Cô luật sư được cho là có khả năng nói chuyện với đồ vật, thấy những sự kiện có thực trong giấc mơ

Bảo Nhi Spiderum, Theo Helino 22:47 23/09/2018

Một nữ luật sư người Mỹ tự nhận sở hữu giác quan thứ 6 đã dùng trực giác để tìm đồ thất lạc và lần theo dấu vết của người mất tích trong những giấc mơ của chính mình. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể lý giải được khả năng phi thường này của cô.

Tuy Grace Lark (bút danh) là một luật sư chuyên về môi trường, cô lại là chuyên gia hàng đầu trong một lĩnh vực khác mà đến nay khoa học vẫn chưa thể chứng minh được. Khả năng của cô chính là sử dụng trực giác để tìm đồ vật bị mất và trả chúng về cho chủ sỡ hữu. Không những thế, cô thậm chí có thể lần ra người mất tích trong chính giấc mơ của mình.

Đối với cô, những khả năng này không quá kỳ lạ nếu đứng về góc nhìn văn hóa bản địa Châu Mỹ. Ở nền văn hóa Phương Tây, thiên nhiên và đồ vật đều là vô tri vô giác. Song người thổ dân châu Mỹ nhìn thế giới bằng con mắt hoàn toàn khác. Họ cho rằng, thiên nhiên cũng biết giao tiếp, đồ vật có quyền năng riêng và người chết có thể tác động lên cuộc sống của chúng ta. Vậy nên, trong thế giới ấy, việc thiếu vắng những hiện tượng mà khoa học cho là "trùng hợp" thì quả là điều đáng ngạc nhiên.

Những món đồ trở về với thân chủ

Trước khi trở thành luật sư, Lark là một nhà khảo cổ học. Cô có niềm đam mê với cổ vật của thổ dân Châu Mỹ và rất thích đi tìm kho báu. Một lần nọ, khi đi đến một cửa hàng bán đồ cổ, cô đi xuống tầng hầm và phát hiện một kiện hàng nằm dưới đất. Kiện hàng này chứa bức ảnh hoá trang của một người thổ dân và một chiếc huy chương đính cườm.

Cô luật sư được cho là có khả năng nói chuyện với đồ vật, thấy những sự kiện có thực trong giấc mơ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa người bản địa Châu Mỹ tên Swallow Bird (Chim Én) được chụp bởi Edward S. Curtis vào năm 1908.

Cô nghĩ ngay đến một ông bạn người bản địa cao to, vạm vỡ mà cô từng quen biết và tự hỏi có nên đem bức hình này cho anh ta. Nhưng cũng chính cô, tự mình quả quyết nói "không" và lại thấy hình ảnh một người quen khác hiện lên trong đầu.

Không chần chừ, cô mang bức hình đến người quen đó. Anh ấy nhanh chóng nhận ra người trong hình chính là người anh em song sinh của mình, đã qua đời ở Đức trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Chị gái của anh ta là người giữ bức hình này, nhưng người chồng cũ đã lấy cắp tấm hình cùng với nhiều đồ vật khác. Cô từng nghĩ mình đã vĩnh viễn mất đi di vật cuối cùng của người anh để lại. Được nhìn lại bức hình của người anh trai quá cố, cô cảm thấy nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất mát suốt nhiều năm qua.

Không những vậy, Lark còn giúp một số người khác tìm lại những đồ vật cũ, giúp xoa dịu nỗi đau cũng như hàn gắn mối quan hệ cho nhiều người.

Lần khác, trong chuyến đi đến thành phố Santa Fe, Mexico, Lark tiện thể ghé vào một cửa hàng đồ cổ và tìm thấy cái khiên thổ dân cũ kỹ. Một lần nữa, cô lại có linh cảm rằng, món đồ này chắc hẳn liên kết với một gia đình mà cô quen biết. Cô gửi cho họ bức ảnh tấm khiên và hỏi "Có phải đây là khiên nhà mình làm mất không?"

Cô luật sư được cho là có khả năng nói chuyện với đồ vật, thấy những sự kiện có thực trong giấc mơ - Ảnh 2.

Một tấm khiên da thuộc vào khoảng năm 1850 tại Bảo tàng Nghệ thuật Nelson-Atkins

Câu trả lời tất nhiên là đúng. Chủ nhân cái khiên gia truyền đó đúng là của một người anh trong gia đình, nhưng nó đã bị đánh cắp trên xe tải vào 6 năm trước.

Ngoài ra, Lark cũng đã tìm thấy món đồ gia truyền cho một gia đình khác và hóa giải hiểu lầm giữa họ. Kẻ trộm đã đổ lỗi cho con trai chủ nhà khi ấy 5 tuổi làm vỡ món đồ quý giá. Nhận lại được kỷ vật xưa sau nhiều năm, khoảng cách và hiểu lầm giữa hai cha con được xóa bỏ.

Chuyện tìm thấy chiếc bàn làm việc với giá vẻn vẹn 20 USD

Bằng khả năng phi thường, Lark đã trả lại 70 món đồ mất tích về đúng chủ nhân của nó, là những thổ dân Châu Mỹ tại 4 bộ tộc khác nhau.

Lark chia sẻ rằng, thật khó có thể miêu tả được trực giác đã lôi cuốn cô đến món đồ thất lạc và người làm mất chúng là như thế nào. Lark nói: "Nó như thể tôi nghe hay thấy gì đó; đôi lúc tôi nghe tiếng món đồ kêu gọi mình và tôi bị thu hút cứ như có lực nam châm hút lấy. Bằng cách nào đó, đồ vật đã nói cho tôi biết, linh hồn của người sở hữu nó như thế nào."

Khả năng này không chỉ có tác dụng đối với cổ vật của người thổ dân, mà với cả những thứ cô đang cần. Có lần, cô đang cần mua một chiếc bàn làm việc kiểu Leopold cho chồng mình. Giá trên mạng cô tìm được là 300 USD (khoảng 6,8 triệu đồng) chưa tính phí vận chuyển. 

Ngày hôm sau, cô đến một cửa hàng đồ cũ và nhìn thấy chiếc bàn y hệt, giá chỉ có 20 USD (khoảng 450 ngàn đồng). Cô chưa từng thấy một cái bàn Leopold nào ở cửa hàng và chỉ thấy 2 chiếc như thế trong thời gian 15 năm kể từ lúc đó.

Cô luật sư được cho là có khả năng nói chuyện với đồ vật, thấy những sự kiện có thực trong giấc mơ - Ảnh 3.

Bàn làm việc Leopold

Dường như, Lark có khả năng tìm ra món đồ vào đúng thời điểm cô cần. Lark nói: "Khá ít người có khả năng kỳ lạ này nhưng tôi không phải là người duy nhất". 

Cô đã từng nghe về "Người Tìm Kiếm" trong văn hóa bộ tộc thổ dân. Câu chuyện kể về một người tìm thấy cuộn giấy bằng gỗ thông nhờ vào việc nhìn thấy vị trí của nó trong giấc mơ.

Khác với những "Người Tìm Kiếm" đó, Lark không mơ về đồ vật, nhưng cô lại mơ thấy người bị mất tích.

Một giấc mơ cứu sống 10 mạng người

Cô mơ thấy bạn bè của mình đang ở Mexico giúp đỡ những đứa trẻ đường phố. Mười đứa trong số đó đã mất tích. Trong giấc mơ, Lark thấy một con đường dẫn tới một căn phòng, và trong đó có một nghệ sĩ không mặc quần.

Nhờ vào sự miêu tả kỳ lạ này, họ biết chính xác tòa nhà nào trong khu vực họ cần tìm. Đám trẻ, tuổi từ 4 đến 14, đã đến tòa nhà bỏ hoang này và vào đúng căn phòng mà Lark đã miêu tả. Tòa nhà bị đổ sập và chúng bị kẹt ở đấy đến tận 4 ngày.

Cô luật sư được cho là có khả năng nói chuyện với đồ vật, thấy những sự kiện có thực trong giấc mơ - Ảnh 4.

Một tòa nhà bỏ hoang tại Mazaltan, Mexico.

Lark vẫn đam mê mua đồ cổ và giúp mọi người tìm đồ thất lạc 

Lark cảm thấy việc nghiện mua sắm của bản thân là hệ lụy tiêu cực của khả năng siêu phàm này. Tuy nhiên, cô muốn tận dụng điều đó để giúp ích cộng đồng, thông qua việc mua sắm.

Gara của cô chất đầy vật dụng gia đình mà cô tìm được trong những buổi giảm giá để tặng lại cho người nghèo. Đam mê tìm kiếm các món hàng trong tiệm đồ cũ của Lark giúp mọi người tìm lại được những đồ vật đã mất.

Chia sẻ câu chuyện của mình, Lark mong những bạn trẻ sở hữu khả năng tương tự như mình, sẽ mạnh dạn phát huy nhiều hơn.

"Đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời", cô nói. "Thật khó để chia sẻ điều này với người khác, vì chúng ta không có ngôn từ thích hợp để miêu tả điều ấy", Lark giải thích.

Đối với Grace Lark hay những người tìm kiếm khác, nó trở thành một phần bí mật của cuộc đời họ. Lý do là bởi cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể lý giải được khả năng kỳ lạ này của họ.

Nguồn: Ancient Origins