Con rể "tháp tùng" bố mẹ vợ phượt xuyên Việt đón Tết: Kinh phí cao, nhưng rất xứng đáng

Mộc Lâm, Theo Đời sống pháp luật 11:36 19/02/2024

Dù gặp không ít sự cố trong quá trình di chuyển nhưng cả gia đình 3 thế hệ đã có chuyến phượt đón Tết bên nhau vô cùng đáng nhớ.

Con rể đưa bố mẹ vợ đi phượt hơn 5.000km dọc Việt Nam xuyên Tết

Tết là dịp các thành viên trong gia đình cùng nhau quây quần đón chào giây phút chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Do đó, dù đi đâu, về đâu, người ta vẫn cố gắng dành trọn vẹn những ngày này cho gia đình, người thân.

Với anh Dương Đình Thịnh (42 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh), Tết cũng là những phút giây ở gần bên gia đình. Thế nhưng, thay vì đón Tết tại nhà, gia đình anh đã trải qua kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 theo cách rất đặc biệt: Đi "phượt" xuyên Việt.

Con rể tháp tùng bố mẹ vợ phượt xuyên Việt đón Tết: Kinh phí cao, nhưng rất xứng đáng - Ảnh 1.

Gia đình 3 thế hệ đã có hành trình "phượt" xuyên Tết 2024

Cả gia đình 7 người gồm anh Đình Thịnh cùng vợ, 3 con và bố mẹ vợ của anh đã có hành trình rong ruổi suốt hơn 5.000km bằng xe ô tô riêng, kéo dài trong 2 tuần (từ 22 tháng Chạp đến tận mùng 5 Tết).

Anh Thịnh cho hay, quyết định không đón năm mới ở nhà mà đưa bố mẹ vợ đi "phượt" xuyên Việt của vợ chồng anh xuất phát từ sở thích "xê dịch" của bố vợ anh:

"Bố vợ mình năm nay 81 tuổi rồi, còn mẹ thì 72. Ý tưởng đi du lịch của mình xuất phát từ bố vợ, ông tuy lớn tuổi nhưng rất thích đi đây đi đó. Thế nên các anh chị mới chung tay đóng góp kinh phí thực hiện chuyến đi, và vợ chồng mình đảm nhiệm "nhiệm vụ" đưa ông bà đi.

Bản thân mình cũng thích đi du lịch ngày Tết vì không khí vui vẻ, không đông đúc. Cả năm làm việc vất vả rồi, vợ chồng mình quan niệm Tết là để thư giãn, "hưởng thụ" một chút nên chọn đi du lịch để thay đổi không khí.

Đây cũng là cách các thành viên trong gia đình gắn kết hơn, vừa giữ được nếp nhà, vừa thoải mái tận hưởng".

Được biết, anh Đình Thịnh cùng vợ là chị Vy Tuyết từng "phượt" từ mũi Cà Mau đến Hà Giang bằng xe máy. Ban đầu, họ rất háo hức cho chuyến đi, nhưng sau đó lại thấy hành trình đó không được trọn vẹn vì không có bố mẹ và các con cùng đi.

Năm nay, nhận trọng trách tháp tùng bố mẹ vợ đã U90 "phượt" xuyên Việt, vợ chồng anh Thịnh có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Vợ chồng anh lên ý tưởng, lịch trình từ vài tháng trước khi khởi hành. Vì đi cùng các con nhỏ, bố mẹ đã lớn tuổi, lại vi vu trong những ngày thời tiết miền Bắc lạnh giá, anh chị chọn "book" khách sạn để ăn uống, nghỉ lại qua đêm thay vì dựng lều trại.

"Chúng mình sống ở miền Nam, không quen cái rét miền Bắc nên rất lo lắng cho sức khỏe bố mẹ. Những ngày gia đình dừng chân nghỉ lại tại Y Tí, nhiệt độ xuống chỉ chừng 3-4 độ C, xung quanh là sương mù giăng kín lối.

Tuy nhiên, trái với sự lo lắng của các con, bố vợ mình vô cùng hào hứng trong suốt hành trình." - Anh Thịnh chia sẻ.

Con rể tháp tùng bố mẹ vợ phượt xuyên Việt đón Tết: Kinh phí cao, nhưng rất xứng đáng - Ảnh 2.

Bố vợ anh Thịnh có sở thích "xê dịch", đi đây đi đó khám phá những vùng đất mới

Cả gia đình khởi hành từ ngày 22 tháng Chạp, đến Nha Trang - Hội An - Thành phố Vinh - Sapa, leo núi ở Y Tí (Lào Cai). Sau đó quay trở về Hà Nội đón giao thừa, rồi cả gia đình tiếp tục hành trình vi vu trở vào Huế.

Mùng 2 Tết, đại gia đình 3 thế hệ họp mặt ở nhà chị gái của anh Thịnh, chị Tuyết tại Quy Nhơn rồi tiếp tục rong tuổi vào Phan Thiết - Sa Đéc và kết thúc hành trình vào ngày mùng 5 Tết.

Chi phí hết 80 triệu nhưng rất xứng đáng

Theo tính toán của anh Thịnh, chi phí cho việc ăn uống, xăng xe, tiêu vặt, khách sạn, phí cầu đường,... trong chuyến đi du Xuân rơi vào khoảng gần 80 triệu đồng.

Anh Đình Thịnh cho hay họ cảm thấy hoàn toàn xứng đáng vì những trải nghiệm và phút giây quý giá ở bên người thân. Đặc biệt, vốn là nhiếp ảnh gia nên thành quả sau chuyến đi của gia đình anh Thịnh còn là vô số những khoảnh khắc đẹp khiến dân tình trầm trồ không ngớt.

Con rể tháp tùng bố mẹ vợ phượt xuyên Việt đón Tết: Kinh phí cao, nhưng rất xứng đáng - Ảnh 3.

Dù đã từng có kinh nghiệm đưa bố mẹ đi phượt nhân dịp bố bước sang tuổi 80, thế nhưng gia đình 3 thế hệ cũng không tránh phải một vài sự cố trong chuyến đi mới này: "Nhớ nhất là hôm xe bị lún cát ở Phan Thiết gần 6 giờ đồng hồ.

Ban đầu mình chủ quan, muốn chạy xe đến gần biển để chụp ảnh cho đẹp. Nghĩ đơn giản là không sao. Nhưng càng cố khắc phục thì xe càng lún nên có hơi căng thẳng một chút. Lúc đó, mình vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để mọi người không lo lắng.

May mắn thay, mình gặp được một anh thợ điện tình cờ đi ngang qua, dù không quen biết nhưng đã nhiệt tình hỗ trợ, kiếm dụng cụ đào bới, đẩy xe lên.

Tối hôm đó, cả nhà chạy vòng vòng thành phố Phan Thiết đến tận 2 giờ sáng vẫn chưa kiếm được chỗ nghỉ vì "cháy" phòng! Rồi trải nghiệm leo núi Lảo Thẩn, thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đỉnh Lảo Thẩn có độ cao 2860m, cao nhất của xã Y Tý.

Hôm đó trời lạnh giá, vợ chồng mình và 3 con mất rất nhiều sức mới chinh phục được "Nóc nhà Y Tí", có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, mình và các con đã làm được, cảm giác chiến thắng bản thân khiến các bạn nhỏ phấn khích vô cùng" .

Con rể tháp tùng bố mẹ vợ phượt xuyên Việt đón Tết: Kinh phí cao, nhưng rất xứng đáng - Ảnh 4.

Từng "phượt" xuyên Việt, đi Campuchia bằng xe máy nhưng trên mỗi hành trình, vợ chồng anh Thịnh lại có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ. Đặc biệt, họ cảm thấy những chuyến đi chỉ ý nghĩa và trọn vẹn hơn khi có bố mẹ và các con cùng tham gia.

Gia đình 3 thế hệ đã có những phút giây bình yên, tạm quên đi ngày tháng và gạt bỏ hoàn toàn những áp lực của cuộc sống tất bật, cơm áo gạo tiền.

Đặc biệt, tinh thần lạc quan, sôi nổi của bố vợ U90 cũng khiến vợ chồng anh Thịnh có thêm năng lượng, nhiệt huyết trong cuộc sống.

Con rể tháp tùng bố mẹ vợ phượt xuyên Việt đón Tết: Kinh phí cao, nhưng rất xứng đáng - Ảnh 6.

Con rể tháp tùng bố mẹ vợ phượt xuyên Việt đón Tết: Kinh phí cao, nhưng rất xứng đáng - Ảnh 8.