Con trai của người hiệp sĩ hy sinh khi bắt băng trộm SH: "Từ nay, ba không đón con đi học nữa hả mẹ..."

Tứ Quý, Theo Thời Đại 13:03 14/05/2018

Đó là lời của Đạt, cậu bé chỉ mới 10 tuổi, con trai của “hiệp sĩ” Thôi vừa bị cướp dùng dao đâm chết hỏi mẹ về ba của mình. Biết tin ba mất khi bắt cướp, cậu bé oà khóc nức nở.

Sáng 14/5, thi thể của 2 hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi và Trần Hoàng Nam vẫn đang được Trung tâm giám định pháp y (quận 5, TP.HCM) khám nghiệm. Hai anh đã tử vong sau khi bị cướp đâm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 10, quận 3).

Trong khi đó, phía bên ngoài Trung tâm này, những người thân trong gia đình 2 hiệp sĩ cũng chờ đợi để nhận thi thể cả hai về quê nhà lo hậu sự.

Con trai của người hiệp sĩ hy sinh khi bắt băng trộm SH: Từ nay, ba không đón con đi học nữa hả mẹ... - Ảnh 1.

Nhiều người đến Trung tâm pháp y để theo dõi vụ việc cũng như chia buồn cùng thân nhân các hiệp sĩ.

Con trai của người hiệp sĩ hy sinh khi bắt băng trộm SH: Từ nay, ba không đón con đi học nữa hả mẹ... - Ảnh 2.

Bé Đạt rưng rưng nước mắt khi nhắc đến người ba "hiệp sĩ" của mình.

Ở khu vực trước cổng Trung tâm, bé Nguyễn Thành Đạt (10 tuổi, con anh Thôi) đứng sát vách tường sụt sùi. "Ba con không còn trên đời này nữa...".

Sau đó, Đạt đưa đôi mắt nhỏ nhìn về phía chiếc xe tang rồi ngây ngô hỏi mẹ: "Từ nay ba sẽ không còn đón con đi học về, chở con đi chơi nữa hả mẹ?". Dứt lời, cậu bé ngả vào lòng mẹ khóc nghẹn. Bé Đạt là con trai duy nhất của anh Thôi sau cuộc tình với vợ cũ bị đổ vỡ.

Đạt chia sẻ: "Con sống với ông bà ngoại và rất thương ba. Trước mẹ hay bảo ba hay đi làm việc nguy hiểm, con không biết đó là việc gì. Giờ ba không còn về vui chơi với con nữa", Đạt đau đớn nói.

Con trai của người hiệp sĩ hy sinh khi bắt băng trộm SH: Từ nay, ba không đón con đi học nữa hả mẹ... - Ảnh 3.

Chị Dung cùng con đến nhận thi thể của anh Thôi về nhà cùng gia đình lo hậu sự.

Chị Nguyễn Thị Thanh Dung (vợ cũ anh Thôi, mẹ bé Đạt) cho biết chị và anh Thôi đã ly hôn sau khoảng thời gian sinh sống với nhau và sinh ra bé Đạt. Cả gia đình đều ở 3 ngã rẽ, bé Đạt sống cùng ông bà ngoại ở quận Gò Vấp, còn anh chị cũng mỗi người một nơi nhưng không quên nhiệm vụ về thăm con trai vào mỗi tuần.

"Lúc nghe tin anh Thôi gặp nạn, tôi vẫn không tin được đó là sự thật, bủn rủn tay chân. Lúc còn chung sống với nhau, tôi cũng lo lắm khi biết anh làm công việc nguy hiểm như thế này. Nhưng nghĩ đến việc anh giúp đỡ mọi người, tôi vẫn mong anh đều bình an vô sự. Giờ thì anh ấy đi thật rồi, không còn đón con đi học, đi chơi nữa", chị Dung nghẹn ngào nói.

Con trai của người hiệp sĩ hy sinh khi bắt băng trộm SH: Từ nay, ba không đón con đi học nữa hả mẹ... - Ảnh 4.

Hiện trường công an khám nghiệm lúc khuya ngày 13/5.

Con trai của người hiệp sĩ hy sinh khi bắt băng trộm SH: Từ nay, ba không đón con đi học nữa hả mẹ... - Ảnh 5.

Chiếc SH bị những tên cướp "đá xế" nhưng bị nhóm hiệp sĩ truy bắt nhưng không may 5 người bị thương vong.

Theo chị Dung, sau khi biết tin anh Thôi mất, chị không dám nói với con vì sợ bé Đạt không chịu được cú sốc mất ba. Nhưng chuyện gì cũng không thể giấu được, cuối cùng bé Đạt cũng biết và khóc nức nở khiến chị Dung cũng muốn khóc theo.

"Đến khi biết tin ba mất thì bé Đạt òa khóc nhiều lắm, gọi tên ba suốt. Thường thì thứ 2 đầu tuần anh Thôi sẽ qua sớm đón con đi học, nhưng giờ thì...", chị Dung bùi ngùi.

Mỗi ngày anh Thôi đều qua trường đón Đạt đi học về, rồi chở em đi chơi, mua quần áo, giày dép. Dù không còn sống cạnh ba mỗi ngày nhưng với Đạt, ba luôn là người em yêu quý và rất thương vì những việc tốt mà ba đã làm cho xã hội.