Có Rashford và Lukaku, Man Utd cần gì Ibra nữa?

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 10:44 14/08/2017

Màn thể hiện chói lóa của hai cầu thủ 9x đã đưa thành phố Manchester vào một đêm không ngủ. Cuối cùng, Mourinho cũng đã tìm ra điểm tựa cho những kế hoạch dài hạn ở Man Utd.

Lukaku đã có ngày ra mắt không thể tuyệt vời hơn khi lập một cú đúp. Rashford là mũi xuyên phá lợi hại bên cánh trái. Chính tuyển thủ Anh này đã trực tiếp kiến tạo cho Lukaku khai thông thế bế tắc sau một đường chọc khe đầy nhạy cảm và liên tục biến Zabaleta thành trò hề.

84 ngày sau khi mùa giải 2016/17 kết thúc, mục tiêu của Man Utd ở năm thứ hai Mourinho tại nhiệm là chấm dứt chuỗi kết quả hòa, đồng thời tận dụng triệt để lợi thế trong những trận đấu với các đội bóng yếu hơn nếu không muốn phải đánh bạc cuộc chơi tốp 4 vào đấu trường châu Âu.

Có Rashford và Lukaku, Man Utd cần gì Ibra nữa? - Ảnh 2.

Mourinho đã chứng minh ông đúng khi mua Lukaku chứ không phải Morata.

Năm ngoái, họ đã 15 lần kết thúc trận đấu bằng kịch bản bị chia điểm và vị trí thứ 6 trên BXH phản ánh tương đối chính xác quá trình diễn biến.

Trong 15 lần mất điểm kia, Man Utd đã hòa tới 10 trận tại thánh địa Old Trafford. Nếu phân nửa trong số những lần "cầm vàng lại vàng rơi" kia chuyển thành các chiến thắng, Man Utd sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 với 79 điểm.

Chuỗi kết quả hòa liên tiếp cho thấy Man Utd thiếu đi khả năng dứt điểm trận đấu. Nghĩa là, họ không ghi đủ số bàn cần thiết. Dù Ibra đã ghi 28 bàn trên tất cả các mặt trận (17 ở Premier League) thì số lần khoan thủng mảnh lưới đối phương tại sân chơi Ngoại hạng của Man Utd chỉ dừng lại ở con số 54.

Mình Ibra tốt là không đủ. Mourinho nhận ra cần thêm nguồn sống từ những vệ tinh xoay quanh tiền đạo cắm. Đã từng có lúc, Ander Herrera được chọn làm tiền đạo bất đắc dĩ khi âm thầm xâm nhập vòng cấm từ vòng tròn giữa sân.

Mặt khác, Ibra không trẻ trung gì nữa. Hỗ trợ cho tiền đạo cắm ở Old Trafford đều là những cầu thủ nhanh, trẻ và khỏe. Có Ibra trên sân đôi khi lại là con dao hai lưỡi, khi gánh nặng tuổi tác và phong cách chơi bóng "bố đời" của chân sút người Thụy Điển làm chậm nhịp phản công của "Quỷ đỏ".

Có Rashford và Lukaku, Man Utd cần gì Ibra nữa? - Ảnh 3.

Ibrahimovic là chân sút số 1 của Man Utd mùa trước, nhưng quá lớn tuổi.

Đó là lý do Lukaku xuất hiện, dù đẳng cấp của anh ta chưa thể so sánh với Ibra. Nhưng Lukaku còn rất trẻ và có nhiều tiềm năng khai thác. Hơn nữa, tiền đạo người Bỉ hội tủ đầy đủ yếu tố mà một trung phong cắm phải có – theo quan điểm của Mourinho: Cao to, tranh chấp tốt, dứt điểm đa dạng và thiện chiến!

Trên nền tảng đó, Mourinho đã mạnh dạn sở dụng 4-2-3-1 thay vì mô hình 3 trung vệ, 2 tiền đạo đang cực kỳ thịnh hành tại sân cỏ nước Anh. Ông biết rằng các học trò của mình trên hàng công đang sung sức và khao khát thể hiện. Ngoài ra, đây cũng là hình thái chiến thuật giúp đảm bảo tính xuyên suốt của trục dọc một trong những đặc điểm dễ nhận ra nhất trong đặc tính chiến thuật của Mourinho qua các thời kỳ (ở Man utd là Lukaku - Matic - Bailly).

Có Rashford và Lukaku, Man Utd cần gì Ibra nữa? - Ảnh 4.

Lukaku và Rashford ăn ý như thể họ đã chơi với nhau nhiều năm.

West Ham không phải một đội bóng dễ bắt nạt, nhất là sau kỳ chuyển nhượng mua sắm ồ ạt vừa qua. Nhưng sự linh hoạt trong lối chơi của chủ nhà, đặc biệt là tính đa dạng trong các phương án tấn công bắt nguồn từ Rashford và sự chủ động trong việc kiểm soát không gian của Lukaku đã gián tiếp bóp nghẹt những cơ hội lên bóng của West Ham.

Rashford thường xuyên ôm biên, buộc West Ham cắt cử tối thiểu 2 người ra theo kèm. Trong lúc đó, Lukaku và lợi thế thể hình vượt trội luôn đi trước các trung vệ West Ham một nhịp. Tất cả những chi tiết đó khiến HLV Bilic buộc phải hy sinh mặt trận để dồn lực lượng về phía sân nhà. Cho tới 40 phút, West Ham mới có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên.

Có Rashford và Lukaku, Man Utd cần gì Ibra nữa? - Ảnh 5.

Lukaku đã có màn chào sân Old Trafford quá hoàn hảo với cú đúp vào lưới West Ham.

Còn quá sớm để khẳng định một quan điểm nào về kết cục mùa giải của Man Utd, nhưng thắng lợi 4-0 trước West Ham với điểm nhấn đáng chú ý là phong độ cao của Rashford và Lukaku có thể nhắc nhở Mourinho, rằng ông cần xem xét lại việc nối lại đàm phán với Ibra như báo giới đưa tin mấy hôm nay.