Cô nàng 1m75 bị bạn trai 1m58 đòi chia tay vì quá cao, và cách xử lý khiến nhiều người ngưỡng mộ

K.T, Theo Trí Thức Trẻ 20:36 18/06/2016

Trong đoạn Confession của cô gái, cặp đôi đũa lệch này chênh lệch nhau gần 20cm mà hai người đã gặp phải những tình huống và suy nghĩ về nhau vô cùng dở khóc dở cười, thậm chí từng suýt chia tay, mặc dù yêu vẫn còn...

Chuyện tình yêu về những "cặp đôi đũa lệch" hẳn ở thời buổi bây giờ đã không phải là chuyện hiếm gặp. Thỉnh thoảng đi trên phố vẫn thấy vài đôi chàng cao, nàng thấp hay ngược lại họ vẫn âu yếm, hạnh phúc và mùi mẫn bên nhau đấy thôi. Thế nhưng có một sự thật là chẳng ai biết được đằng sau những câu chuyện đó sẽ như thế nào? Nhất là với những cặp đôi có sự chênh lệch quá lớn về chiều cao thì ít nhiều vẫn sẽ có những bất tiện xảy ra trong cuộc sống.

Nói có sách, mách có chứng. Mới đây, một cô gái cũng chính là nhân vật chính trong câu chuyện "tình yêu đũa lệch" đã có những chia sẻ về mình và cậu bạn trai trong lúc quen nhau. Vì chênh lệch nhau đến gần 20cm mà hai người đã gặp phải những tình huống và suy nghĩ về nhau vô cùng dở khóc dở cười. Thậm chí cả hai đã từng suýt phải chia tay nhau do chàng trai bị "bạn bè xúi giục" về chiều cao khiêm tốn của mình, không may lại bị cô gái vô tình phát hiện và đích thân cô đã "xử đẹp" anh chàng và cả những suy nghĩ tiêu cực kia để cứu vãn tình yêu của mình.

Cô nàng 1m75 bị bạn trai 1m58 đòi chia tay vì quá cao, và cách xử lý khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ của cô bạn được đăng tải trên Face

Chính những chia sẻ rất thật, thẳng cùng một câu chuyện khá... thú vị về tình yêu của "cặp đũa lệch" này đã thu hút đến hơn 40 nghìn lượt like và gần 3.000 lượt share sau khi được đăng trên trang Confession của trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Trong đó, rất nhiều người đều khen ngợi về tình yêu cũng như về cách xử lý và tính cách của cô nàng này.

"Chị ứng xử hay quá, cô vợ của năm đây rồi", "Đây quả thật là tình yêu đẹp, minh chứng cho tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị và cả... chiều cao".

Cô nàng 1m75 bị bạn trai 1m58 đòi chia tay vì quá cao, và cách xử lý khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Câu chuyện này của cô bạn hiện nhận được rất nhiều quan tâm của cộng đồng mạng.

Trích lại toàn bộ đoạn chia sẻ của cô bạn được đăng trên trang Confession của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân:

"Chào cả nhà. Em là nữ học Báo Chí. Còn bạn trai em học năm 3 NEU. Em cao 1m75 còn bạn trai em cao 1m58 độn cả giày lên chắc cũng được mét 6. Đến đây là mọi người có thể hình dung ra vấn đề em định nói rồi đấy ạ.

Bọn em quen nhau trên facebook. Lão có cái mặt rõ là đẹp trai sáng sủa. Thoạt đầu cũng ngại khoản chiều cao chênh lệch lắm nhưng rồi cũng quen. Trải qua bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười khi ở bên nhau. Nói thật là tư thế hôn chủ yếu của bọn em là em ngồi còn lão đứng. Không có cái chuyện anh ấy dồn cô ấy vào tường, tiến sát mặt cô ấy rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên hôn như drama Hàn đâu ạ.

Cô nàng 1m75 bị bạn trai 1m58 đòi chia tay vì quá cao, và cách xử lý khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Mỗi lần lão chở xe em đi đâu thì đúng là thôi rồi. Nhiều lúc muốn ra vẻ đáng yêu gục vào vai lão tí có mà còng hết cả lưng.

Yêu được hơn 2 năm thì về quê nhau chơi. Tết em về quê lão. Nói luôn là lão thấp do di truyền ạ. Mẹ lão cao 1m45 còn bác trai thì ngang cổ em chút. Đồ đạc trong nhà thì toàn thiết kế cho người thấp. Vào bếp phụ mẹ lão nấu cơm, em hơi tí và cụng đầu, hơi tí là va. Đỉnh điểm nhất là hai bác cháu nấu trong bếp nói chuyện với nhau, bác gái ngước lên:

- Mẹ cháu làm gì ?

Em cúi xuống :

- Dạ mẹ cháu là giảng viên ạ.

Các bác cứ tưởng tượng đi. Đến lúc chụp ảnh cả nhà ngoài sân, em cứ như một con cao kều lạc vào xứ sở tí hon ấy.

Nhưng mà em không để ý mấy cái chuyện cao thấp béo gầy đâu. Miễn nó yêu mình, thương mình là được. 11, 12h đêm vẫn chạy từ Bạch Mai sang Xuân Thủy xem mình nóng sốt sao, đến ngày con gái, đau nằm bẹp một chỗ thì cơm lão nấu, quần áo lão giặt. Thời buổi bây giờ, các bác bảo em còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng vấn đề ở lão, lão lúc nào cũng tự ti về khoản chiều cao ấy. Yêu được 3 năm đùng một hôm lão nhắn tin nói chia tay với em. Em nghi lão đang lén phén với con nào nên vào facebook của lão (e có pass facebook lão) thì thấy nhắn tin với toàn đực. Đại loại mấy thằng bạn thân FA của lão tư vấn lão vầy:

- Mày yêu nó không thấy nhục à. Nói thật nhìn mày như thằng xe ôm, dắt ngựa cho nó ấy. Bỏ đê, yêu con khác. Thiếu gì.

Em điên lắm, nhắn tin đòi chia tay em nhắn lại :

- Có gì đến đây ba mặt một lời, thời buổi nào rồi còn chia tay qua tin nhắn, hèn thế.

Đến trưa lão vác mặt qua phòng em, nói lí nhí. Em bảo :

- Giờ muốn tìm con khác yêu chứ gì? Nói thật với chiều cao đấy ông nghĩ tìm được con nào thấp hơn ông? Gái ngày nay nó đâu phải ngày xưa, gấp đôi canxi để làm gì, thà ông yêu tôi, thấp hơn một đứa cao hẳn thì đỡ nhục hơn là thấp hơn đứa còn thấp hơn cả tôi không, ông thấy cái nào nhục hơn. Im đi phấn đấu cho giàu sau làm đại gia chân dài có khéo hơn bao nhiêu không. Lão im.

Còn về mấy thánh FA tư vấn vớ vẩn. Hôm sau em đến phòng mua đồ ăn nấu cho 1 bữa thật thịnh soạn, mời mấy ông đến, ăn lấy ăn để, vui vẻ lắm. Đợi lúc lãogười yêu ra vệ sinh em bảo:

- Im đi vun vén cho bạn thì dăm hôm bảy bữa có mâm cho các ông ăn. Được tình cảm lại được cả miếng, xóc xỉa cho vợ chồng người ta tan nhà nát cửa thì các ông liệu hồn. Mấy ông im hết. Giờ này tụi em yêu nhau được 3 năm 8 tháng rồi. Hôn nhau em vẫn ngồi lão vẫn đứng".