Cô gái tố thanh niên 3 tuần cưới 2 vợ ở Quảng Nam lên tiếng khẳng định một điều gây bất ngờ

Nam An, Theo Đời sống pháp luật 17:19 13/02/2025
Chia sẻ

Câu chuyện một chàng trai tổ chức lễ cưới với hai cô gái trong thời gian ngắn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Những ngày vừa qua, câu chuyện chàng trai tên Nh. ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cưới 2 vợ trong 3 tuần - cả hai người phụ nữ đều đang mang thai và chưa đăng ký kết hôn đang trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng. 

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Phước (Chủ tịch UBND phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - nơi nam thanh niên sinh sống) cho biết phía địa phương chưa từng giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn cho thanh niên này.

Cô gái tố thanh niên 3 tuần cưới 2 vợ ở Quảng Nam lên tiếng khẳng định một điều gây bất ngờ- Ảnh 1.

Trước đó, Công an thị xã Điện Bàn xác định cô gái đăng bài về câu chuyện hiện sống ở phường Vĩnh Điện, còn gia đình thanh niên bị tố sống tại phường Điện An. Cô gái còn lại cư trú tại xã Điện Hòa (cùng thị xã Điện Bàn).

Cô D. (ngụ Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) - một trong hai cô dâu cũng là người đăng đàn "tố" chuyện này trên mạng xã hội mới đây đã tiếp tục có bài chia sẻ trên trang cá nhân của mình. 

Trong bài chia sẻ dài của mình, chị D. một lần nữa lên tiếng khẳng định những việc đã trình bày trước đó là hoàn toàn sự thật. Bên cạnh đó, chị D. cho biết thêm, "chiều ngày 12/2, tôi và chị Y.L đã làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng, không có sự có mặt của anh N. vì lý do công việc.

Chị Y.L. thừa nhận rằng, tất cả những việc tôi gặp đều xảy ra với chị y như vậy. Ngày nhà anh N qua đám hỏi và làm lễ Vu quy bên tôi, chị Y.L . hoàn toàn không biết, nếu biết gia đình chị Y.L. sẽ không đồng ý làm lễ vu quy bên chị".

Bên cạnh đó, chị D. cho biết trong câu chuyện này việc chị tự ý đăng tải hình ảnh cá nhân của chị Y.L. và cơ quan công tác của chị lên mạng xã hội là việc làm không đúng và chị sẵn sàng chịu trách nhiệm. 

"Về phía tôi, tôi thừa nhận trong nỗi niềm bức xúc của bản thân, tôi đã lấy hình ảnh cá nhân của chị Y.L. và nhắc đến cơ quan nơi chị công tác mà chưa xin phép để đăng tải lên trang cá nhân, nếu chị Y.L. muốn kiện vấn đề này thì tôi sẵn sàng chấp nhận.

Qua sự việc này, tôi muốn nhấn mạnh việc giải quyết của nhà trai, không rõ ràng với cả 2 bên gây nên sự hiểu lầm và chính anh N. vẫn thể hiện tình cảm đều ngang nhau với 2 cô gái nhưng không hề cho 2 cô gái biết.

Chị Y.L. nói rằng việc tôi đăng lên trang cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến chị và nhà trường. Cá nhân tôi trình bày lại rằng, việc tôi lấy hình ảnh của chị khi chưa được đồng ý là sai và tôi đã xin lỗi chị tại cơ quan chức năng, còn việc tôi đăng gì trên trang cá nhân của tôi là quyền tự do ngôn luận, còn vấn đề dư luận công kích về phía nào là góc nhìn của xã hội, tôi không ép họ", chị D. chia sẻ. 

Cuối cùng sau những chuyện ồn ào vừa qua, chị D. khẳng định bản thân đã rất rõ ràng và dứt khoát về mặt tình cảm. "Cái gì tôi cầm lên được thì tôi bỏ xuống được. Tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng cần cha, nhưng nếu phải lựa chọn một môi trường giáo dục tốt tôi sẵn sàng dứt con tôi đi. Tôi không mang những điều tôi cho là bức xúc của mình để ghim vào suy nghĩ của một đứa trẻ. 

Về đạo lý, nó có quyền quay về với dòng họ hay không là do chính kiến của cá nhân con tôi. Nhưng về mặt hạnh phúc gia đình tôi không muốn dính dáng quá nhiều đến cuộc sống của người khác nữa. Tôi là một người thẳng tính, minh bạch nên khi thấy điều gì trái với lương tâm của mình tôi luôn nghĩ đến việc sẽ làm tới nơi nhưng dĩ nhiên lương tâm lúc nào cũng thức tỉnh và không cho phép tôi làm điều đó.

Tôi có trách nhiệm kết thúc câu chuyện này vì tôi vô tình làm nó trở lên như một hiện tượng làm xôn xao dư luận", chị D. viết. 

Trước đó, theo chia sẻ của bà T., (mẹ của chị D.) chia sẻ với báo chí cho biết, sự việc bắt đầu được phơi bày khi bà nhận được tin nhắn ảnh cưới của cô gái L. với chú rể Nh. Tâm sự với con gái D. thì D. bảo là đã biết sự việc từ trước nhưng giấu kín để giữ thể diện cho gia đình bên chồng. Sau vụ việc, D. quyết định dẫn theo con trai khăn gói rời nhà chồng để về nhà mẹ đẻ sinh sống. Nhưng gia đình bên nhà chồng cứ liên tục qua thăm cháu và không đưa ra bất kỳ một lời xin lỗi nào.

Khi bà T. hỏi vì sao đã đi hỏi cưới D. rồi mà còn đi dự tiệc cưới nhà người khác? Bố của chú rể N. đáp rằng "ai cũng cần phải có danh phận, chúng tôi không làm gì sai cả".

Trước đó, theo bài viết trên tài khoản Facebook LTD (một trong hai cô gái), anh Nh và chị YL đã chia tay nhau vào tháng 6/2022. Chị D và anh Nh bắt đầu biết và quen nhau vào tháng 12/2022 và giữ mối quan hệ tốt. Anh Nh có đến nhà và thưa trình mẹ chị đường hoàng.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, anh Nh đón chị D đi chơi lễ. Sau chuyến đi, mối quan hệ hai người vẫn tốt đẹp, nhưng tầm một tuần sau, anh Nh bắt đầu có dấu hiệu lơ là và chị D bực mình "chiến tranh lạnh" với anh Nh một thời gian.

"Tầm 10 ngày sau đó, tôi phát hiện mình có thai và gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, tôi nhắn tin thì anh hốt hoảng nói rằng anh đang run và tôi không hiểu chuyện gì xảy ra", chị D viết.

Sau đó, hai người hẹn nhau cà phê. Theo chị D, anh Nh trình bày, tháng 4/2023 anh và người yêu cũ là chị L có lần qua lại với nhau. Đến đầu tháng 5 thì chị L cũng báo tin có thai với anh Nh, gần như cùng lúc với chị D.

"Mẹ anh khi nghe tin thì đã rất động viên an ủi tôi rằng cứ yên tâm ăn uống, đừng lo nghĩ và mẹ anh cùng với dì anh sẽ qua nhà chị L nói chuyện nội bộ gia đình rằng chỉ nhận cháu, không nhận dâu.

Mẹ anh mong tôi mở lòng tha thứ cho sự cố của anh và nói rằng anh lỡ đêm đó. Vì trước đó chính tôi là người đã có ý định chấm dứt mối quan hệ với anh chứ tôi không chấp nhận chuyện như thế này", chị D viết.

Được biết, lễ vu quy của D. và anh Nh. diễn ra ngày 6/8/2023, còn vu quy của chị L. cùng anh Nh. diễn ra sau đó không lâu, ngày 27/8/2023.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày