Cô gái sắp cưới được một người lạ bắt xe trở về Nghệ An sau 3 ngày mất tích bí ẩn, sức khỏe yếu và có dấu hiệu trầm cảm

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 10:32 16/11/2018

Phát hiện gia đình đang tìm kiếm, một người lạ đã bắt ô tô cho thiếu nữ này từ Quảng Ninh trở về quê nhà.

Ngày 16/11, ông Đặng Văn Toàn, Chủ tịch xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) xác nhận, thiếu nữ mất tích Nguyễn Thị Phúc (21 tuổi), trú xóm 6, xã Đại Sơn đã trở về sáng cùng ngày.

Anh Hoàng Văn Việt (chồng sắp cưới của chị Phúc) cho biết do phát hiện trang facebook cá nhân đang hoạt động, vị trí ở Quảng Ninh nên anh và một số người thân đã thuê xe đi tìm từ hôm trước.

"Chúng tôi tìm nhiều nơi nhưng không thấy, sau đó nhận được thông tin Phúc đang trên đường trở về nên hiện cũng đang quay xe trở lại Nghệ An", anh Việt nói.

Theo anh Việt, trong lúc gia đình đang hoang mang, thì một người lạ gọi điện thông báo sẽ trả Phúc về quê trên xe khách Khánh Hoàn (tuyến Quảng Ninh – Đô Lương). Đến 3h ngày 16/11, thiếu nữ này đã trở về an toàn.

Cô gái sắp cưới được một người lạ bắt xe trở về Nghệ An sau 3 ngày mất tích bí ẩn, sức khỏe yếu và có dấu hiệu trầm cảm - Ảnh 1.

Chân dung thiếu nữ mất tích.

Anh Hoàng Văn Việt cho biết thêm, gia đình và người thân rất mừng khi chị Phúc đã trở về nhà. Hiện tại chị Phúc đang trong tình trạng sức khỏe khá yếu, trầm cảm, mệt mỏi. Gia đình cũng chưa biết vì sao Phúc mất tích một cách bí ẩn như thế.

"Chúng tôi chờ thêm 1-2 ngày nữa cho Phúc ổn định rồi mới hỏi sau. Điều quan trọng là em ấy trở về bình yên", anh Việt nói.

Trước đó, khoảng 14h ngày 13/11, chị Phúc đi xe đạp ra đồng bàu Ú tìm trâu cách nhà gần 2km. Nhưng đi mãi đến chiều tối, khi trâu đã về nhà vẫn chưa thấy người về, liên lạc qua điện thoại không được, gia đình liền đổ xô đi tìm và báo cho công an xã.

Trong quá trình tìm kiếm, trưa ngày 14/11, mọi người đã tìm thấy chiếc xe đạp của chị Phúc. Tiếp đó lại phát hiện thêm 1 chiếc áo do chị Phúc mặc lúc đi chăn trâu ở trong 1 bụi cây cách bờ bàu Ú chừng 20m.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày