Có một Muhammad Ali đầy mạnh mẽ trong lòng Tổng thống Mỹ Barack Obama

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 21:28 05/06/2016

Mới đây, tổng thống Mỹ Barack Obama cùng đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã chia sẻ những dòng cảm xúc đầy sâu lắng sau khi tay đấm huyền thoại Muhammad Ali trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Texas.

Năm 1984, huyền thoại Muhammad Ali được phát hiện mắc bệnh Parkinson cùng nhiều vấn đề khác về hệ hô hấp. Đó là hậu quả của hàng ngàn cú đấm từ đối phương trong sự nghiệp quyền Anh lẫy lừng của ông. Trong suốt hơn 3 thập kỷ qua, Ali đã liên tục phải nhập viện để điều trị căn bệnh quái ác này.

Vào đêm 3/6 vừa qua, tình trạng sức khỏe của Ali đã đột ngột xấu đi và các bác sĩ nhận định rằng ông khó có thể qua khỏi. Cho đến trưa 4/6 theo giờ Việt Nam, Ali đã qua trút hơi thở cuối cùng sau 2 ngày tích cực điều trị.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dành hết tâm huyết của mình để viết nên những dòng cảm nghĩ đầy xúc động về tay đấm huyền thoại một thời – Muhammad Ali.

Có một Muhammad Ali đầy mạnh mẽ trong lòng Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 1.

Hình ảnh tổng thống Mỹ Barack Obama chụp cùng tay đấm huyền thoại Muhammad Ali.

Mở đầu cho hàng loạt suy tư của mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ngợi ca Muhammad Ali là một người vĩ đại nhất trong số tất cả những người vĩ đại trên thế giới này. Ông còn vinh dự được mệnh danh là người có thể "còng tay tia sét, tống sấm chớp vào tù" nhờ vào sự mạnh mẽ phát ra từ nội lực tận sâu bên trong cơ thể.

"Muhammad Ali đã từng là Kẻ vĩ đại nhất. Nếu bạn hỏi ông, ông sẽ nói cho bạn biết. Ông sẽ nói cho bạn biết rằng ông còn vĩ đại hơn tất cả những lời ca tụng mọi người dành cho mình, rằng ông có thể "còng tay tia sét, tống sấm chớp vào tù".

Và có lẽ, cũng hiếm có một ai xứng đáng được công chúng công nhân sự vĩ đại bằng cả tấm lòng  như với Muhammad Ali.

"Nhưng điều thực sự khiến ông trở nên vĩ đại – điều khiến ông luôn khác biệt so với những người "vĩ đại" khác – đó là tất cả mọi người trên thế giới này đều thật lòng công nhận sự vĩ đại của ông".

Có một Muhammad Ali đầy mạnh mẽ trong lòng Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 2.

Hình ảnh sau khi Muhammad Ali đánh bại đương kim vô địch Sonny Liston để giành được đai vô địch quyền anh hạng nặng.

Cũng giống như hàng triệu người khác trên toàn thế giới, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng đệ nhất phu nhân Michelle Obama đều cảm thấy hết sức đau buồn trước sự ra đi quá đột ngột của tay đấm huyền thoại một thời này.

"Như tất cả mọi người trên thế giới này, Michelle và tôi đều cảm thấy hết sức đau buồn trước sự ra đi quá đột ngột của ông".

Nhưng có lẽ, bằng sự mạnh mẽ vốn có của mình, vị Tổng thống vĩ đại của nước Mỹ đã nén đau thương lại và thầm cảm ơn Chúa trời vì Người đã cho Ngài được quen biết với Muhammad Ali. Đồng thời, Chúa đã vô cùng đúng đắn khi để cho huyền thoại này đuợc cống hiến những điều vĩ đại nhất cho xã hội.

Có một Muhammad Ali đầy mạnh mẽ trong lòng Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 3.

Muhammad Ali phát biểu phản đối chiến tranh Việt Nam trước 1.500 sinh viên Mỹ tại Los Angeles vào 02/1968.

Tiếp đó, dòng hồi tưởng về quá khứ của Tổng thống Mỹ Barack Obama – khi mà ông mới chỉ còn là một đứa trẻ cũng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Người ta xúc động không phải vì ông Obama viết hay quá, mà người ta xúc động bởi tấm lòng của ông đối với tay đấm quyền anh ngày nào.

Cho đến tận bây giờ, khi đã bước sang ngưỡng tuổi 54, vị Tổng thống đáng kính của toàn nước Mỹ vẫn giữ cho riêng mình những món kỉ vật liên quan tới thần tượng Muhammad Ali. Và dĩ nhiên, chúng còn được trưng bày bên trong phòng làm việc riêng của ông Obama – một nơi đặc biệt nhất đối với cá nhân vị Tổng thống nổi tiếng thế giới. 

"Bên trong phòng làm việc riêng của tôi, ngay cạnh Phòng Bầu dục, có trưng bày một đôi găng tay của ông. Ngoài ra, ngay bên dưới bức ảnh lịch sử của tay đấm huyền thoại một thời là tấm hình nhà vô địch trẻ chỉ mới 22 tuổi đang gầm lên như một chú sư tử dũng mãnh sau khi vừa hạ nốc-ao Sonny Liston. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu được ông là ai, bởi lúc này ông vẫn còn là Cassius Clay, một vận động viên trẻ tuổi vừa đoạt huy chương vàng trong thế vận hội Olympic".

Cho dù Muhammad Ali đã mãi mãi rời xa thế giới này, song vầng hào quang về một tay đấm huyền thoại sẽ vẫn còn tồn tại và không bao giờ thay đổi trong lòng người hâm mộ. Bởi cái tên đầy mạnh mẽ ấy đã trở nên quen thuộc với hàng loạt người dân từ những khu ổ chuột ở Đông Nam Á, những ngôi làng ở châu Phi cho tới hàng loạt đám đông cuồng nhiệt ở Quảng trường Madison Square Garden.

Có một Muhammad Ali đầy mạnh mẽ trong lòng Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 4.

Võ đài với Muhammad Ali giống như một sân khấu để biểu diễn tài năng của bản thân.

Cũng giống như Tổng thống Mỹ Barack Obama, tay đấm quyền anh Muhammad Ali đã ghi dấu ấn trong lòng hàng triệu người trên thế giới nhờ vào cá tính riêng không thể nhầm lẫn.

Muhammad Ali đã từng tuyên bố "Tôi là nước Mỹ, là một phần mà bạn không thể nhận ra. Nhưng hãy làm quen với sự hiện diện của tôi – da đen, tự tin, vênh váo; tên của tôi, không phải của bạn; tôn giáo của tôi, không phải của bạn; mục tiêu của tôi, chỉ của tôi.  Vì vậy, hãy làm quen với sự hiện diện của tôi".

Cách nói đầy tự tin và ngạo nghễ trên chính là đại diện cho sự mạnh mẽ, quyết đoán mà Tổng thống Obama từng biết về một "kẻ vĩ đại" như Muhammad Ali.

Có lẽ, Muhammad Ali không chỉ sống với tư cách của một chiến binh xuất sắc trên võ đài, một nhà thơ tuyệt vời trước micro, mà ông còn hiện diện với tư cách của một con người luôn dám đấu tranh cho lẽ phải.

Bởi "Ông đã đứng cùng chiến tuyến với King và Mandela; dám đứng lên đấu tranh kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất; dám nói lên tiếng nói của mình kể cả khi những người khác không dám lên tiếng".

Đáng tự hào hơn, dù cuộc chiến bên ngoài võ đài đã khiến ông mất đi danh hiệu và danh tiếng của mình, thậm chí là phải "thu nạp" thêm nhiều kẻ thù và suýt phải ngồi tù. Song ông vẫn giữ vững quan điểm chỉ để tạo nên một nước Mỹ mà chúng ta thấy ngày hôm nay.

Có một Muhammad Ali đầy mạnh mẽ trong lòng Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh 5.

Vì lẽ sống cao đẹp của bản thân, Muhammad Ali sẵn sàng chống lại mọi thách thức và cường quyền trong xã hội.

Dĩ nhiên, chẳng có ai là hoàn hảo cả. Bởi vậy mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nêu rõ những điểm "chưa được" của tay đấm quyền anh này. Thế nhưng không ai có thể phủ nhận một điều rằng, bên cạnh những yếu điểm thì Muhammad Ali lại là một biểu tượng cho tinh thần tuyệt vời, đầy cảm hứng và thậm chí còn có phần trong sáng. Chính điều này đã giúp ông có được nhiều người hâm mộ hơn là kẻ thù.

Theo dòng cảm xúc cá nhân, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ cùng sự xúc động đến nghẹn ngào khi nói về những điều "ngọt ngào" đang ẩn chứa bên ngoài lớp vỏ mạnh mẽ của Muhammad Ali – một người có thể làm cho thuốc bị ốm!

"Chúng ta có thể thấy một con người đã từng nói mình mạnh mẽ tới mức có thể làm cho thuốc bị ốm, nhưng trong lòng lại tràn ngập tình yêu thươngsẵn sàng đi thăm những  đứa trẻ ốm đau, tàn tật trên khắp thế giới nói với các em rằng, các em cũng có thể trở nên vĩ đại như thế".

Có thể nói, Muhammad Ali vẫn dám sống hết mình, sống mạnh mẽ theo một cách rất riêng biệt kể cả khi biết mình mắc bạo bệnh.

Thậm chí, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải thốt lên rằng "Một cuộc chiến chống lại cơn bệnh đã tàn phá cơ thể ông nhưng không thể lấy đi được ngọn lửa trong con mắt của ông".

Kết lại mạch cảm xúc của mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của Muhammad Ali – người vĩ đại nhất trong số những người vĩ đại trên thế giới này.

"Michelle và tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của ông, và hi vọng chiến binh vĩ đại nhất sẽ được an nghỉ".

Tạm biệt Muhammad Ali - huyền thoại sống trong lòng cả thế giới!