Con gái à, đừng bao giờ cắt tóc chỉ vì đang thất tình

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 10:46 28/07/2017

Con gái ơi dù có thất tình thì cũng đừng cắt tóc nữa, tóc em đã ngắn lắm rồi kìa...

Tôi từng đọc ở đâu đó một câu nói rằng: "Những cô gái tóc dài là những người hạnh phúc vì khi thất tình con gái thường đi cắt tóc".

Tôi bật cười. Ở một khía cạnh nào đó thì câu nói này đúng. Khi thất tình, con gái thường muốn mau chóng quên đi quá khứ, việc đầu tiên họ làm là thay đổi bản thân mình. Mái tóc sẽ là thứ được động đến đầu tiên, tiếp đến là váy áo, giày dép, túi xách. Khi buồn, con gái lao vào shopping điên cuồng, điều đó giúp họ làm dịu bớt cảm giác khó chịu trong lòng.

Tôi có những cô bạn, sau khi chia tay họ thay đổi hoàn toàn về ngoại hình, họ xinh đẹp hơn, ăn diện hơn, sành điệu hơn. Họ muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng không sao cả, họ vẫn ổn. Họ muốn cho "ai kia" thấy rằng họ chẳng vì thiếu ai mà trở nên yếu đuối, tiều tụy.

Thế nhưng lớp trang điểm sắc sảo kia cũng chẳng thể che đậy được ánh mắt buồn rười rượi. Những bộ váy áo rực rỡ kia cũng chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho một tâm hồn yếu đuối vì tổn thương.

Tôi có mái tóc dài. Tôi là một cô gái hạnh phúc – chắc chắn rồi! Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chưa từng trải qua những lần đổ vỡ trong tình yêu. Tôi cũng đã thất tình, không chỉ một lần. Tôi đã từng có những quãng thời gian khó khăn, đau đớn đến nỗi nghĩ rằng sẽ không mở lòng để yêu ai được nữa.

Con gái à, đừng bao giờ cắt tóc chỉ vì đang thất tình - Ảnh 1.

Thất tình đáng sợ lắm, nó bòn rút sức sống của mình, nó hủy hoại tâm hồn cả những người mạnh mẽ nhất. Nhưng khi thất tình tôi không đi cắt tóc, tôi không lao vào những cuộc mua sắm điên cuồng. Có lẽ vì thế mà tóc tôi vẫn dài, và cũng chẳng ai biết tôi đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào.

Tôi cũng muốn sống khác đi chứ. Tôi cũng mong những nỗi đau không làm phiền mình nữa. Nhưng tôi không nghĩ rằng cắt tóc hay mua quần áo mới sẽ giúp tôi giải quyết được vấn đề của mình. Dù có kiểu tóc mới hay khoác trên người những bộ quần áo mới thì nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn đấy thôi.

Thay đổi vẻ bề ngoài chỉ là biện pháp tạm thời. Rồi khi đêm xuống, khi chỉ còn mỗi một mình, khi bất chợt có một điều gì gợi nhớ lại khiến những giọt nước mắt chợt rơi.

Tôi không bảo những cô gái thất tình thì không được thay đổi bản thân. Bạn hãy cứ trở thành một người tuyệt vời theo cái cách mà bạn muốn. Nhưng bên cạnh việc thay đổi vẻ bề ngoài thì thay đổi suy nghĩ của mình, hàn gắn lại trái tim mình mới là điều quan trọng.

Bạn hãy cắt tóc khi bạn thật sự muốn thế, đừng bao giờ cắt tóc chỉ vì bạn đang thất tình.