Cô nàng tự ti nhan sắc lấy được anh chàng "cực phẩm", lần gặp đầu tiên muốn bỏ chạy vì anh ấy quá... đẹp trai

VV, Theo Phụ Nữ Mới 23:26 08/09/2023

“Vào ngày hẹn, anh ấy đến trước, tôi đến cửa quán café mà lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tôi đã muốn bỏ chạy”, cô nhớ lại.

Nghiên Hoa (28 tuổi, Trung Quốc) từng là nữ sinh nổi tiếng ở trường vì thành tích học tập tốt. Sau khi tốt nghiệm Đại học cô được 1 vài công ty mời làm việc nhưng Nghiên Hoa chọn thực tập tại công ty chỉ có 5 người ở 1 thành phố thuộc Litva.

Năm 2016, Nghiên Hoa lần đầu đến Lithuania và thuê nhà cùng 1 cô gái người Ukraina. Sau khi trừ đi các khoản phí sinh hoạt thì cô chỉ còn 200 euro (hơn 5 triệu đồng) để tiết kiệm.

Tuy vậy cô vẫn dành 30 euro (gần 800 nghìn đồng) mỗi tháng cho việc rèn luyện thể thao. Ngoài ra cô thường xuyên đi bộ để tiết kiệm chi phí.

Với vóc dáng nhỏ nhắn, mũi tẹt, gò má cao nên Nghiên Hoa rất tự ti về ngoại hình của mình. Sau khi ổn định cuộc sống và cố gắng hết công suất cho công việc, Nghiên Hoa quyết định thuê PT để có 1 vóc dáng đẹp hơn. Nó cũng góp rất nhiều thành công trong công việc của cô khi liên tục phải đi đối ngoại.

Cô nàng tự ti nhan sắc lấy được anh chàng cực phẩm, lần gặp đầu tiên muốn bỏ chạy vì anh ấy quá... đẹp trai - Ảnh 1.

Cô gái nhỏ nhắn luôn khát khao được khám phá thế giới

Lần đầu nhìn thấy chồng tương lai đã muốn bỏ chạy

Năm 2018, Nghiên Hoa gặp được chân ái đời mình. Do 1 thời gian dài tập trung cho công việc, học Thạc sĩ nên cô gần như không có thời gian yêu đương. Nghiên Hoa tải app hẹn hò về để tìm cơ hội cho mình.

Ban đầu cô cũng gặp rất nhiều đối tượng không đáng tin, mới hẹn đã rủ cô đi khách sạn, đi bar hoặc những nơi phức tạp. Cũng có nhiều người cô nói chuyện được 5 câu thì không đáp lại nữa. Nhưng Max là 1 người hoàn toàn khác.

“Anh ấy là người Thổ Nhĩ Kỳ, làm việc ở Đức và đến Lithuania để phẫu thuật mắt. Trong thời gian chờ hồi phục anh ấy dành nhiều thời gian nói chuyện với tôi trên app. Không giống những người khác, anh ấy rất tôn trọng tôi, lịch sự và không làm phiền cuộc sống của tôi” , Nghiên Hoa chia sẻ.

Vì Max ở Đức nên cô khá ngần ngại nếu cả 2 đi đến 1 mối quan hệ đường dài. Sợ yêu xa nhưng Nghiên Hoa không muốn mất đi 1 người bạn tốt như Max nên cô vẫn duy trì liên lạc với anh ấy.

“Vào ngày hẹn, anh ấy đến trước, tôi đến cửa quán café mà lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tôi đã muốn bỏ chạy” , Nghiên Hoa nhớ lại.

Trong tưởng tượng của cô, người đàn ông ngoại quốc sẽ rất cao lớn nhưng Max có vẻ khá khiêm tốn chiều cao và anh ấy quá… đẹp trai.

Thế nhưng cô vẫn quyết định đến chào Max theo phép lịch sự. Không ngờ, tầm nhìn sâu rộng, vốn hiểu biết và cách nói chuyện có duyên của anh đã làm Nghiên Hoa thích thú.

1 tháng sau thì họ chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Họ hợp nhau đến bất ngờ, Nghiên Hoa cũng không ngại đi lại giữa 2 đất nước.

Cô nàng tự ti nhan sắc lấy được anh chàng cực phẩm, lần gặp đầu tiên muốn bỏ chạy vì anh ấy quá... đẹp trai - Ảnh 2.

2 lần cầu hôn ở 1 nơi "khác người"

Năm 2021 cặp đôi quyết định kết hôn sau 1 thời gian dài cùng nhau trải qua dịch bệnh. Trước khi làm đám cưới họ đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Đây là 1 thỏa thuận không mấy phổ biến với người Á Đông.

Nghiên Hoa chia sẻ quan điểm: “Nhiều người nghĩ nói về tiền sẽ làm tổn thương cảm xúc. Chúng ta thực sự yêu nhau, nhưng sẽ rất tổn thương khi đặt những điều khoản lạnh lùng trắng đen và ký tên. Tôi tin rằng cả hai chúng tôi đều là những người có lý trí, và cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ không làm ầm ĩ lên.

Sau khi nói với anh ấy chuyện này, anh ấy rất tôn trọng tôi và nói tôi hãy làm theo trái tim mình mách bảo, còn nếu tôi không muốn thì cũng không sao. Tôi nghĩ anh ấy có tính cách tốt, cho dù cuối cùng chúng tôi không đến được với nhau, anh ấy cũng sẽ không làm khó tôi”.

Làm trong lĩnh vực kĩ thuật nhưng Max khá lãng mạn. Anh dự định sẽ cầu hôn Nghiên Hoa trong chuyến đi Maldives nhưng kế hoạch thất bại vì dịch bệnh.

Cô nàng tự ti nhan sắc lấy được anh chàng cực phẩm, lần gặp đầu tiên muốn bỏ chạy vì anh ấy quá... đẹp trai - Ảnh 3.

Một ngày nọ, khi cô đang nấu cơm trong bếp, anh bỗng nhiên rút nhẫn quỳ gối cầu hôn. “ Tôi rất khô khan nên chỉ mỉm cười và lo nhìn chảo trứng vì sợ nó cháy”, Nghiên Hoa hài hước chia sẻ.

Đáng tiếc là chiếc nhẫn quá rộng không vừa tay cô dâu tương lai. Max đã “thất bại” và quyết phục thù.

Lần thứ 2 vẫn là trong bếp và món trứng rán nhưng Nghiên Hoa đồng ý. Cô còn trêu chồng: “Anh có muốn mỗi lần chúng ta ăn món trứng sẽ hài hước thế này không?”.

Nghĩ lại thì cũng khá đặc biệt, màn cầu hôn của người khác diễn ra ở một nơi đẹp đẽ và lãng mạn, nhưng màn cầu hôn của Max lại trong căn bếp đầy khói, quyện với mùi thơm của trứng.

Sau khi đăng kí kết hôn, Max nghỉ việc và kinh doanh riêng. Nghiên Hoa chấp nhận làm trụ cột gia đình để chồng bắt đầu từ con số 0. May mắn, chỉ nửa năm khởi nghiệp, mọi thứ đã vô cùng thành công và suôn sẻ.

Hiện tại, cặp đôi đã chuyển sang Singapore sinh sống để công việc phát triển thuận lợi hơn. Nghiên Hoa rất hài lòng về quyết định mạo hiểm yêu xa của mình. Nếu ngày ấy, cô "bỏ chạy" ngay cửa quán cafe thì sẽ không có được người chồng tốt thế này.

Nguồn: Toutiao