Con trai bị bắt cóc, bố lái xe đuổi theo như phim hành động, danh tính kẻ chủ mưu gây ngỡ ngàng

Gia Linh, Theo Đời sống & Pháp luật 19:49 20/12/2023

Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh khác phải luôn để mắt đến con cái vì chỉ 1 phút lơ là, hậu quả sẽ khó lường.

Mới đây, câu chuyện một cậu bé 7 tuổi đang chơi cùng chị gái thì bị những kẻ lạ mặt bắt đi, sau đó ông bố lái xe đuổi theo và đưa được cậu bé trở về đã khiến dư luận vừa sợ hãi vừa xúc động.

Tuy nhiên đây cũng là một lời nhắc nhở các bậc phụ huynh không nên lơ là cũng như giáo dục con nâng cao tinh thần cảnh giác để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Đưa gia đình đi xem địa điểm mở xưởng, con trai bị bắt cóc

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Mothership, vụ việc xảy ra vào ngày 12/12 vừa qua tại thành phố Johor Bahru của Malaysia. Hôm đó, anh Lin - một doanh nhân Singapore 40 tuổi cùng vợ và 2 con, 1 trai, 1 gái đi xem một xưởng sản xuất mới cho việc làm ăn của mình.

Khi đó, họ đang ở số 5 Jalan Serampang Taman Pelangi, trong khi anh Lin và vợ đang vào trong tòa nhà để xem xét thì cậu con trai 7 tuổi và cô con gái 12 tuổi của anh đứng chơi ở bên ngoài.

Con trai bị bắt cóc, bố lái xe đuổi theo như phim hành động, danh tính kẻ chủ mưu gây ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Hai chị em đang đứng chơi bên ngoài thì bọn bắt cóc xuất hiện.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy lúc đó là khoảng hơn 7 rưỡi tối. Trong khi 2 chị em đang chơi ở vỉa hè thì một chiếc sedan màu vàng cát dừng lại bên đường, 2 người đàn ông bước nhanh ra khỏi xe, 1 trong số đó đi nhanh về phía cậu bé và bế cậu bé đi mất trong khi cậu bé còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong khi đó, cô chị 12 tuổi dường như cũng kinh ngạc đến mức không kịp có phản ứng gì, sau đó thì đi ra khỏi phạm vi ghi hình của camera. Nhưng sau đó, cô bé đã chạy vào trong báo cho bố mẹ.

Con trai bị bắt cóc, bố lái xe đuổi theo như phim hành động, danh tính kẻ chủ mưu gây ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Chiếc xe của bọn bắt cóc đã xuất hiện trước đó khoảng hơn 20 phút.

Cuộc rượt đuổi nghẹt thở và cái kết gây xúc động

"Đột nhiên, con gái tôi hét lên cầu cứu. Tôi đi ngay ra ngoài và không thấy con trai mình đâu", anh Lin kể lại vụ việc.

Ngay lập tức hiểu ra vấn đề, anh Lin đã lái xe đuổi theo chiếc xe của những kẻ bắt cóc mà theo mô tả của con gái anh là không gắn biển số. Cuối cùng, sau 1 lúc, anh đã bắt kịp chiếc xe và lái lên phía trên để chặn nó lại.

Những kẻ bắt cóc đã cố tình đâm vào đuôi xe của anh Lin. Anh Lin đã nhảy ra khỏi xe, cố gắng mở cửa xe nhưng tất cả đều đã bị khóa.

Trong khi điên cuồng tìm kiếm cách cứu con trai, anh Lin đã dùng tay đập vỡ kính xe và nhìn thấy con trai mình đang bị 3 người đàn ông lạ mặt khống chế.

Con trai bị bắt cóc, bố lái xe đuổi theo như phim hành động, danh tính kẻ chủ mưu gây ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Những kẻ bắt cóc đã lảng vảng ở hiện trường 1 thời gian trước khi ra tay.

Bọn chúng định chạy trốn khỏi hiện trường bằng cách lùi xe. Nhưng anh Lin kiên quyết bám tay vào cánh cửa không buông và bị chiếc xe lôi đi trên đường, khiến ông bố này bị xước hết mặt mũi, tay chân, thậm chí còn mất cả 2 chiếc răng.

Anh Lin quay trở lại xe của mình, đuổi theo bọn bắt cóc nhưng bị mất dấu sau khi chiếc xe này rẽ ở chỗ cột đèn giao thông. Cuối cùng, anh tìm thấy chiếc xe của bọn chúng bị bỏ lại bên đường, cách cột đèn giao thông này khoảng 3 km, bên trong xe là cậu con trai 7 tuổi của anh. May mắn cậu bé không bị thương gì.

Con trai bị bắt cóc, bố lái xe đuổi theo như phim hành động, danh tính kẻ chủ mưu gây ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Anh Lin đã bị thương sau khi chống trả với những kẻ bắt cóc để cứu con trai.

Sau khi đoàn tụ với con trai, anh Lin đã đến đồn cảnh sát ở Johor Bahru để trình báo.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy, trước thời điểm vụ bắt cóc xảy ra, những người đàn ông lạ mặt đã đến hiện trường để thám thính. Khi thấy anh Lin và vợ đi vào bên trong, bên ngoài chỉ có 2 đứa trẻ chơi với nhau nên mới dám ra tay hành động.

Kết quả điều tra của cảnh sát cho biết, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc này chính là bạn làm ăn của anh Lin. Dù trước đó 2 người không có mâu thuẫn gì, nhưng anh Lin tin rằng động cơ của hắn chỉ là tiền thôi. Hắn ta đã thuê 3 người đàn ông và một chiếc xe màu vàng cát, chính là chiếc xe được dùng để bắt cóc cậu bé.

Cảnh sát Malaysia đã bắt được kẻ chủ mưu này, song 3 người đàn ông kia thì vẫn đang lẩn trốn.

Ngay sau khi trở về Singapore, anh Lin cũng tới đồn cảnh sát ở Ang Mo Kio South để trình báo.

"Tôi muốn công khai vụ việc để những kẻ liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vì rõ ràng đây là vụ việc có tính toán rất kỹ", anh Lin phát biểu với tờ Mothership.

Anh Lin cũng cho biết anh đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục đầu tư làm ăn ở Malaysia nữa hay không.

Nguồn: Mothership