Có những quyết định chỉ cần khiến tuần này vui hơn tuần trước
Không phải quyết định nào cũng cần thật đúng. Có những thứ bắt đầu chỉ vì tò mò, chỉ vì thích, chỉ vì muốn tuần này vui hơn tuần trước một chút.
Bước qua tuổi 30, chúng tôi bắt đầu bớt quan tâm đến việc mình có giỏi ngay từ đầu hay không. Có thể vì đã có quá nhiều lần phải học lại từ đầu.
Đi làm rồi mới biết công việc nào cũng có giai đoạn loay hoay. Đổi việc là học lại. Lên vị trí mới là học lại. Làm bố mẹ lần đầu cũng là học lại. Cuộc sống ở tuổi này chẳng giống một đường thẳng đi lên, mà giống việc liên tục thích nghi với những điều mình chưa từng trải qua. Nên bây giờ chuyện thử cái mới không còn đáng sợ như trước.
Có người ngoài 30 mới bắt đầu chơi pickleball. Có người tập pilates dù trước đây luôn nghĩ mình không hợp với mấy bộ môn cần sự dẻo dai. Có người đi học lặn sau hàng chục năm chỉ biết bơi kiểu chó. Có người nhuộm màu tóc sáng nhất từ trước đến nay. Có người lần đầu đi xem concert của thần tượng thay vì xem clip quay lại trên mạng.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Những lần đầu tiên ấy không dẫn tới một cuộc lột xác ngoạn mục. Đa phần, chúng chỉ trở thành một phần rất bình thường của cuộc sống. Bạn chơi pickleball vài tháng rồi chuyển sang chạy bộ. Tập pilates được một thời gian thì nghỉ. Học gốm vài buổi và nhận ra mình không đủ kiên nhẫn. Có sở thích ở lại rất lâu, có sở thích đi qua nhanh như một mùa hè.
Và tất nhiên như vậy cũng không sao.
Hồi nhỏ, chúng ta thường được dạy rằng bắt đầu một việc gì đó thì phải làm cho ra kết quả. Nhưng càng lớn càng thấy không phải trải nghiệm nào cũng cần mang lại thành tựu. Không phải sở thích nào cũng phải biến thành kỹ năng. Không phải điều mới nào cũng cần theo đuổi đến cùng.
Đôi khi, giá trị của việc thử một điều mới chỉ nằm ở chỗ nó khiến cuộc sống bớt lặp lại đi một chút. Nó cho mình thêm một nhóm bạn để trò chuyện. Một câu chuyện để kể trong bữa ăn tối. Một lý do để háo hức chờ đến cuối tuần. Một phiên bản khác của chính mình mà trước đây chưa từng biết tới.
Tuổi 30 không phải lúc chúng tôi ngừng khám phá.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Ngược lại, đây có thể là quãng thời gian phù hợp nhất để bắt đầu một điều mới. Không còn quá nôn nóng phải chứng minh điều gì. Cũng không còn nghĩ rằng mọi quyết định đều phải đúng tuyệt đối. Thử rồi thích thì tiếp tục. Không thích thì thôi. Vụng về một chút cũng được. Làm chưa tốt cũng không sao. Bắt đầu muộn hơn người khác lại càng không phải vấn đề.
Điều đáng tiếc không phải là tuổi 30 mới học chơi một môn thể thao, mới nhuộm màu tóc mình thích hay mới dám mua vé cho một trải nghiệm mà trước đây luôn chần chừ. Điều đáng tiếc là tự kết luận rằng mình đã hết tuổi để khám phá.
Tuổi 30 không khiến chúng tôi ngừng nghiêm túc với cuộc sống. Vẫn đi làm, vẫn tiết kiệm, vẫn lo cho gia đình và những kế hoạch dài hạn. Chỉ là bên cạnh những việc "nên làm", chúng tôi bắt đầu giữ lại một khoảng nhỏ cho những việc đơn giản là muốn làm. Không phải để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Chỉ để thấy cuộc sống này dễ chịu hơn một chút.
Có lẽ đây cũng là một thay đổi đáng nhớ của tuổi 30: mình không còn mặc định rằng mọi khoảng thời gian đều phải được sử dụng thật hiệu quả. Một buổi tối đi học nhảy không nhất thiết phải dẫn đến việc nhảy giỏi. Một lớp học gốm không cần biến thành sở thích gắn bó nhiều năm. Một môn thể thao mới không phải lúc nào cũng đi kèm mục tiêu giảm cân hay cải thiện thành tích. Đôi khi, mình tham gia chỉ vì thấy tò mò. Và nếu niềm hứng thú ấy kéo dài được vài tuần, vài tháng rồi kết thúc, thì đó cũng không phải là một quyết định sai.
Sau nhiều năm quen với việc cân đo giữa chi phí và lợi ích, giữa thời gian bỏ ra và kết quả nhận lại, chúng tôi bắt đầu bớt khắt khe hơn với những niềm vui nhỏ của bản thân. Không phải thứ gì cũng cần được tối ưu. Không phải trải nghiệm nào cũng phải "đáng tiền" theo một cách thật cụ thể. Có những điều chỉ đơn giản giúp mình có thêm chuyện để mong chờ sau một tuần làm việc dài, giúp những ngày bình thường bớt giống nhau, hoặc khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Nghe có vẻ không phải điều gì lớn lao. Nhưng ở một giai đoạn mà ai cũng có rất nhiều trách nhiệm, việc vẫn giữ được sự hào hứng với những điều nhỏ bé lại là một kỹ năng đáng giá. Không phải quyết định nào cũng phải thay đổi cuộc đời. Có những quyết định chỉ cần khiến tuần này vui hơn tuần trước là đủ.