Mẹ của hiệp sĩ bị băng trộm SH đâm trọng thương: "Nếu biết con tham gia bắt cuớp, tôi đã can ngăn"

Tứ Quý, Theo Thời Đại 11:37 14/05/2018

Theo người mẹ, bà không biết Quý tham gia "hiệp sĩ đường phố" bắt cướp, giúp mọi người nên sau sự việc này bà cũng bất ngờ, vừa giận vừa thương con.

Bỏ xe, lao vào hỗ trợ anh em hiệp sĩ

Đến sáng ngày 14/5, Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM) vẫn đang cấp cứu cho hai hiệp sĩ đường phố vừa bị đâm trọng thương vào tối ngày 13/5 là anh Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy (cùng 23 tuổi, ngụ TP.HCM). 

Trước đó, cả hai anh được mọi người đưa bằng xe máy vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Anh Huy bị đâm một nhát dao vào bên hông sườn, anh Quý bị đâm ở tay, đứt động mạch máu. Anh Quý và anh Huy trước đó cùng nhóm hiệp sĩ tham gia bắt bọn trộm SH trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 10, quận 3) nhưng bị băng trộm cướp này chống trả quyết liệt, hậu quả đâm chết 2 người và 3 người bị thương nặng. 

Trên giường bệnh, với vết thương dính đầy máu trên bụng, giọng nói nhỏ, yếu ớt nhiều lúc đức quãng, anh Huy kể lại: "Tối đó, tôi có việc nên không tham gia cùng đồng đội theo dõi băng cướp này, cũng không phải là người phát hiện hai tên cướp bẻ khóa xe đầu tiên. Chỉ là lúc tình cờ đi trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thấy anh em trong đội ập vào bắt cướp, tôi cũng bỏ xe lao vào hỗ trợ. 

Khi áp sát, tôi dùng tay không khống chế tên cướp nhưng không thành, không may bị chúng đâm một nhát ở bụng rồi bất tỉnh lúc nào không biết". 

Mẹ của hiệp sĩ bị băng trộm SH đâm trọng thương: Nếu biết con tham gia bắt cuớp, tôi đã can ngăn - Ảnh 2.

Hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất.

Theo anh Huy, hiện sức khoẻ của anh chỉ tạm thời ổn, còn rất đau đớn, chưa thể trò chuyện gì nhiều về vụ việc bắt cướp. Việc mất đi vĩnh viễn những người đồng đội quả cảm cũng khiến anh bị tổn thương và đau buồn rất nhiều.

Người mẹ trắng đêm mong con tỉnh lại sau khi bị cướp đâm 

Trong khi đó, khi hay tin con mình là anh Đinh Phú Quý bị thương sau vụ bắt cướp phải nhập viện, ngay trong đêm, bà Nguyễn Thị Luyến Mộng Ngọc (46 tuổi) vội vã bắt xe từ huyện Hóc Môn (TP. HCM) xuống bệnh viện để gặp con. Đến nơi, người mẹ khóc nức nở. Bà không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi, ánh mắt bà luôn hướng về phòng cấp cứu với hy vọng con vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Bà đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, hai tay bấu chặt vào nhau như cầu nguyện một điều gì đó trước phòng cấp cứu. 

Bà Ngọc đã khóc rất nhiều nên mắt bà đỏ hoe, có dấu hiệu bị sưng lên. Mỗi lần y tá hay bác sĩ từ phòng mổ bước ra người mẹ lại cuống cuồng hỏi thăm về con trai mình. Gần như bà Ngọc đã thức trắng đêm để mong được gặp con trong bệnh viện sau ca phẫu thuật. 

Kể lại sự việc, bà cho biết vào khoảng hơn 21h ngày 13/5 , bà đang ở nhà thì bất ngờ nhận cuộc gọi điện thoại từ một cô gái thông báo Quý bị tai nạn đang cấp cứu ở Bệnh viện Thống Nhất. "Tôi cứ ngỡ con bị té xe hay tai nạn, nào ngờ lại xảy ra sự việc như vậy", bà Ngọc nấc nghẹn.  

Mẹ của hiệp sĩ bị băng trộm SH đâm trọng thương: Nếu biết con tham gia bắt cuớp, tôi đã can ngăn - Ảnh 3.

Mẹ của hiệp sĩ Quý túc trực tại bệnh viện cùng con trai.

Trải lòng về con trai, bà Ngọc chia sẻ Quý là người con duy nhất trong gia đình. Vừa tốt nghiệp đại học, Quý theo người anh họ đi làm tại một công trình xây dựng. Sau đó cái duyên "hiệp sĩ đường phố" bắt đầu theo chàng trai trẻ. 

Theo người mẹ, bà không biết Quý tham gia "hiệp sĩ đường phố" bắt cướp, giúp mọi người nên sau sự việc này bà cũng bất ngờ, vừa giận vừa thương con. 

"Con tôi thuê phòng trọ ở riêng, nhiều lần về thăm mẹ nhưng không bao giờ nói gì việc tham gia đội "hiệp sĩ đường phố" bắt cướp. Nếu biết con tham gia thì tôi đã có lời can ngăn rồi vì nguy hiểm quá. Tình hình trật tự đã có công an lo, mình đâu có nghiệp vụ gì mà tham gia vào. Mong sao con tôi qua khỏi cơn nguy kịch, tôi có mình nó là con trai, nếu mệnh hệ gì sao mà sống nổi", bà Ngọc nghẹn ngào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày