Cô gái ngây thơ tin câu "nó hiền lắm không cắn đâu" của chủ chó để rồi nhận cái kết đớn đau

Mai Mai, Theo Helino 09:10 30/05/2018

Chó nào thì chó, cứ không phải chủ của nó thì cứ tránh xa 1 tí cho an toàn, nhất là với cái bọn husky "thánh ngáo" này.

"Đừng sợ, nó không cắn đâu."

Đây có lẽ là câu nói mà bất kì người nuôi chó nào cũng từng nói ít nhất 1 lần khi được ai đó hỏi về cún cưng của mình. Tất nhiên là chó thì chẳng bao giờ cắn chủ nên tất nhiên chủ lúc nào cũng thấy chó hiền, thế nhưng với người ngoài thì không như vậy.

Mới đây page Không Sợ Chó đã đăng tải lên MXH Facebook những hình ảnh về 1 cô bạn đáng thương vô cùng khi quá tin tưởng vào lời của người nuôi chó. 

Cô gái ngây thơ tin câu nó hiền lắm không cắn đâu của chủ chó để rồi nhận cái kết đớn đau - Ảnh 1.

Chả là khi thấy có chú chó alaska vô cùng đáng yêu, lại thêm chủ của em chó đảm bảo về độ hiền lành của nó, cô bạn đã vô tư đứng chụp ảnh, chơi cùng. Ai ngờ đời không như mơ, cô bạn đã bị con chó "tợp" cho 1 nhát đau điếng và phải lóc cóc đi tiêm phòng.

Cô gái ngây thơ tin câu nó hiền lắm không cắn đâu của chủ chó để rồi nhận cái kết đớn đau - Ảnh 2.
Cô gái ngây thơ tin câu nó hiền lắm không cắn đâu của chủ chó để rồi nhận cái kết đớn đau - Ảnh 3.

Ngay sau khi đăng tải, cư dân mạng vừa thương, vừa buồn cười trước trường hợp của cô bạn này. Bị chó cắn đau lại mất công mất việc thế thì nhớ mãi luôn rồi.