Cô gái bị ép quỳ ở quán Nhắng nướng Hiền Thiện: Mấy đêm không ngủ vì suy nghĩ trước ngày xử vụ án

Hoàng Hải, Theo Pháp luật và Bạn đọc 15:30 01/10/2020

Trước ngày diễn ra phiên xét xử vào sáng mai, chị Hiền suy nghĩ, lo lắng rất nhiều khiến bản thân không thể ăn, ngủ được.

Cô gái bị ép quỳ ở quán Nhắng nướng Hiền Thiện: Mấy đêm không ngủ vì suy nghĩ trước ngày xử vụ án - Ảnh 1.

Chị Hiền bị chủ quán ép quỳ, xin lỗi

Theo dự kiến sáng mai (2/10), tại nhà văn hóa khu 9, phường Đại Phúc (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) sẽ diễn ra phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Thiện (47 tuổi, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Lăng Văn Vân (27 tuổi, nhân viên quán) về tội "Làm nhục người khác”.

Sáng 1/10, chia sẻ với PV trước ngày diễn ra phiên xử, chị Dương Thị Hiền (SN 1993, hiện đang sống tại Bắc Ninh) cho biết, hiện chị cảm thấy rất lo lắng và suy nghĩ nhiều điều về phiên xử ngày mai.

"Suy nghĩ nhiều quá mà mấy đêm nay tôi không ngủ, đến bữa cũng không ăn được còn việc buôn bán cũng bị ảnh hưởng nhiều...", chị Hiền buồn bã nói.

Chị cũng cho biết, trong phiên xét xử ngày mai sẽ dựa vào tình hình thực tế của phiên toà cũng như thái độ của các bị cáo, nếu họ cảm thấy có lỗi và xin lỗi chị thì chị sẽ xin giảm nhẹ hình phạt.

Chị nói rằng, mặc dù sự việc đã xảy ra được một thời gian nhưng cuộc sống đến nay vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt, mỗi khi nhớ lại việc bị ép quỳ, bị đánh khiến bản thân vẫn sợ hãi.

"Tôi mong muốn thời gian này sớm trôi qua, tinh thần, tâm lý ổn định để có thể tập trung buôn bán nuôi con ăn học.

Trước kia tôi có làm nhân viên văn phòng nhưng thời gian gần đây nghỉ ở nhà để lo cho con gái 5 tuổi ăn học và cũng để dần ổn định tâm lý...", chị chia sẻ.

Như đã thông tin, vào khoảng 23h30 ngày 17/8, chị Hiền cùng bạn đi ăn tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện (đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh) do Nguyễn Văn Thiện làm chủ.

Trong quá trình ăn, chị này phát hiện trong món lòng lợn có vật lạ nghi là sán nên gọi nhân viên và yêu cầu gặp người quản lý nhưng không được đáp ứng. Sau đó, chị Hiền thanh toán tiền và đi về.

Do bức xúc nên sau đó chị đăng thông tin sự việc lên mạng xã hội Facebook thì Nguyễn Văn Thiện cho rằng cô gái này phá chuyện làm ăn của quán nên cho người truy tìm, đưa về quán ăn để đe dọa.

Tại quán, Thiện bắt chị Hiền quỳ gối xin lỗi, xóa bài viết trước đó và viết bài đính chính. Nhóm người này còn quay livestream cảnh dọa nạt cô gái.

Trước thái độ hung hãn của Thiện, bị đàn em của chủ quán vây quanh, chị Hiền không dám đứng dậy, liên tục khóc xin nhưng nhóm người này vẫn không buông tha.

Ngày 19/8 và ngày 20/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Ninh lần lượt ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về hành vi "Làm nhục người khác".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày