"Cơn Mưa Tình Đầu": Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin!

Thu Trang, Theo Trí Thức Trẻ 13:13 19/06/2020

"Cơn Mưa Tình Đầu" là phiên bản làm lại của The Classic - tác phẩm đưa Son Ye Jin một bước thành sao.

(Bài viết KHÔNG làm lộ nội dung Cơn Mưa Tình Đầu)

Được làm lại từ siêu phẩm The Classic (Cổ Điển) của Hàn Quốc, Cơn Mưa Tình Đầu (Classic Again) là một trong những bộ phim được ngóng chờ nhất tháng 6. Với dàn diễn viên Thái Lan trẻ trung, nội dung nhẹ nhàng sâu sắc, Cơn Mưa Tình Đầu rất đáng nhận được những lời khen ngợi của khán giả.

"Remake" một tượng đài, nhà sản xuất quả rất dũng cảm!

Dành cho những khán giả còn chưa biết, The Classic có sự tham gia của Jo In SungSon Ye Jin là một trong những phim tình cảm thành công nhất của Hàn Quốc. Phim cũng giúp Son Ye Jin giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại cả Baeksang Arts Awards và Grand Bell Awards năm 2003. Không chỉ có cốt truyện cảm động, vẻ đẹp và sự trong trẻo của Son Ye Jin thời ấy hiếm có một sao nữ nào có thể đọ lại.

Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 1.

Poster phim đã vô cùng lãng mạn và nghệ thuật

Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 2.
Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 3.
Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 4.
Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 5.

Nhan sắc trời ban của tình đầu quốc dân

Chính vì The Classic đã rất thành công, Cơn Mưa Tình Đầu khó mà có thể so được với bản gốc. Tuy nhiên, nếu nhìn Cơn Mưa Tình Đầu như một tác phẩm độc lập, phim có rất nhiều điểm đáng ngợi khen.

Tôn trọng nguyên tác nhưng mang bản sắc phim Thái Lan

Cơn Mưa Tình Đầu là sự đan xen của hai câu chuyện tình yêu cách nhau 3 thập kỷ. Bota và cô bạn thân Poppy cùng cảm nắng Non – một anh bạn cùng trường đại học. Hiểu tấm lòng của người bạn thân, Bota giấu đi cảm xúc thật của mình để cổ vũ Poppy đến với Non.

Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 6.

Một ngày, Bota tình cờ tìm thấy chiếc hộp cũ chứa đầy những lá thư và kỷ niệm về mối tình đầu của mẹ. Những bức thư giữa mẹ cô, Dalah và một chàng trai nhà nghèo tên Kajorn khiến Bota nhận ra cảm xúc hiện tại của mình thật giống với câu chuyện tình dở dang của mẹ. Liệu cô có dũng cảm giữ lấy tình yêu của mình hay mối tình đầu của Bota cũng sẽ kết thúc đầy tiếc nuối?

Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 7.

Nhà sản xuất khá khéo léo khi pha trộn chất lãng mạn của điện ảnh Hàn với nét hài hước đặc trưng của Thái Lan. Dù câu chuyện của nhân vật chính không có nhiều thay đổi, phim tăng đất diễn cho các nhân vật phụ để tạo ra nhiều tình huống thú vị hơn. Bối cảnh làng quê quen thuộc với người Đông Nam Á, cộng thêm những tình tiết được chỉnh sửa cho phù hợp với Thái Lan.

Nhịp phim hơi chậm, một số tình tiết còn rắc rối, dài dòng

Là phim tình cảm, Cơn Mưa Tình Đầu có diễn biến khá chậm, đặc biệt là ở nửa đầu phim. Mặc dù đạo diễn đã chọn lối kể chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại nhưng vẫn không tránh được một số tình tiết còn rườm rà. Những cảnh trao gửi thư tình, trò chuyện dưới mưa rất lãng mạn, nhưng kéo dài và lặp lại nhiều tạo cảm giác hơi "sến". Dù vậy, đây chỉ là điểm trừ nhỏ. Cốt truyện phim vẫn đủ hấp dẫn, đặc biệt đoạn cuối có một cú twist khiến người xem bất ngờ và phải rơi nước mắt.

Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 8.

Diễn viên ăn hình, trong trẻo hợp vai

Cơn Mưa Tình Đầu quy tụ dàn diễn viên trẻ trung, phù hợp với độ tuổi của nhân vật. Cùng lúc đảm nhận 2 vai Bota và Dalah là diễn viên trẻ Mint Ranchrawee sinh năm 1998. Mint chưa thể có nhan sắc "chim sa cá lặn" như Son Ye Jin nhưng cũng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Trong một số cảnh quay, Mint cực kì ăn hình và khiến người xem trầm trồ. Khả năng diễn xuất của cô nàng chỉ ở mức tạm ổn nhưng không làm khán giả phản cảm.

Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 9.
Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 10.

New Thitipoom Techaapaikhun lại là anh chàng mỹ nam quen mặt với khán giả Việt khi tham gia nhiều dự án boylove như Kiss: The Series, Kiss Me Again và gần đây nhất là Dark Blue Kiss. "Đổi gió" bằng việc yêu con gái, New vẫn có tương tác tốt với bạn diễn. Anh chàng có đôi mắt rất sáng, ngọt ngào, nhất là trong các cảnh tình cảm.

Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 11.
Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 12.

Màu phim đẹp nhưng âm nhạc thua xa bản gốc?

Lấy chủ đề về tình cảm học trò, Cơn Mưa Tình Đầu cũng có màu phim rất trong trẻo. Hầu hết các cảnh quay đều tươi sáng, dễ nhìn kể cả cảnh ban đêm. Để giúp khán giả phân biệt đâu là quá khứ, đâu là hiện tại, màu sắc phim cũng có sự biến đổi rõ rệt.

Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 13.
Cơn Mưa Tình Đầu: Bản remake lãng mạn chỉn chu từ Thái Lan, tiếc là mãi chẳng có ai đẹp bằng Son Ye Jin! - Ảnh 14.

Tuy nhiên, thế mạnh của The Classic là âm nhạc lại không được bản remake tận dụng tốt. Ngoài ca khúc kinh điển Me to You, You to Me của The Classic được cover thành One Memory bản Thái, các bài nhạc được sử dụng trong phim có giai điệu không quá ấn tượng.

Trailer Classic Again (Cơn Mưa Tình Đầu)

Nhìn chung, Cơn Mưa Tình Đầu vẫn là một bộ phim tròn trịa, dễ cảm, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Dù đang có người yêu hay còn F.A, bạn đều có thể ra rạp để hồi tưởng lại một thời học sinh ngây ngô, trong sáng của chính mình. Xem xong lại nhớ tình đầu da diết thì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm nha!

Thăm dò ý kiến

Bạn có muốn xem Cơn Mưa Tình Đầu?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Cơn Mưa Tình Đầu đang khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.