan, với tội danh xâm phạm thi thể người khác, hình phạt là phạt tù tới ba năm, phạt tiền lên tới 60.000 baht (tương đương khoảng 42 triệu VNĐ), hoặc cả hai. Kênh 3 và Amarin TV đưa tin Rung mắc bệnh tâm thần, có thể đây cũng là nguyên nhân quan trọng trong vụ giết người. Tuy nhiên vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày