Con gái không chịu đi học, mẹ cho sang hàng xóm phụ bán phở, nhìn dòng chữ treo trước ngực vừa thương vừa buồn cười

An Chi, Theo Phụ nữ số 15:00 19/03/2025
Chia sẻ

Hậu quả của việc không chịu đi học là đây!

Có lẽ, bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng từng trải những lúc mệt mỏi vì gọi con dậy đi học, dỗ dành thậm chí là dọa dẫm chúng đi học. Bởi lẽ, chẳng phải đứa trẻ nào cũng thấy "mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

Rơi vào tình cảnh tương tự, người mẹ trong clip này đã quyết định cho con gái đi lao động một ngày, cụ thể là phụ việc cho bác hàng xóm bán phở. Đoạn clip ngắn này chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Con gái không chịu đi học, mẹ cho sang hàng xóm phụ bán phở

Trước khi đi làm, cô bé được mẹ treo cho dòng chữ trước ngực: "Con không chịu đi học nên con phải đi lao động, xin đường cho con tiền. Xin cảm ơn!". Sau đó, cô bé khởi động bằng một bát phở, sau đó bắt đầu vào việc. Nào là xếp ghế, lau dọn bàn, quét sân... việc nào cũng phải làm hết. Xong xuôi mọi việc, trông em bé đã thấm mệt. Lúc này, bác chủ quán dặn con là thôi về xin lỗi mẹ, bảo con đi học ngoan.

Dưới phần bình luận, mọi người vừa thương vừa buồn cười vì cách độc đáo của bà mẹ này. Đôi khi cũng phải cho con lao động một xíu để biết thế nào là vất vả, để hiểu tại sao lại phải đi học, cố gắng khi đang được bố mẹ nuôi nấng.

Con gái không chịu đi học, mẹ cho sang hàng xóm phụ bán phở, nhìn dòng chữ treo trước ngực vừa thương vừa buồn cười- Ảnh 1.
Con gái không chịu đi học, mẹ cho sang hàng xóm phụ bán phở, nhìn dòng chữ treo trước ngực vừa thương vừa buồn cười- Ảnh 2.
Con gái không chịu đi học, mẹ cho sang hàng xóm phụ bán phở, nhìn dòng chữ treo trước ngực vừa thương vừa buồn cười- Ảnh 3.
Con gái không chịu đi học, mẹ cho sang hàng xóm phụ bán phở, nhìn dòng chữ treo trước ngực vừa thương vừa buồn cười- Ảnh 4.

Hội các mẹ cũng chia sẻ về câu chuyện dở khóc dở cười

Chia sẻ thêm về con gái tên Đậu Đậu trong clip trên, mẹ em bé tâm sự: "Bé nhà mình có cá tính mạnh, bướng, lý luận, tò mò... nên mình cũng phải lắng nghe con, phân tích ngắn gọn để con dễ hiểu giúp con đưa ra lựa chọn hợp với con. Nói chung là phải nghe ngóng thay đổi theo con sao cho phù hợp với tính cách, mức độ nhận thức lúc sẽ cần nhẹ thì nịnh, khen ngợi vừa phải. Lúc cần nghiêm khắc như lần này.

Việc học chữ với các bé tiền tiểu học thì là ác mộng chung cả phụ huynh, giáo viên, trẻ. Nhưng vì đây là lần thứ 2 bé có thái độ chống đối nên mình phải dùng đến cách này. Mình muốn con hiểu rõ cuộc sống ở độ tuổi này của con được đi học là điều kiện tốt nhất. Và quần áo, giày dép... mọi thứ phải khác biệt với hàng ngày để con hiểu thêm quan điểm của việc ngoan - hư của bố mẹ mình".


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày