Cửa hàng nem này nằm trên phố Giảng Võ nhé! Đặc sản ở đây chính là món nem của bể của Hải Phòng đấy! Chiếc nem được gói thành hình vuông khá lạ mắt! Mà họ rán nem tài lắm nhá! Vỏ nem giòn tan như những lớp kính mỏng trong mờ đẹp mắt. Cắn vào một miếng, ta không chỉ cảm nhận được vị ngon, thơm ngọt vị cua bể mà còn được nghe thấy những âm thanh giòn tan thật là thích thú.
Nem to cỡ như lòng bàn tay của bọn mình, gói bên trong là cua bể, thịt, trứng, tôm… được rán lên thơm phức, vàng ruộm nên chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thèm rồi. Đặt chiếc nem vàng óng cạnh đĩa bún rối trắng tinh và đĩa rau sống xanh mướt trông thật hài hòa. Mà chắc teens cũng biết "Có Cocacola món nào cũng ngon" đúng hem? Cứ thử mà xem... không sai đâu.

Quán có tên là Nem nhưng không phải chỉ có mỗi nem đâu nha! Có cả bún chả và bún riêu nữa đấy! Tuy không nổi tiếng đình đám như món nem cua bể nhưng bún chả và bún riêu ở đây cũng được khá nhiều người khen. Thực hư thế nào là do teens quyết định nghen. Chỉ nhìn qua thì thấy suất bún chả khá hấp dẫn, còn bát bún riêu thì cũng đầy đặn đấy chứ!
Về không gian bên trong thì khỏi chê rồi. Quán hơi hẹp nhưng bù lại hỗ ngồi rất sạch sẽ, thoáng đãng và lịch sự nên bọn mình cũng yên tâm hơn khi ăn nhỉ? Nhất là nếu vào mùa hè thì còn có điều hòa mát lạnh nữa chứ!
Địa chỉ: 106 K1 Giảng Võ, Hà Nội (ngay cạnh nhà hàng Bí Đỏ í)